'Điệp viên' Mỹ bị Nga giam giữ gần 6 năm gửi lời nhắn tới Washington

Paul Whelan, công dân Mỹ bị Nga bắt giữ cách đây gần 6 năm và bị kết tội làm gián điệp, tuần trước đã gửi thông điệp cầu cứu tới chính phủ Mỹ.

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan đã bị tòa án Nga tuyên phạt 16 năm tù giam vào năm 2020.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với CNN, ông Whelan nói chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thực sự quyết liệt để ông và một người Mỹ khác có thể được Nga trả tự do. Ông Whelan bị tòa án Nga kết tội làm gián điệp và bị tuyên phạt 16 năm tù giam vào năm 2020.

"Cần phải có những hành động quyết liệt", ông Whelan, 54 tuổi, nói. "Mỹ cần làm điều gì đó, tìm kiếm thỏa thuận với Nga, trả tự do cho các công dân Nga. Hãy làm gì đó để Điện Kremlin chú ý", ông Whelan nói, ám chỉ Nga có thể đồng ý nếu chính phủ Mỹ sẵn sàng trả tự do cho công dân Nga bị giam ở Mỹ.

Ông Whelan, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, là giám đốc một công ty an ninh có trụ sở ở bang Michigan vào thời điểm bị nhà chức trách Nga bắt giữ.

Ông Whelan bị bắt khi nhận USB chứa tài liệu mật từ một cảnh sát chìm thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Phía Mỹ nói ông Whelan bị bắt giữ sai trái và người đàn ông này không phải "điệp viên Mỹ". "Ông ấy đã bị gài bởi đặc vụ FSB của Nga", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Trong nhiều năm, chính phủ Mỹ đã nỗ lực đàm phán để ông Whelan được tự do. Tuy nhiên, Nga mới chỉ thả công dân Mỹ là Trevor Reed và Brittney Griner và không đề cập tới số phận của ông Whelan.

Đầu tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực tìm cách giải cứu hai công dân Paul Whelan và Evan Gershkovich.

Phóng viên Mỹ Evan Gershkovich cũng bị nhà chức trách Nga buộc tội làm gián điệp. Gershkovich bị bắt giữ vào tháng 3/2023.

"Chúng tôi đã đưa ra một lời đề nghị đáng kể (với Nga) để họ trả tự do cho Paul và Evan", ông Miller nói. Tuy nhiên, Moscow cho đến nay vẫn chưa có bất cứ động thái nào nhằm xúc tiến đàm phán với Washington về vấn đề này.

Về việc ông Whelan đã bị giam giữ ở Nga trong hơn 2.000 ngày, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói trên CNN: "Chúng tôi xin chia buồn cùng Paul và gia đình ông ấy. Họ đã phải trải qua nỗi đau về sự chia ly theo cách mà rất ít người từng trải qua".

Đăng Nguyễn - RT

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/iep-vien-my-bi-nga-giam-giu-gan-6-nam-gui-loi-nhan-toi-washington-a669840.html