Dịp Quốc khánh 2.9, nhiều gia đình chọn ở lại Hà Nội thay vì đi du lịch xa

Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, nhiều gia đình lựa chọn ở lại Hà Nội trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9. Cùng nhau xuống phố, ghé bảo tàng, dạo qua những góc Hà Nội quen thuộc hay hòa vào dòng người rợp sắc cờ đỏ sao vàng, họ tận hưởng ngày nghỉ theo một cách rất riêng: gần gũi và trọn vẹn trong không khí Tết Độc lập.

Cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9

Những ngày này, Hà Nội dường như chậm lại. Trên nhiều tuyến phố, sắc đỏ của quốc kỳ nổi bật giữa dòng người. Những không gian công cộng trở thành điểm gặp gỡ của người dân Thủ đô và du khách từ nhiều địa phương.

Nếu ngày thường, Hà Nội được cảm nhận qua nhịp điệu của hối hả, gấp gáp với những lịch trình nối tiếp nhau, thì trong kỳ nghỉ lễ, thành phố trở thành không gian để các gia đình dành thời gian cho nhau.

Gia đình cô Mai Anh chọn ở lại Hà Nội, cùng nhau tận hưởng không khí Quốc khánh 2.9

Gia đình cô Mai Anh chọn ở lại Hà Nội, cùng nhau tận hưởng không khí Quốc khánh 2.9

Cô Mai Anh (63 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, mỗi dịp lễ lớn cô lại có dịp chứng kiến đồng bào từ nhiều nơi tìm về Hà Nội. Vì vậy, thay vì rời thành phố trong kỳ nghỉ, cô lựa chọn ở lại Hà Nội, cùng gia đình hòa chung không khí với mọi người.

“Người dân cả nước kéo về Thủ đô trong những ngày này. Vậy tại sao mình không ở lại để hòa chung với không khí ấy? Chúng tôi ở đây như những người chủ nhà, vui mừng đón đồng bào từ khắp nơi về Thủ đô”, cô Mai Anh tâm sự.

Với cô Mai Anh, Hà Nội trong những ngày này mang một cảm giác khác với thường nhật. Thành phố quen thuộc bỗng trở thành nơi hội tụ của những con người đến từ nhiều vùng miền. Chỉ cần bước ra phố, người dân đã có thể cảm nhận rõ không khí ngày lễ qua những lá cờ, những cuộc trò chuyện và dòng người đổ về các khu vực trung tâm.

Ở lại Hà Nội, vẫn có muôn cách “đi chơi”

Trong những ngày lễ, khái niệm “đi chơi” của nhiều gia đình cũng trở nên đơn giản hơn. Không nhất thiết phải di chuyển đến một tỉnh, thành khác, họ lựa chọn khám phá những không gian ngay trong thành phố: một bảo tàng, một con phố, một góc hồ Hoàn Kiếm hay những hoạt động văn hóa được tổ chức trong dịp lễ.

Chị Phạm Linh (38 tuổi, Hà Nội) cùng đại gia đình lựa chọn dạo phố Hà Nội trong ngày Quốc khánh. Với chị, điều đáng quý nhất là cả gia đình có dịp cùng nhau xuống phố, tận hưởng không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập.

“Đến kỳ nghỉ lễ, tôi muốn ở lại Hà Nội để cùng mọi người đón không khí Quốc khánh. Thời tiết những ngày này khá mát mẻ, người dân xuống phố đông vui, nhưng vẫn thể hiện sự đoàn kết, nhường nhịn và văn minh. Nhìn chung, không khí rất vui và đặc biệt”, chị Linh chia sẻ.

Dịp Quốc khánh 2.9, nhiều bạn trẻ chọn ở lại Hà Nội, dành thời gian vui chơi và gặp gỡ bạn bè

Dịp Quốc khánh 2.9, nhiều bạn trẻ chọn ở lại Hà Nội, dành thời gian vui chơi và gặp gỡ bạn bè

Còn chị Nguyễn Thị Thanh Mai (38 tuổi, Hà Nội) cũng quyết định dành kỳ nghỉ năm nay cho những trải nghiệm ngay tại Thủ đô. Chị cho rằng, thời gian nghỉ là cơ hội để gia đình có những ngày vui chơi cùng nhau, trong khi Hà Nội cũng có nhiều hoạt động để người dân lựa chọn.

Gia đình chị đã đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, sau đó dành thời gian dạo phố, ngắm Hà Nội trong những ngày Quốc khánh.

Chị Thanh Mai tranh thủ kỳ nghỉ Quốc khánh để cùng gia đình khám phá Hà Nội

Chị Thanh Mai tranh thủ kỳ nghỉ Quốc khánh để cùng gia đình khám phá Hà Nội

“Năm nay có khá nhiều hoạt động để người dân vui chơi, giải trí ngay tại Hà Nội. Gia đình tôi đã đi bảo tàng, sau đó cùng nhau đi chơi, ngắm phố phường.

Tôi thấy như vậy cũng rất vui, vừa có thời gian bên gia đình, vừa được hòa vào không khí của những ngày này”, chị Thanh Mai chia sẻ.

Kỳ nghỉ cũng cho chị cơ hội gặp gỡ những người bạn lâu ngày chưa có dịp ngồi lại. Công việc và cuộc sống thường nhật khiến những cuộc hẹn đôi khi cứ phải dời lại.

“Hiếm khi tôi thấy thoải mái có một ngày nghỉ để đi chơi với bạn bè, nhất là những người lâu ngày chưa gặp. Bình thường ai cũng bận, muốn gặp nhau cũng phải hẹn trước rất lâu. 

Dịp này mọi người cùng được nghỉ nên có thể gặp nhau, trò chuyện, đi ngắm phố và tận hưởng không khí chung”, chị Thanh Mai bày tỏ.

Thành phố quen thuộc, trải nghiệm mới

Có những kỳ nghỉ được nhớ bằng một chuyến đi xa, nhưng cũng có những kỳ nghỉ được lưu giữ từ những điều rất gần.

Một buổi sáng đưa con đi tham quan bảo tàng, một chiều dạo phố cùng ông bà, một cuộc gặp với người bạn lâu ngày chưa thấy mặt hay khoảnh khắc đứng giữa dòng người nhìn sắc cờ phủ kín phố phường… những trải nghiệm ấy không quá cầu kỳ nhưng lại mang theo cảm xúc riêng trong ngày Quốc khánh.

Với người lớn, đó có thể là khoảng thời gian tạm rời khỏi nhịp sống bận rộn để dành cho gia đình và bạn bè. Với trẻ nhỏ, đó là những hình ảnh đầu tiên về không khí của một ngày lễ lớn được ghi nhớ bằng trải nghiệm thực tế.

Bởi vậy, Hà Nội trong những ngày này không chỉ là nơi đón những người từ phương xa tìm về. Thành phố còn trở thành điểm đến của chính những người đang sống tại đây.

Họ đi trên những con phố vốn quen thuộc nhưng trong diện mạo khác. Họ gặp những người đến từ nhiều vùng miền và cùng chia sẻ một không khí chung. Những địa danh từng đi qua nhiều lần bỗng có thêm ý nghĩa khi được nhìn trong ngày lễ lớn của đất nước.

Và có lẽ, điều khiến kỳ nghỉ ở lại Hà Nội trở nên đáng nhớ nằm ở việc những người thân yêu đã có thêm thời gian bên nhau, cùng chứng kiến một Hà Nội rực rỡ cờ hoa và cùng lưu giữ một phần ký ức về những ngày Quốc khánh.

THANH MAI - NGỌC QUỲNH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/dip-quoc-khanh-29-nhieu-gia-dinh-chon-o-lai-ha-noi-thay-vi-di-du-lich-xa-261482.html