Đồng bào Mông Si Ma Cai xây dựng các sản phẩm du lịch chào đón du khách dịp lễ

Dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, đồng bào Mông ở huyện Si Ma Cai xây dựng một số sản phẩm du lịch trải nghiệm chào đón khách du lịch tới tham quan.

Nhận thấy xu hướng trồng hoa làm du lịch ngày càng thu hút du khách, anh Giàng Si Đon ở thôn Cán Chư Sử, xã Cán Cấu đã mạnh dạn trồng 1,5 ha tại khu vực gần hồ cạn Cán Cấu, trên mảnh đất trồng ngô của gia đình.

 Vườn hoa của gia đình anh Giàng Si Đon.

Vườn hoa của gia đình anh Giàng Si Đon.

Từ tháng 2/2024, gia đình anh gieo hạt, trồng giống hoa cúc bất tử và hoa cánh bướm. Anh còn dựng nhà chòi, lắp đặt những khung hình con thoi, trái tim, xích đu... để du khách có điểm chụp ảnh, check-in.

 Hoa cúc bất tử lần đầu tiên được trồng ở Si Ma Cai.

Hoa cúc bất tử lần đầu tiên được trồng ở Si Ma Cai.

Thời gian qua, anh Đon tích cực quảng bá vườn hoa lên các mạng xã hội. Điểm ngắm hoa chỉ cách Quốc lộ 4D chừng 3 km và gần ngay khu chợ Cán Cấu. Xe máy, ô tô có thể vào tận nơi nên đã thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm.

 Chị Vũ Thị Hạnh (áo trắng) lưu lại khoảnh khắc đẹp bên vườn hoa.

Chị Vũ Thị Hạnh (áo trắng) lưu lại khoảnh khắc đẹp bên vườn hoa.

Đi một quãng đường dài gần 300 km với hơn 4 tiếng đồng hồ di chuyển, chị Vũ Thị Hạnh, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Phúc không phải thất vọng khi tham quan đồi hoa tuyệt đẹp, tô điểm xung quanh là cảnh quan núi non hùng vĩ, ngoạn mục. Chị Hạnh chia sẻ: “Cảnh sắc thiên nhiên rất hoang sơ, không có nhà xây, đâu đâu cũng chỉ có cây và hoa nên rất đẹp. Tôi khá hài lòng với chuyến đi trải nghiệm này”.

Học tập kinh nghiệm từ các chủ vườn hoa khác, gia đình anh Đon mua thêm các bộ trang phục dân tộc Mông cho khách thuê mặc. Ngoài ra, anh Đon cũng bán hoa để du khách mua về cắm trang trí. Trung bình mỗi ngày, vườn hoa đã giúp gia đình anh Đon có nguồn thu từ 600.000 đồng - 1.000.000 đồng. Anh Đon rất vui khi có thu nhập tốt hơn, bởi diện tích trồng hoa trước đây là trồng ngô, không mang đến nhiều lợi ích kinh tế như vậy. Anh Đon chia sẻ: “Năm đầu tiên trồng hoa còn nhiều bỡ ngỡ, chưa "căn" đúng thời vụ trồng nên cận dịp nghỉ lễ hoa đã tàn nhiều. Vụ hoa sắp tới, gia đình tôi sẽ trồng thêm nhiều loại, rút kinh nghiệm từ vụ hoa này để vườn hoa đẹp hơn, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị hơn”.

 Hoa tam giác mạch nở rộ trên núi Tình.

Hoa tam giác mạch nở rộ trên núi Tình.

Nhắc đến Si Ma Cai, những năm gần đây, địa danh núi Tình ở thị trấn Si Ma Cai đã không còn xa lạ với nhiều người. Người "thổi hồn" để ngọn núi trở nên đẹp thơ mộng với triền hoa tam giác mạch khoe sắc không ai khác đó chính là anh Cư Seo Chô, sinh năm 1991, chủ nhân vườn hoa trên núi Tình. Anh Chô bật mí: “Để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp huyền bí của Si Ma Cai trên núi Tình, thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm đó là buổi sáng, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mây trắng bồng bềnh vờn trên núi. Ánh nắng ban mai sẽ tạo cho cảnh sắc trở nên tươi đẹp, giúp du khách có những trải nghiệm đáng nhớ”.

 Anh Cư Seo Chô, chủ nhân vườn hoa tam giác mạch núi Tình.

Anh Cư Seo Chô, chủ nhân vườn hoa tam giác mạch núi Tình.

Từ trung tâm thị trấn Si Ma Cai vào núi Tình chỉ mất chừng 5 km, đường quanh co theo thế ngọn núi, nhưng đã được đổ bê tông tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch di chuyển. Tại núi Tình có góc nhìn bao quát toàn cảnh huyện Si Ma Cai.

Núi Tình thời điểm này đang nở rộ hoa tam giác mạch với nhiều điểm chụp ảnh đẹp, hấp dẫn du khách. Có kinh nghiệm 3 năm trồng hoa, năm nay, anh Chô chú trọng việc gieo hạt, "căn" thời gian để hoa tam giác mạch nở bung sắc thắm đúng dịp nghỉ lễ. Anh Chô còn trồng xen kẽ thêm hoa cánh bướm, cải vàng để vườn hoa đa sắc màu hơn.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, vườn hoa thu hút hơn 1.000 lượt du khách. Kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 kéo dài thời gian hơn, anh Chô kỳ vọng sẽ có trên 3.000 lượt khách đến tham quan.

Những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai đã tận dụng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của địa phương để phát triển các điểm du lịch trải nghiệm, đặc biệt trồng hoa kết hợp với khám phá văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài vườn hoa ở Cán Cấu, thị trấn Si Ma Cai còn có vườn hoa của người dân ở Thào Chư Phìn, Bản Mế cũng thu hút du khách. Bên cạnh đó, trên địa huyện bước đầu đã hình thành điểm du lịch trải nghiệm trên sông Chảy, đoạn qua xã Nàn Sín - Bản Mế và khu vực thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải.

 Người dân thôn Mào Sao Phìn cải tạo nhà ở làm dịch vụ lưu trú homestay.

Người dân thôn Mào Sao Phìn cải tạo nhà ở làm dịch vụ lưu trú homestay.

Thời gian qua, huyện Si Ma Cai cũng đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch bản làng, hình thành một số làng du lịch cộng đồng ở thôn Cán Chư Sử (xã Cán Cấu); thôn Mào Sao Phìn (xã Sín Chéng); thôn Sín Chải (xã Bản Mế).

Tại thôn Mào Sao Phìn, người dân tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm vườn hoa, trồng cây cảnh, xây dựng các điểm check-in để đón du khách trong kỳ nghỉ lễ. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Sín Chéng cho biết: Điểm đặc biệt ở Mào Sao Phìn là có những căn nhà tường trình cổ dân tộc Mông có tuổi đời hàng trăm năm. Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc Mông nơi đây giữ trọn vẹn được những nét văn hóa truyền thống đặc sắc nên thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, khám phá. Đặc biệt, tại thôn Mào Sao Phìn còn có căn nhà có lối kiến trúc giống như dinh thự Hoàng A Tưởng ở Bắc Hà, thu hút nhiều du khách, các kiến trúc sư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu.

Vừa qua, 3 hộ dân ở Mào Sao Phìn đã mạnh dạn cải tạo căn nhà của mình để làm dịch vụ homestay. Huyện Si Ma Cai trước đây chưa có cơ sở lưu trú nào ở cộng đồng dân cư. Những homestay ở Mào Sao Phìn đã đặt nền móng, gợi mở cho địa phương trong việc phát triển cơ sở lưu trú cộng đồng, để giữ chân khách ở lại làng lâu hơn.

Không chỉ mong muốn có thêm nhiều du khách đến Si Ma Cai trong kỳ nghỉ lễ này, đồng bào Mông nơi đây còn kỳ vọng sự cố gắng, sự thay đổi nhận thức trong cách làm du lịch sẽ được đón thêm nhiều du khách đến với mảnh đất biên cương nhuốm màu cổ tích ngựa thần, để trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống dân tộc đặc sắc thời gian tới.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dong-bao-mong-si-ma-cai-xay-dung-cac-san-pham-du-lich-chao-don-du-khach-dip-le-post383388.html