Đồng hành cùng học sinh vùng biên trước thềm năm học mới
Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, sự đỡ đầu, hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng đã giúp nhiều học sinh có thêm điều kiện đến trường và duy trì việc học; trong đó, có những em sau nhiều năm được cán bộ, chiến sĩ kèm cặp, động viên đã trúng tuyển đại học. Trước thềm năm học 2026-2027, sự chăm lo ấy vẫn được duy trì từ những việc gần gũi, thiết thực như nắm hoàn cảnh, theo dõi việc học, chuẩn bị điều kiện sinh hoạt, để các em yên tâm trở lại trường.

Đồn Biên phòng Ga Ry, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức nghi lễ chào cột mốc và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trước thềm năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình
Những ước mơ được tiếp sức
Trong năm học 2025-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ 48 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Trong số này, 6 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 31 em đạt danh hiệu học sinh khá và 8 em tốt nghiệp trung học phổ thông. Những ngày cuối tháng 8, khi các nhà trường chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp, các đơn vị tiếp tục rà soát, nắm tình hình học tập từng em để phối hợp với gia đình, nhà trường hỗ trợ các em năm học mới 2026-2027.
Đặc biệt, trong mùa tuyển sinh năm 2026, 3 học sinh được Đồn Biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hỗ trợ từ tháng 9/2023 đã trúng tuyển đại học. Trong đó, em Phàn Chẩn Phong, dân tộc Dao, trúng tuyển Học viện Biên phòng với 26,2 điểm; em Thào Thị Dung, dân tộc Mông và Phàn Quốc Đạt, dân tộc Dao, cùng trúng tuyển ngành Sư phạm tiểu học, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên, với số điểm lần lượt là 21,25 và 23 điểm. Với các em, việc trúng tuyển đại học là kết quả của nhiều năm nỗ lực trong điều kiện gia đình còn khó khăn, còn với những người thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, điều đáng mừng không chỉ nằm ở kết quả học tập, mà còn ở sự tiến bộ của các em qua từng năm học. Có em từ chỗ học lực còn hạn chế, thiếu tự tin đã dần tiến bộ khi được kèm cặp, động viên; có em từng đứng trước nguy cơ bỏ học nhưng sau đó tiếp tục đến trường, hoàn thành chương trình phổ thông và có cơ hội học lên.
Còn tại Lai Châu, câu chuyện của em Phàn Mỹ Hoa, sinh năm 2008, dân tộc Dao, xã biên giới Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu không chỉ là hành trình của một tân sinh viên đến với tri thức, mà còn là câu chuyện đẹp về tình quân dân. Em Phàn Mỹ Hoa được Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đỡ đầu Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” từ năm 2023, hiện đã trúng tuyển ngành Quản lý kinh tế, hệ đại học chính quy, Trường Đại học Nông lâm-Đại học Thái Nguyên với 24,25 điểm. Ngày Phàn Mỹ Hoa nhập học, cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu trực tiếp đưa em đến trường, hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết. Bên cạnh chính sách hỗ trợ của nhà trường, đơn vị tiếp tục vận động nguồn lực, hỗ trợ Hoa 500.000 đồng mỗi tháng để em có thêm chi phí sinh hoạt.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu trực tiếp đưa em Phàn Mỹ Hoa đến trường, hỗ trợ em hoàn tất thủ tục nhập học. Ảnh: Phúc Bá
Mái nhà chung của trẻ em vùng biên
Với những em mồ côi, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc không đủ điều kiện tiếp tục việc học, các đồn Biên phòng còn trực tiếp đón các em về chăm sóc. Tại đây, việc học tập gắn với sinh hoạt hằng ngày và sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ. Vàng Văn Hoàng là một trong những em đang được Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chăm sóc từ năm 2024. Mồ côi cha từ nhỏ, Vàng Văn Hoàng sống cùng mẹ và ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ ở thôn Tả Ván, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang. Khi còn học tiểu học, Vàng Văn Hoàng được học tại ngôi trường gần nhà nên việc đi lại khá thuận tiện. Lên các cấp học cao hơn, mỗi ngày em phải vượt quãng đường hơn 16km, qua những con dốc quanh co của vùng cao để đến trường. Khi về sống tại Đồn Biên phòng Tùng Vài, cuộc sống mới với giờ giấc sinh hoạt tập thể, những quy định về học tập, nghỉ ngơi khiến em phải dần thích nghi. Những nội dung chưa hiểu trong bài, em được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn thêm; ngoài giờ học, em cùng cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp, tăng gia. Ở bậc tiểu học, em là học sinh giỏi; lên lớp 6, em là học sinh khá. Năm nay, em chuẩn bị bước vào năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quản Bạ.
Cùng sống tại đơn vị còn có em Giàng Thành Páo, quê ở thôn Tùng Vài Phìn, xã Tùng Vài. Bố mẹ chia tay khi Giàng Thành Páo vừa lọt lòng, em lớn lên nhờ sự chăm sóc của ông bà ngoại. Cuộc sống khó khăn từng khiến việc học của em đứng trước nhiều trở ngại. Hơn 4 năm trước, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài tìm đến gia đình, đón em về đơn vị chăm sóc và hỗ trợ phương tiện để em đến trường.
Với những em nhỏ như Vàng Văn Hoàng và Giàng Thành Páo, sự thay đổi lớn đôi khi bắt đầu từ những điều rất bình dị. Đó là bữa cơm có người chờ, giờ học có người nhắc nhở, bài tập khó có người sẵn sàng ngồi giảng lại. Sống trong môi trường tập thể, các em cũng dần hình thành tính tự giác, biết sắp xếp thời gian, chăm sóc bản thân và có trách nhiệm hơn với công việc được giao.
Từ năm 2018, Đồn Biên phòng Tùng Vài chủ động rà soát các trường hợp trẻ em mồ côi, có gia cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để nhận chăm sóc, hỗ trợ. Hiện nay, thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, đơn vị đang đỡ đầu, hỗ trợ 22 học sinh, trong đó, trực tiếp nuôi dưỡng 2 em tại đơn vị. Việc chăm sóc các em được gắn với những công việc hằng ngày. Cán bộ, chiến sĩ theo dõi kết quả học tập, nhắc nhở giờ giấc, hướng dẫn sinh hoạt và phối hợp với gia đình, nhà trường khi cần. Trước thềm năm học mới 2026-2027, những công việc ấy càng được chú trọng để nắm hoàn cảnh, tình hình học tập của từng em, chuẩn bị những điều kiện cần thiết và giúp các em ổn định việc học.
Cùng với việc chăm lo cho những học sinh được nhận đỡ đầu, các đơn vị Biên phòng còn phối hợp với nhà trường chuẩn bị điều kiện học tập trước ngày tựu trường. Tại Quảng Trị, Đồn Biên phòng Ba Tầng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với giáo viên các điểm trường trên địa bàn dọn dẹp, vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, lớp học, sắp xếp cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường. Cán bộ, chiến sĩ cũng phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các em, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Những hoạt động này được đơn vị duy trì hằng năm vào thời điểm đầu năm học.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi và Đồn Biên phòng Đất Mũi tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đất Mũi. Ảnh: Huỳnh Tứ
Tại Cà Mau, trước thềm năm học mới 2026-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi phối hợp với Đồn Biên phòng Đất Mũi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đến thăm, trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đất Mũi. Tại các gia đình, cán bộ của 2 đơn vị ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình học tập của các em; trao 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 3 học sinh mồ côi tại ấp Vinh Nước Sôi và ấp Khai Long, cùng đồ dùng học tập và nhiều phần quà, tạo thêm điều kiện để các em bước vào năm học mới.
Từ năm 2016 đến nay, Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng" đã nhận đỡ đầu cho hơn 28.000 lượt cháu học sinh và nhận nuôi gần 3.000 cháu tại đồn Biên phòng. Đến nay, các cháu được đỡ đầu, nhận nuôi đã từng bước tiến bộ rõ rệt về học tập, rèn luyện và thể chất, tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi năm sau đều cao hơn năm trước; nhiều cháu thi đỗ vào các học viện, trường Quân đội, Công an và các trường đại học khác trong cả nước.
