Dòng người nối dài về Lăng Bác trong ngày Quốc khánh
Hàng nghìn người xếp hàng từ sáng sớm, nhiều gia đình đưa con nhỏ, người trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh 2/9.
Dòng người nối dài về Lăng Bác trong ngày Tết Độc lập.

Từ sáng sớm 2/9, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình đông kín người. Dòng người từ nhiều tỉnh, thành kiên nhẫn xếp hàng chờ vào Lăng viếng Bác trong ngày Tết Độc lập.


Trong dòng người có nhiều gia đình đưa con nhỏ về Hà Nội. Những em bé khoác trên mình trang phục mang màu cờ đỏ sao vàng, theo bố mẹ xếp hàng trong không khí trang nghiêm của ngày Quốc khánh.

Nhiều người có mặt từ sớm, mang theo cờ Tổ quốc. Sắc đỏ xuất hiện giữa dòng người, tạo nên khung cảnh đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình.

Gia đình bác Trần Thanh Hải, đến từ Thanh Hóa, có mặt tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sáng sớm để thành kính viếng Bác trong ngày Quốc khánh 2/9. Bác Hải chia sẻ, cả gia đình rất vui và xúc động khi được trở về Quảng trường Ba Đình trong dịp đặc biệt, thiêng liêng này.

Dù phải chờ đợi khá lâu, nhiều người vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, háo hức. Với họ, được vào Lăng viếng Bác trong ngày 2/9 là một trải nghiệm đặc biệt.

Không khí tại khu vực Lăng Bác cũng thu hút đông đảo người trẻ. Nhiều bạn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên Quảng trường Ba Đình.

Các cô gái mặc áo dài trắng, cầm cờ Tổ quốc, đội nón lá hoặc quàng khăn rằn, tạo nên những hình ảnh nổi bật giữa dòng người.


Từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ, từ người dân Hà Nội đến du khách các tỉnh, nhiều người cùng chọn Lăng Bác làm điểm đến trong ngày lễ lớn của đất nước.
