Gần 125.000 học sinh Hà Nội 'vượt vũ môn' lớp 10: Sơ sẩy thiết bị công nghệ là đình chỉ
Sáng nay (29/5), gần 125.000 học sinh tại Hà Nội đã chính thức đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.
Gần 125.000 sĩ tử "vượt vũ môn" lớp 10, siết chặt kỷ luật phòng thi
Ghi nhận tại các hội đồng thi cho thấy không khí khẩn trương nhưng không kém phần áp lực, khi đây được đánh giá là một trong những kỳ thi có quy mô lớn và mức độ cạnh tranh gay gắt nhất trong những năm trở lại đây.
Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, năm nay toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10, tăng mạnh so với năm học trước. Để phục vụ số lượng thí sinh cao kỷ lục này, ngành giáo dục thủ đô đã phối hợp với các cơ quan ban ngành bố trí tới 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng.

Tại điểm thi Trường THCS Tân Mai, các sĩ tử ngồi ngoài chờ vào phòng thi để được nghe quy chế - Ảnh: Tuyết Nhung
Huy động lực lượng cho "chiến dịch" này cũng đạt con số ấn tượng với khoảng 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng an ninh, y tế tham gia phục vụ, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
Đúng 9 giờ sáng, các hội đồng thi đã tiến hành phổ biến quy chế thi, sơ đồ phòng thi và cho thí sinh kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân trên bảng ghi tên dự thi. Thí sinh được yêu cầu xuất trình thẻ dự thi có ảnh và dấu giáp lai.

Đúng 9 giờ sáng nay, các hội đồng thi đã tiến hành phổ biến quy chế thi, sơ đồ phòng thi - Ảnh: Tuyết Nhung
Đối với các trường hợp quên hoặc thất lạc giấy tờ trong buổi sáng nay, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn các điểm thi linh hoạt xử lý: cho phép thí sinh làm bản cam đoan, sau đó bổ sung Căn cước công dân (CCCD) hoặc mã định danh cá nhân để không làm ảnh hưởng đến tâm lý làm bài của các em.
Một trong những nội dung được các giám thị phổ biến kỹ lưỡng và nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sáng nay là quy định về các vật dụng cấm mang vào phòng thi. Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh, thành phố áp dụng nguyên tắc "thao tác nghiêm, xử lý triệt để" đối với các thiết bị thu phát thông tin, đặc biệt là điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ cao.

Các thí sinh chờ ngoài phòng thi để được nghe đọc tên vào phòng. Ảnh: Tuyết Nhung
Tuyệt đối cấm điện thoại di động, tai nghe Bluetooth, các loại đồng hồ thông minh, giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, chất gây cháy nổ.
Thí sinh chỉ cần mang điện thoại vào phòng thi, dù chưa bật nguồn hay chưa sử dụng, nếu bị phát hiện đều sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức. Điều này đồng nghĩa với việc các em sẽ mất toàn bộ cơ hội xét tuyển vào lớp 10 công lập năm nay.
Thí sinh chỉ được mang các vật dụng phục vụ trực tiếp cho việc làm bài như bút viết, thước kẻ, compa, bút chì (để tô trắc nghiệm), tẩy và đồng hồ cơ thông thường không có chức năng định vị hay truyền nhận dữ liệu.
Kỳ thi năm nay ghi nhận một số thay đổi mang tính kỹ thuật quan trọng đối với khối THPT chuyên. Cụ thể, các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý và Ngoại ngữ hệ chuyên sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi thay vì làm ra giấy thi riêng như trước.
Đáng chú ý, thí sinh thi chuyên Hóa học và Địa lý sẽ không được phép mang bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hoặc Atlat Địa lý Việt Nam vào phòng thi, một điểm mới đòi hỏi học sinh phải có sự chuẩn bị kiến thức nền tảng vững chắc.
Tâm tư từ "ghế nóng": Áp lực trường công và kỳ vọng của phụ huynh
Ghi nhận nhanh tại điểm thi Trường THCS Tân Mai trong buổi sáng làm thủ tục, không khó để nhận ra những khuôn mặt lo lắng của cả phụ huynh lẫn học sinh.
Em Nguyễn Minh Anh (học sinh Trường THCS Nguyễn Phong Sắc), dự thi tại điểm thi THCS Tân Mai, chia sẻ sau khi rời phòng phổ biến quy chế: "Mấy ngày nay em gần như mất ngủ vì tỷ lệ chọi năm nay cao quá. Sáng nay nghe các thầy cô dặn dò về quy chế, nhất là việc cấm điện thoại, em càng thấy hồi hộp hơn. Em đã chủ động để điện thoại ở nhà từ sáng để tránh sơ suất. Mục tiêu của em là đề Văn sáng mai vừa sức, không bị 'lệch tủ' để tạo đà cho các môn sau".

Các em khá lo lắng sau khi quy chế được phổ biến. Ảnh: Tuyết Nhung
Phía ngoài cổng trường, dù thời tiết Hà Nội khá oi bức, hàng dài phụ huynh vẫn đứng chờ con làm thủ tục. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng không kém gì các sĩ tử bên trong.
Chị Hoàng Thục Anh (Đống Đa, Hà Nội) bộc bạch: "Đưa con đi thi lớp 10 mà tôi còn lo hơn ngày xưa mình đi thi đại học. Cuộc đua vào trường công lập ở Hà Nội năm nào cũng khốc liệt, năm nay lượng thí sinh lại tăng mạnh. Gia đình không áp đặt áp lực quá lớn lên con, nhưng nhìn con học ngày học đêm suốt mấy tháng qua, tôi thương lắm. Giờ chỉ biết đứng ngoài động viên, chuẩn bị hậu cần thật tốt để con có sức khỏe chiến đấu trong hai ngày tới".
Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông), nơi tập trung nhiều thí sinh cạnh tranh vào các lớp chuyên Lý, Hóa, Sinh, không khí có phần căng thẳng hơn bởi quy định mới về việc làm bài trực tiếp vào đề và cấm mang Atlat, bảng tuần hoàn.
Em Lê Hoàng Nam (học sinh trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Đông) chia sẻ: "Nghe thầy cô phổ biến lại việc thi chuyên Hóa năm nay tuyệt đối không được mang bảng tuần hoàn, tụi em cũng có chút thoáng giật mình dù đã được ôn tập trước. Việc này đòi hỏi tụi em phải nhớ chính xác nguyên tử khối và tính chất hóa học của các nguyên tố gốc, không thể phụ thuộc vào tài liệu nữa. Áp lực tăng lên gấp đôi nhưng em nghĩ như vậy mới thực sự phân hóa được học sinh giỏi".

Nhiều học sinh cho rằng quy chế khắt khe sẽ phân loại học sinh một cách thực sự - Ảnh: Tuyết Nhung
Không chỉ học sinh, các bậc phụ huynh sáng nay cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ lo lắng, hồi hộp cho đến những tính toán kỹ lưỡng về mặt hậu cần để đồng hành cùng con.
Bên ngoài hội đồng thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình), bác Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, quận Tây Hồ) chia sẻ: "Nhà có hai đứa con, đứa lớn thi đại học cách đây 3 năm tôi cũng không lo bằng đứa út thi lớp 10 năm nay.
Thi đại học trượt nguyện vọng này còn nguyện vọng khác, trường tư hay trường công cũng dễ thở hơn. Chứ cấp 3 công lập ở Hà Nội như một cái phễu, đất chật người đông. Sáng mai, hai bố con sẽ dậy từ 5h30, tôi chở cháu đi ăn bát phở bò cho ấm bụng trước khi vào phòng thi".
Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, một nhóm phụ huynh đang ngồi uống nước mía bên vỉa hè đối diện, cùng nhau chia sẻ về "chiến thuật hậu cần" trong hai ngày thi sắp tới.

Các phụ huynh không chỉ đưa các con đến tận trường, mà còn luôn là hậu phương vững chắc cho các con trong những ngày thi oi bức - Ảnh: Tuyết Nhung.
Chị Minh Phương (phụ huynh có con dự thi) cho biết gia đình chị đã lên kế hoạch cực kỳ chi tiết: "Để chuẩn bị cho chuỗi ngày thi này, tôi đã xin nghỉ phép 3 ngày. Chiều mai thi xong môn Ngoại ngữ, tôi đã đặt sẵn một phòng khách sạn gần điểm thi để con vào nghỉ ngơi, có điều hòa, không phải di chuyển xa dưới trời nắng nóng, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho môn Toán ngày hôm sau. Mình áp lực 1 thì con áp lực 10, lúc này cha mẹ chỉ biết làm điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho con thôi".
Với sự chuẩn bị chu đáo về cả cơ sở vật chất lẫn nhân lực từ phía các cơ quan chức năng, cùng với sự nỗ lực bền bỉ của các em học sinh, Hà Nội kỳ vọng sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt chất lượng cao nhất.

Hà Nội kỳ vọng sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt chất lượng cao nhất. Ảnh: Tuyết Nhung








![[Ảnh] Tiếp tục siết chặt kỷ luật thi trong buổi thi Toán - môn cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_31_14_55283765/c14cc454d91f3041690e.jpg)


