Gần 400 phần quà tiếp sức học sinh nghèo vùng cao trước thềm năm học mới
Ngày 27/7, tại ngôi trường vùng sâu Nơ Trang Lơng, xã Ea Drăng, (huyện Ea H'leo cũ), tỉnh Đắc Lắk, gần 400 học sinh nghèo đã rạng rỡ đón nhận những phần quà yêu thương từ đoàn giáo viên thiện nguyện TP Hồ Chí Minh – một món quà tinh thần ý nghĩa trước thềm năm học mới.

Gần 400 phần quà tiếp sức học sinh nghèo vùng cao trước thềm năm học mới. Ảnh: Văn Dũng
Vượt hơn 300km từ TP Hồ Chí Minh, đoàn giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ cùng các tình nguyện viên đã mang theo hàng trăm ba lô, vở, áo ấm, giày dép, bánh kẹo và dụng cụ học tập để trao tận tay học sinh nghèo. Không chỉ dừng lại ở vật chất, chuyến đi còn chất chứa những thông điệp yêu thương, sẻ chia và niềm tin vào con đường học vấn dành cho trẻ em vùng cao.
"Chúng tôi biết rằng, những món quà nhỏ này chưa đủ để xóa hết khó khăn, nhưng hy vọng sẽ là động lực để các em vững bước đến trường, cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình khát khao tri thức", cô Nguyễn Ngọc Thảo – đại diện đoàn thiện nguyện chia sẻ.

Hàng trăm áo ấm cho trẻ nhỏ tại Trường Mẫu giáo EaRal. Ảnh: Văn Dũng
Buổi trao quà diễn ra ấm cúng dưới sự phối hợp của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng và chính quyền địa phương, gồm: ông Huỳnh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Ngô Minh Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã; bà Huỳnh Thị Đào – Chủ tịch Hội LHPN cùng tham gia chứng kiến và động viên các em nhỏ.
Cô Nguyễn Thị Mến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng xúc động cho biết: “Phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh còn rất thiếu thốn. Những món quà từ các thầy cô không chỉ là vật dụng học tập, mà còn là lời động viên giúp các em vững tin vào việc học”.

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng các em. Ảnh: Văn Dũng
Không chỉ dừng lại ở Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, đoàn còn trao tặng 50 giường ngủ, hàng trăm áo ấm cho trẻ nhỏ tại Trường Mẫu giáo EaRal, đồng thời gửi tiền mặt hỗ trợ cho hai em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì đại dịch Covid-19 – những hoàn cảnh đặc biệt cần được chăm lo.
Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên của nhóm giáo viên TP Hồ Chí Minh, mang thông điệp “Lan tỏa yêu thương – Ươm mầm tương lai”. Với họ, mỗi hành trình đến vùng sâu là một cơ hội trao đi hy vọng và gieo mầm tri thức nơi những mảnh đất còn nhiều gian khó.
Hy vọng rằng, những tấm lòng nhân ái ấy sẽ tiếp tục được lan rộng, để không một ước mơ đến trường nào phải dang dở chỉ vì thiếu thốn.