Gặp gỡ, động viên chiến sĩ CSCĐ tham gia diễu binh

Hơn 500 chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã bắt đầu chương trình tập luyện, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Kể từ đầu tháng 5, khi tiếp nhận các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động sẽ tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh về đơn vị huấn luyện, Ban lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 1 thường xuyên tổ chức các hoạt động quan tâm, thăm hỏi nhằm kịp thời chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ những khó khăn, vất vả trong huấn luyện.

Cuộc gặp mặt, động viên, tặng quà cho các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động tối ngày 23/5 đã giúp các chiến sĩ có thêm động lực, tinh thần tập luyện, sẵn sàng cống hiến cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Trung úy Phạm Việt Anh - Bí thư Liên chi đoàn 1, Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 1 cho biết: "Các đồng chí chiến sĩ mới tham gia nhiệm vụ chính trị lần này đa phần là những em mới tốt nghiệp THPT, có những em mới sống xa gia đình. Đây là lần đầu tiên các em bước vào môi trường quân ngũ, ăn ở tập trung, vì vậy một phần ảnh hưởng đến tâm lý của các em. Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã tạo điều kiện mở những lớp về kỹ năng, về tâm lý sư phạm để có những phương pháp tiếp cận cũng như giáo dục, động viên tư tưởng các chiến sĩ mới".

Thời tiết Hà Nội những ngày này có phần khắc nghiệt khi nắng và mưa đan xen, thất thường. Tuy vậy, với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, các cán bộ chiến sĩ vẫn hăng say tập luyện, đảm bảo tiến độ. Bởi với mỗi chiến sĩ tại đây, được đứng trong hàng ngũ tham gia lễ diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng đại, mà còn là cơ hội để thể hiện bản lĩnh, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân: kiên cường, kỷ luật và đầy trách nhiệm.

Chiến sĩ Nguyễn Thành Hưng - Khối nam Sĩ quan Cảnh sát Cơ động cho biết: "Các đồng chí, đồng đội ở cùng phòng nhau, tối về cũng động viên nhau cố gắng vì mục đích chung, vì tự hào của gia đình, trách nhiệm với Nhà nước và trách nhiệm với các cán bộ xung quanh. Các thầy cũng động viên giúp đỡ các chiến sĩ, đặc biệt là về tinh thần để các chiến sĩ an tâm công tác, luyện tập".

Chiến sĩ Hoàng Lê Anh Tú - Khối nam Sĩ quan Cảnh sát Cơ động chia sẻ: "Thực sự ban đầu em rất hồi hộp lo lắng. Tuy nhiên, với sự quan tâm của ban lãnh đạo, chúng em cảm thấy rất vui và tự hào. Mặc dù nắng mưa thất thường nhưng không vì thế làm nhụt đi ý chí của em và các đồng chí cùng huấn luyện".

Những lời hứa vang lên trong khán phòng được viết nên bằng sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân cả nước. Các chiến sĩ sẽ tiếp tục đoàn kết, cùng nhau rèn luyện nghiêm túc để mỗi bước chân diễu hành là một bước tiến của niềm tự hào dân tộc. Qua đó, thể hiện lòng yêu nước, sự trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân của các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động.

Kim Oanh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/gap-go-dong-vien-chien-si-cscd-tham-gia-dieu-binh-334136.htm