Gặp gỡ nữ sinh Thủ khoa Phùng Thị Ngọc Mai: Niềm tự hào của làng quê quan họ Bắc Ninh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cả nước có 19 thủ khoa khối C00, trong đó Bắc Ninh có 13 thủ khoa. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp bạn Phùng Thị Ngọc Mai - cô nàng đã quyết định chuyển từ khối Tự nhiên sang khối Xã hội và trở thành thủ khoa với tổng điểm khối C00 là 29,75: môn Ngữ văn 9,75, môn Lịch sử 10, Địa lý 10.

Bạn Phùng Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Lương Tài 2, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Bạn Phùng Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Lương Tài 2, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Cảm xúc của Mai thế nào khi biết mình là thủ khoa toàn quốc?

Em thực sự rất bất ngờ khi biết tin mình là thủ khoa, bởi vì khi đọc báo em đã thấy có bạn cũng được điểm 10 môn Văn rồi. Em nghĩ mình chỉ được 7-8 điểm Văn thôi. Sau đó, em biết được tin là lớp em cũng có bạn thủ khoa, đó là bạn Khúc Nguyễn Thùy Linh. Em mới vào tra điểm và biết được rằng mình là thủ khoa. Lúc đó, em rất bất ngờ, không thể tin được rằng trong một lớp lại có đến hai thủ khoa.

Mai đã từng tham gia những cuộc thi nào để rèn luyện bản thân, học hỏi thêm kiến thức mới?

Em đã từng tham gia thi môn Lịch sử của tỉnh và đạt được giải Nhì.

Những áp lực mà Ngọc Mai phải đối diện trong đợt ôn luyện căng thẳng vừa qua là gì?

Trong giai đoạn ôn thi, em đã chịu áp lực từ việc học tập và gia đình. Về học tập, do em mới chuyển từ khối Tự nhiên sang khối Xã hội nên mọi thứ rất khó khăn, đòi hỏi em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Về phía gia đình, em đã phải chịu áp lực từ bố mẹ vì bố mẹ mong muốn em phải học ngành mà bố mẹ yêu cầu khi chọn nguyện vọng.

Nhưng chính nhờ sự đồng hành từ giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp, em đã vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nguyện vọng của Ngọc Mai là gì?

Em có nguyện vọng muốn xét tuyển vào ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Em xin gửi lời cảm ơn đến trường THPT Lương Tài 02 đã tạo điều kiện cho em được học tập và rèn luyện.

Và em xin gửi lời cảm ơn đến cô chủ nhiệm Triệu Thị Ngọc Linh đã đồng hành và giúp đỡ em trong suốt 3 năm học cấp 3. Em chúc cô có thật nhiều sức khỏe để đưa những thế hệ học sinh tiếp theo đến với bến bờ của tri thức.

Tớ cũng xin gửi lời cảm ơn đến 39 thành viên trong mái nhà chung 12D1 đã đồng hành và gắn bó cùng tớ trong suốt 3 năm học. Chúc các cậu có thật nhiều sức khỏe và lựa chọn được hướng đi tốt nhất cho bản thân trong hiện tại và tương lai.

Con xin gửi lời cảm ơn đến hai người đặc biệt là đấng sinh thành suốt 12 năm qua đã đồng hành cùng với con, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng công ơn dưỡng dục của bố mẹ.

Cảm ơn bạn!

Trần Văn Dũng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gap-go-nu-sinh-thu-khoa-phung-thi-ngoc-mai-niem-tu-hao-cua-lang-que-quan-ho-bac-ninh-trong-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2024-post1656256.tpo