Gặp gỡ văn hóa: Họa sĩ Sơn Trúc trong không gian hoài niệm

Tại thành phố Hải Phòng, có một Di tích Lịch sử mà trước đó vốn là tư gia. Đó là ngôi biệt thự của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà, người đã tự nguyện bỏ cuộc sống giàu sang, đưa gia đình lên chiến khu Việt Bắc; rồi nghiên cứu, chế tạo ra nhiều sản phẩm thiết yếu như vải nhựa cách điện, vải che mưa, giấy than, mực in LI-TÔ, thuốc ho.., để trang bị thiết thực cho bộ đội. Sau khi hiến tặng khối tài sản lớn để góp sức cho Cách mạng, vợ chồng ông phải chắt chiu lắm mới có thể hướng cho cô con gái nhỏ Sơn Trúc nuôi dưỡng ước mơ trở thành họa sĩ. Hơn 70 năm đã trôi qua, người con gái 8 tuổi ngày nào vẫn không quên kỉ niệm về lần đầu tiên được làm quen với kiến thức hội họa bên ngoài đất nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thiện Đoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gap-go-van-hoa-hoa-si-son-truc-trong-khong-gian-hoai-niem-223199.htm