Gen Alpha trổ tài sáng tạo trong triển lãm nghệ thuật tại ngôi trường trăm tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh qua ống kính của thế hệ Alpha sẽ trông như thế nào? Câu trả lời nằm ngay trong từng khung hình đầy màu sắc tại “Xáo Sắc” - triển lãm nhiếp ảnh được tổ chức bởi các bạn học sinh tại ngôi trường trăm tuổi THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
Nếu bạn đang tìm kiếm một tọa độ để ghé chân trước khi quay trở lại trường thì Xáo Sắc - sự kiện trưng bày hơn 150 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật về Thành phố Hồ Chí Minh - chính là điểm hẹn không thể bỏ lỡ!
Mỗi khu vực triển lãm lại mở ra một lát cắt riêng về thành phố mang tên Bác: Từ những sự kiện nổi bật như “Concert Quốc gia” đến những góc đường thân quen, gắn liền với nhịp sống thường nhật của người dân địa phương.

Các thành viên trong BTC triển lãm Xáo Sắc.
Xáo Sắc là triển lãm nghệ thuật và chuỗi workshop nhiếp ảnh lấy cảm hứng từ tinh thần và nhịp sống đa sắc của Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện bởi đội ngũ sáng tạo nghệ thuật Fusion Arts Space, phối hợp cùng Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).
- Thời gian: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 | 14/8/2026 - 16/8/2026.
- Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 275 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Gen Alpha cùng nhìn lại các hình ảnh đặc biệt về Thành phố mang tên Bác.
Đặc biệt, tất cả hình ảnh và tác phẩm trưng bày đều được thực hiện qua ống kính của các "phó nháy" hệ Alpha là học sinh THPT trên địa bàn thành phố. Từ cách chọn góc máy đến khoảnh khắc bấm máy, tất cả đều bắt đầu từ một cảm xúc đặc biệt.

Người tham gia triển lãm tương tác với tác phẩm của bạn Phạm Hồ Gia Khang.
Mình chọn chụp chiếc ghế đá giữa sân trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vì đây một “nhân chứng” lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. Mình chụp góc rộng để bắt trọn tán cây, sân gạch và nắng, tạo chiều sâu cho ảnh. Khó nhất là chờ lúc sân thật vắng để giữ được trọn vẹn sự tĩnh lặng, tự nhiên và cảm giác bình yên.
Bạn Phạm Hồ Gia Khang
(học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) chia sẻ.

Một góc "nghệ cả củ" trong khu vực triển lãm.
Lần đầu ghé thăm triển lãm nghệ thuật do chính các bạn học sinh tổ chức, bạn Phan Ngọc Thùy Lâm (học sinh Trường Phổ thông Năng Khiếu - ĐHQG HCM) bật mí về trải nghiệm có “1-0-2”: “Mình được ngắm thành phố nơi mình lớn lên qua đủ góc độ, gam màu và cách bài trí siêu bắt mắt. Đặc biệt, triển lãm lại diễn ra ngay tại ngôi trường trăm tuổi gắn liền với thành phố và quen thuộc với học sinh chúng mình".

Kiến trúc sư kiêm nhiếp ảnh gia phong cảnh Dzung Tran (Trần Minh Dũng).
Không chỉ trưng bày những khung hình bắt mắt, “Xáo Sắc” còn mang đến buổi chia sẻ cùng diễn giả để các bạn “bỏ túi” thêm nhiều bí kíp về nhiếp ảnh. Kiến trúc sư kiêm nhiếp ảnh gia phong cảnh Dzung Tran (Trần Minh Dũng) tiết lộ cách để có những bức ảnh “đủ wow” khi đi du lịch. Theo anh, “Chìa khóa nằm ở khả năng nắm bắt khoảnh khắc: Cùng một khung cảnh, chỉ cần đổi thời điểm chụp từ buổi trưa sang hoàng hôn hay bình minh, bức ảnh đã có thể được nâng lên một level mới."

Đội ngũ sáng tạo nghệ thuật Fusion Arts Space.
Là người trực tiếp tổ chức và điều phối dự án, bạn Trương Gia Minh (chủ nhiệm đội ngũ sáng tạo nghệ thuật Fusion Arts Space, cựu học sinh lớp 12A02 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) tâm đắc: "Động lực của chúng mình là cùng biến ý tưởng “điên rồ” thành hiện thực, đồng thời lan tỏa thông điệp rằng nghệ thuật không hề xa vời mà luôn hiện diện trong cuộc sống. Vì thế, triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí để teen nào cũng có thể đến trải nghiệm".

