Giữ sóng trời, xanh màu rau đảo
Đảo Hòn Khoai-một điểm mốc vững chãi, thiêng liêng nơi Đất Mũi Cà Mau của Tổ quốc. Trên đảo, bộ đội Trạm Ra-đa 595 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) không chỉ ngày đêm bám máy, giữ vững 'mắt thần' canh trời mà còn là những con người bền bỉ để tạo nên một vùng xanh tăng gia nơi vốn chỉ toàn đá sỏi.
Con đường nhỏ dẫn chúng tôi men theo sườn đồi phía sau nhà ăn của đơn vị mở ra một khung cảnh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Những luống rau xanh mướt nối dài, giàn bầu, giàn bí vươn cao đón nắng, hàng đu đủ sai trĩu quả. Ít ai có thể hình dung, nơi từng là vùng đất cằn cỗi, khan hiếm nước ngọt, nay lại trở thành vựa rau xanh của đơn vị giữa trùng khơi.
Thiếu tá QNCN Tống Văn Dũng, bộ đội ra-đa đã có hơn 36 năm gắn bó với Trạm Ra-đa 595, kể: "Trước đây, việc tăng gia sản xuất ở đơn vị gặp muôn vàn khó khăn. Đất đai nghèo dinh dưỡng, gió biển mang theo hơi mặn khiến rau khó bén rễ. Mỗi mùa mưa đi qua, lớp đất màu ít ỏi lại bị rửa trôi, chỉ còn trơ đá sỏi. Có thời điểm, trồng được mấy luống rau đã là thành công lớn. Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi Trạm được hỗ trợ xây dựng một khu vườn rau sạch kiên cố, hiện đại với khung kẽm chắc chắn, lưới chắn gió mặn và hệ thống tưới tự động. Từ nền tảng đó, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 595 từng bước tích lũy kinh nghiệm, cải tạo đất, chọn giống phù hợp với khí hậu biển, đảo, đưa hoạt động tăng gia sản xuất dần đi vào nền nếp. Không chỉ có rau xanh, phía chân đồi là khu chăn nuôi được quy hoạch gọn gàng, chính quy. Đàn lợn hơn 10 con, gần đó, hàng chục con vịt tản mát quanh ao cá. Những sản phẩm từ tăng gia sản xuất đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống bộ đội.

Chiến sĩ chăm sóc vườn rau trên đảo Hòn Khoai.
Điều đặc biệt ở Trạm Ra-đa 595 không chỉ nằm ở kết quả tăng gia mà còn ở cách những người chiến sĩ “thổi hồn” vào không gian sống của mình. Dưới bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ, những viên đá, hòn sỏi được ghép lại thành chậu cảnh, tiểu cảnh, hòn non bộ độc đáo. Những bộ bàn ghế đá giản dị đặt dưới tán cây xanh trở thành nơi sinh hoạt chung, nơi những câu chuyện được sẻ chia sau giờ huấn luyện, canh gác.
Thiếu tá Bùi Ngọc Định, Chính trị viên Trạm Ra-đa 595 cho biết: Cảnh quan xanh, sạch, đẹp hôm nay là kết quả sự chung tay, góp sức của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Mỗi người một việc, người góp công, người góp sáng kiến, tất cả cùng hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Môi trường xanh không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn bồi đắp tinh thần, tạo sự gắn bó giữa quân nhân với đơn vị, để Trạm thực sự là mái nhà thứ hai của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong dòng chảy ấy, lớp chiến sĩ trẻ cũng nhanh chóng hòa nhập, trưởng thành. Binh nhất Phạm Nhật Trường tâm sự: "Trước khi nhập ngũ, tôi chưa từng trồng rau hay chăn nuôi. Từ khi về Trạm, được cán bộ hướng dẫn tận tình từ cách làm đất, gieo hạt đến chăm sóc đàn vịt, đàn lợn. Mỗi ngày nhìn rau lớn lên, vật nuôi khỏe mạnh, tôi thấy công sức của mình bỏ ra thật ý nghĩa”. Ở Trạm Ra-đa 595, những luống rau, đàn gia súc, gia cầm không chỉ là sản phẩm của tăng gia sản xuất mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Bộ đội Hải quân.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, những chiến sĩ Trạm Ra-đa 595 vẫn âm thầm công việc, giữ vững nhịp sống nơi đảo tiền tiêu.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/giu-song-troi-xanh-mau-rau-dao-1031416












