Góc tối phía sau một vụ trộm xe đạp

Sau khi trộm chiếc xe đạp trị giá hơn 40 triệu đồng, T.D.B. (22 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, Đà Nẵng) phối hợp Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) bắt giữ. Vụ việc hé lộ chuỗi ngày trượt dài trong nghiện game, nợ nần và lối sống buông thả của một thanh niên trẻ.

Công an phường Bình Thuận làm việc với T.D.B.

Công an phường Bình Thuận làm việc với T.D.B.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 9-5, T.D.B. đi giao hàng đêm tại phường Hòa Hải thì phát hiện chiếc xe đạp để trước hiên nhà người dân không có người trông coi. Lòng tham nổi lên, B. nảy sinh ý định trộm cắp để có tiền tiêu xài. Không do dự, B. cất xe máy tại một vị trí gần đó, rồi quay lại dắt trộm chiếc xe đạp chạy thẳng đến một quán Internet tại phường Bình Thuận, nơi B. thường xuyên tới chơi game. Sau khi giấu chiếc xe tại quán, B. bắt xe ôm công nghệ quay lại lấy xe máy và về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khi quay lại quán Internet để lấy xe đạp, B. đã bị lực lượng Công an phường Bình Thuận phối hợp với Công an phường Hòa Hải bắt giữ. Chiếc xe đạp mà B. trộm có giá trị hơn 40 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, chân dung thật sự của một thanh niên đang trượt dài trong lầm lỗi dần được hé lộ. Qua khai thác ban đầu, B. thú nhận từng nhiều lần trộm xe đạp ở các địa bàn khác nhau trong thành phố. Những chiếc xe này được B. đăng bán trên mạng xã hội với giá rẻ hoặc mang thẳng đến các tiệm cầm đồ để đổi lấy tiền. Toàn bộ số tiền kiếm được đều bị ném vào những cuộc chơi game hoặc trả nợ.

Đáng chú ý, B. cho biết hiện đang bị gia đình từ mặt vì nhiều vi phạm. B. kể lại đã mang xe máy mới mua, còn đang trả góp đi cầm lấy 18 triệu đồng. Trong đó, 15 triệu đồng được trả cho bạn vì theo như lời B. nói: “Em lỡ bán máy ảnh của bạn”.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà, B. tự xoay xở bằng cách thuê xe máy đi giao hàng, đồng thời tiếp tục trộm cắp. Không chỉ nghiện game, B. còn thú nhận từng dính vào cờ bạc và cá độ qua mạng dẫn đến nợ hàng trăm triệu đồng. Đó cũng là nguyên nhân khiến B. phải nghỉ học đại học giữa chừng để đi làm trả nợ.

Một thanh niên từng có cơ hội học hành, có mái ấm gia đình, lại tự tay ném đi tất cả chỉ vì lối sống buông thả và nghiện game, cờ bạc. Tại trụ sở Công an phường Bình Thuận, sau khi được cán bộ Công an nói chuyện, phân tích về hành vi vi phạm của mình, B. bày tỏ sự hối hận khi đã trượt dài: “Con cảm thấy rất xấu hổ, chỉ mong được tha lỗi…”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Câu chuyện của B. một lần nữa là một hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ với những bạn trẻ đang đánh mất phương hướng, mà còn với các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, định hướng cho con em mình. Khi sự thiếu quản lý trong gia đình gặp phải môi trường mạng đầy cám dỗ, những thanh thiếu niên sẽ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi. Và khi đã ngã vào vết trượt ấy, sự hối hận thường đến quá muộn.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/goc-toi-phia-sau-mot-vu-trom-xe-dap-post312826.html