Hạnh phúc khi là con của bố!

'Được bố cưng từ trong trứng' - đó có lẽ là câu con nghe nhiều nhất từ khi còn bé xíu. Người ta thường nói, mẹ là người gắn bó và thấu hiểu con cái nhất. Nhưng với con, thật may mắn khi không chỉ có mẹ bên cạnh mà còn có một người bố luôn yêu thương, che chở bằng tình cảm âm thầm nhưng vô cùng ấm áp.

Mẹ kể, bố mẹ lấy nhau khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học. Ở độ tuổi còn rất trẻ ấy, những tưởng chỉ một, hai năm sau ngày cưới, gia đình nhỏ sẽ rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Vậy mà thời gian cứ lặng lẽ trôi, mẹ vẫn chưa có tin vui. Hồi đó, chỉ cần ai mách thứ gì tốt cho việc mang thai và sinh nở, bố đều cố gắng tìm bằng được mang về cho mẹ. Sự kiên trì và tình yêu lớn ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Ngày biết tin mẹ mang thai, bố còn xúc động hơn cả mẹ. Và từ đó, bố gần như không để mẹ đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Từ nấu ăn đến giặt giũ, bố đều tự tay chăm lo. Mọi vất vả bố gánh thay hết, chỉ mong mẹ và con được bình an.

Ngày con chào đời, bố đã khóc - nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa. Con bé bỏng, đỏ hỏn nằm trên ngực mẹ, còn bố thì mỉm cười rạng rỡ, nâng niu con như một điều kỳ diệu. Nụ cười của bố hôm ấy, con tin, là một trong những nụ cười đẹp nhất trên đời. Vì mẹ sinh mổ và chưa kịp có sữa nên bố là người bồng con đầu tiên, cho con uống những giọt sữa đầu đời. Ngày con xuất viện về nhà, không phải mẹ hay bà, mà chính bố là người đầu tiên tắm cho con. Hình ảnh người bố cao lớn, có phần vụng về nhưng kiên nhẫn và dịu dàng chăm chút từng chút một, vẫn còn lưu trong điện thoại của mẹ. Thỉnh thoảng, mẹ lại mở cho con xem. Những khoảnh khắc ấy, có lẽ cả cuộc đời này con chẳng thể nào quên.

Từng ngày trôi qua, con lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, của bà và của bố. Nếu mẹ và bà luôn tỉ mỉ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy con nền nếp, lễ nghĩa… thì bố lại là người cùng con khám phá thế giới đầy sắc màu. Bố dắt con đi thả diều, giải thích vì sao cánh diều có thể bay, vì sao chim lại làm tổ trên cành cao và làm sao để chạy thật nhanh mà không bị ngã. Nhờ những bài học giản dị ấy mà trong cuộc thi chạy đầu tiên ở trường, con đã giành giải ba. Mỗi bước chân của con ngày hôm ấy đều vang vọng lời bố dạy: “Đừng sợ, hãy cứ hướng về phía trước và chạy bằng cả trái tim”. Không chỉ dạy con cách bước đi vững vàng, bố còn âm thầm chuẩn bị cho con hành trang vững chắc để bước vào đời - bằng tình yêu thương và những điều giản dị nhưng vô cùng quý giá.

Mọi người hay ngợi khen các món ăn của mẹ, của bà. Nhưng với con, những món bố nấu lại mang một hương vị đặc biệt không thể thay thế. Có một khoảng thời gian, dù công tác xa nhà và ít khi có dịp về nhưng chỉ cần biết con thích món gì, bố luôn tranh thủ làm cho con mỗi khi có thể. Chính vì đã quen với hương vị của các món ăn ấy, hay những chiếc bánh chuối, bánh khoai, bánh xèo… do chính tay bố làm khiến con chẳng còn nhiều hứng thú với những món quà ngoài hàng quán. Con chỉ mong đến ngày bố về, lại được quây quần bên bố, hít hà mùi thơm và thưởng thức những món ngon trong tiếng cười ấm áp của gia đình.

Có một câu dù con vẫn thường nói với bố qua điện thoại nhưng dường như nói bao nhiêu vẫn không đủ: Con yêu bố rất nhiều! Con luôn mong bố và cả gia đình mình - mãi mãi mạnh khỏe, bình an. Được làm con của bố là niềm tự hào, là may mắn và là hạnh phúc lớn lao trong đời con!

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Minh Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/172636/hanh-phuc-khi-la-con-cua-bo