Hành trình tìm lại kỳ nghỉ hè đúng nghĩa cho con

Đã ba năm nay, tôi đều cho con tham gia cuộc thi vẽ tranh 'Du lịch cùng Mường Thanh – Kỳ nghỉ mơ ước'. Thật sự, từ khi biết tới cuộc thi này, tôi đã phần nào tìm lại được một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa cho con. Cuộc thi không chỉ giúp các con thể hiện khả năng sáng tạo mà còn mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho cả gia đình.

Mùa hè trọn vẹn trong từng nét vẽ cho con

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè của hai đứa con tôi. Nhìn các con hăng say bên bức tranh đang vẽ dở, tôi không thể kìm được niềm vui và sự thích thú. Những chiếc cọ vẽ để lộn xộn, tư thế tự do khi thì ngồi, khi thì nằm cả ra để ngắm nghĩa và tư duy nét vẽ tiếp theo và thậm chí cả khuôn mặt lẫn quần áo của các con đều dính đầy màu sắc từ những lọ màu, nhưng điều đó chẳng hề làm tôi khó chịu chút nào. Ngược lại, tôi vui vẻ động viên và cổ vũ các con thoải mái sáng tạo, thả hồn vào từng nét vẽ.

Việc các con say mê vẽ tranh không chỉ mang lại niềm vui cho chúng mà còn giúp tôi có thêm thời gian chăm lo việc nhà, không còn phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ chơi cho con. Nhìn các con vô tư cười đùa, ánh mắt tràn đầy say mê, tôi nhận ra rằng mùa hè năm nay thật sự khác biệt so với ba năm trước.

Nhớ lại những mùa hè năm trước, lòng tôi trĩu nặng những cảm xúc tiếc nuối và xót xa. Mỗi khi hè về, tôi lại phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học thêm cho con. Có năm, tôi cố gắng cải thiện kỳ nghỉ của các con bằng một vài chuyến du lịch ngắn ngày, nhưng phần lớn thời gian chúng vẫn phải nghỉ hè trong nhà bởi chi phí du lịch khá đắt đỏ.

Có năm, tôi mua thẻ thư viện, thẻ bơi hoặc cho con về quê với hy vọng rằng chúng sẽ được tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, ở đó chúng sẽ được hòa vào đám bạn quê để chơi những trò chơi dân gian như đào dế, bắt ve, lội đồng, tắm sông...

Nhưng thực tế phũ phàng, trẻ con ở quê giờ cũng nghỉ hè trong nhà, không còn nhiều nơi có được không gian để các con có được những ký ức hồn nhiên, trong sáng như thuở chưa có điện thoại, tivi.

Những mùa đó của các con không bao giờ trọn vẹn, chúng phải đi học thêm để theo kịp bạn bè, phải nghỉ hè trong những căn phòng điều hòa, vì bố mẹ còn bận rộn kiếm tiền lo cho cuộc sống. Ngày qua ngày, các con chỉ biết đến bốn bức tường và ánh đèn neon, không có những buổi chiều thả diều trên cánh đồng, không có những trận cười giòn tan bên dòng sông trong mát. Những kỷ niệm đẹp đẽ của ba tháng hè thơ ngây đã trở thành xa vời, chỉ còn lại trong ký ức của những ai đã từng trải qua.

Thương con lắm, những đứa trẻ của thế hệ hôm nay có lẽ sẽ mất dần ký ức về những ngày hè hồn nhiên, vui tươi như những mùa hè của chúng tôi trước đây. Tôi chỉ biết mong mỏi và hy vọng rằng một ngày nào đó, các con sẽ lại có được những mùa hè trọn vẹn, đúng nghĩa, đầy ắp tiếng cười và những trò “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” như thế hệ trước.

Mùa hè đã thay đổi khi tôi biết tới cuộc thi vẽ tranh “Du lịch cùng Mường Thanh – Kỳ nghỉ mơ ước”

Trong một lần tâm sự với người bạn về việc mùa hè của các con buồn tẻ quá, bạn tôi liền giới thiệu cho các con tham gia cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh – Kỳ nghỉ mơ ước". Thực sự kể từ đó, mùa hè của các con tôi đã có sự thay đổi đáng kể, tràn ngập niềm vui và hứng khởi.

Cuộc thi đã biến kỳ nghỉ hè của các con tôi trở nên vô cùng thú vị. Các con không chỉ có động lực để tham gia bộ môn mỹ thuật mà còn khám phá ra tài năng họa sĩ nhí tiềm ẩn. Tuyệt vời hơn nữa khi bé còn giành được giải thưởng và được Tập đoàn Mường Thanh tài trợ miễn phí phòng ở khách sạn 5 sao tại Nha Trang. Ngoài giải thưởng là tiền mặt, chúng tôi được tài chợ 01 voucher nghỉ dưỡng 03 ngày 02 đêm tôi đã đưa các con đi du lịch tại Nha Trang.

Được tận hưởng không gian của một khách sạn 5 sao, to đẹp, sang trọng và lộng lẫy, buổi sáng sau khi thưởng thức buffet phong phú tại khách sạn tôi đưa các con đi tắm biển và khám phá vùng đất Nha Trang tuyệt đẹp, chúng đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và vô cùng thích thú, tiếng cười cứ rộn vang suốt cả hành trình, bản thân tôi và gia đình đã trải qua những ngày nghỉ không thể nào quên.

Tôi thầm cảm ơn Tập đoàn Mường Thanh đã tổ chức cuộc thi vô cùng ý nghĩa này, họ đã có những chường trình luôn hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em với tinh thần nhân văn sâu sắc. Những cuộc thi như "Du lịch cùng Mường Thanh – Kỳ nghỉ mơ ước" không chỉ tạo cơ hội cho các bé tham gia mà còn gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp tình yêu thương gia đình thêm đong đầy.

Hơn nữa, thông qua những bức tranh vẽ về cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam, các bé sẽ thêm yêu quê hương, đất nước và hơn hết trên mỗi chặng đường hướng đến tương lai, bố mẹ sẽ luôn ở bên, động viên và hỗ trợ con phát triển toàn diện, giúp con tự tin và mạnh mẽ hơn.

Tôi hy vọng cuộc thi này sẽ tiếp tục được tổ chức vào những mùa hè tiếp theo, để nhiều gia đình khác cũng có cơ hội tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời như chúng tôi/

Kim Thu

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hanh-trinh-tim-lai-ky-nghi-he-dung-nghia-cho-con-d200728.html