Hành trình từ Pác Bó - Tân Trào và Ba Đình lịch sử

Trong không khí trang nghiêm và tự hào của những ngày mùa Thu lịch sử - kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), tại Cao Bằng, nơi miền quê cách mạng, đồng bào luôn thể hiện niềm tự hào ấy bằng những việc làm cụ thể nhân văn, ý nghĩa.

Lễ chào cờ đặc biệt

Với các em học sinh đang sinh sống và học tập tại 11 xã biên giới của tỉnh Cao Bằng, ngày 2/9 càng mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi các em đang được học tập và trưởng thành trên mảnh đất biên cương giàu truyền thống cách mạng, nơi mỗi địa danh, mỗi bản làng đều mang trong mình những dấu ấn của lịch sử dân tộc. Từ mảnh đất này, ngọn lửa cách mạng được gây dựng, lan tỏa và góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Lễ chào cờ đặc biệt tại trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Lễ chào cờ đặc biệt tại trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Khi nhìn lên lá Quốc kỳ, chúng ta nhìn thấy một biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Đằng sau màu đỏ và ngôi sao vàng là cả một hành trình lịch sử - hành trình mà biết bao thế hệ người Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh để giành lấy độc lập, tự do. Chào cờ là một nghi thức thiêng liêng nhằm thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc

Khác với học sinh vùng đồng bằng, các em nhỏ tại các điểm trường biên giới sinh ra và lớn lên ngay cạnh những cột mốc biên cương, những đường biên giới chia đôi bờ núi. Đối với các em, khái niệm "Tổ quốc" không nằm trong sách vở xa xôi, mà hiện hữu ngay ở màu áo xanh của các chú bộ đội biên phòng, ở lá cờ đỏ sao vàng tung bay lồng lộng giữa ngàn khơi núi đá.

Những bài học trực quan giúp học sinh hiểu rằng, mỗi bước chân đến trường, mỗi trang sách mở ra hôm nay đều được vun đắp từ sự bình yên của dải đất biên cương. Qua đó, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương được bồi đắp tự nhiên, sâu sắc và bền vững.

Hành trình này bắt đầu từ Pác Bó, nơi cách mạng Việt Nam có những quyết sách quan trọng tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám; tiếp nối đến Tân Trào, nơi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám được phát động và Quốc dân Đại hội quyết định những vấn đề trọng đại đất nước; và kết thúc tại Ba Đình, nơi ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xuyên suốt hành trình ấy là khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, là sự trưởng thành của cách mạng, là sức mạnh của toàn dân và đặc biệt là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam độc lập.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trong không gian Lễ chào cờ đặc biệt nơi biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trong không gian Lễ chào cờ đặc biệt nơi biên cương Tổ quốc.

Em Nguyễn Ngọc Khánh Chi (8A), trường nội trú liên cấp Trà Lĩnh chia sẻ "mỗi sáng đầu tuần, khi đứng dưới khoảng trời xanh của sân trường và hướng mắt nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay theo nhịp bài Tiến quân ca, trong lòng mỗi chúng ta đều trào dâng một cảm xúc thiêng liêng khó tả. Qua bài tuyên truyền hôm nay, em mới thực sự hiểu hết chiều sâu lịch sử và hành trình vĩ đại đằng sau màu đỏ thắm của lá Quốc kỳ.

Ở các trường học vùng biên giới, lễ chào cờ thứ Hai không chỉ là một nghi thức hành chính thông thường. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi tình yêu Tổ quốc, ý thức chủ quyền được nhen nhóm và khắc sâu vào tâm trí những đứa trẻ vùng cao.

Từ Pác Bó - nơi miền quê cách mạng

Mỗi người dân nơi miền quê cách mạng, khi nhắc đến địa danh Pác Bó đều dâng lên cảm xúc tự hào về một địa danh đặc biệt, ghi dấu bước chân trở về sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Trong không khí cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng sở ngành dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi cội nguồn cách mạng.

Trong không khí cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng sở ngành dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi cội nguồn cách mạng.

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc và đến Pác Bó (nay thuộc xã thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng). Từ đây, Người trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

Tại Khuổi Nặm, Pác Bó, từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hội nghị khẳng định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc, hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng đề ra từ Hội nghị Trung ương 6 (tháng 11/1939) là đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Trong bối cảnh đất nước đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, Hội nghị Trung ương Đảng 8 xác định trước hết phải tập hợp toàn thể dân tộc vào cuộc đấu tranh giành độc lập.

Đặc biệt, Chương trình Việt Minh đã xác định sau khi giành được độc lập sẽ thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh làm Quốc kỳ.

Việc thành lập Mặt trận Việt Minh là một trong những quyết định sáng suốt, đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam

Khi cuộc đấu tranh cách mạng ngày càng quyết liệt, cuối năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ báo Việt Nam độc lập, in tại Pác Bó. Báo Việt Nam độc lập trở thành công cụ tuyên truyền sắc bén của Mặt trận Việt Minh, góp phần thổi bùng ngọn lửa yêu nước, là “tiếng kèn xung trận” thúc đẩy quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Dưới lá cờ tung bay Tổ quốc hàng nghìn học sinh tại các trường nội trú liên cấp biên giới tỉnh Cao Bằng chào cờ, hát Quốc ca trong niềm tự hào hòa bình hôm nay.

Trong quá trình xây dựng lực lượng và tuyên truyền vận động quần chúng, cờ đỏ sao vàng trở thành một biểu tượng của phong trào Việt Minh và khát vọng độc lập. Pác Bó vì thế không chỉ là một địa danh lịch sử, mà còn là nơi ghi dấu những quyết sách quan trọng của Đảng, góp phần chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Tân Trào - nơi phát động khởi nghĩa

Từ Pác Bó, mạch nguồn cách mạng tiếp tục được nối dài đến Tân Trào - nơi diễn ra những quyết định có ý nghĩa lịch sử đối với vận mệnh dân tộc.

Đầu tháng 5/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh rời Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang). Người chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước.

Thanh niên Cao Bằng.

Thanh niên Cao Bằng.

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, Tân Trào được chọn làm thủ đô Khu giải phóng và trở thành căn cứ địa chính của cách mạng cả nước, là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. Công cuộc chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa được gấp rút hoàn thành. Toàn dân tộc đã sẵn sàng chờ đón thời cơ vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đến giữa tháng 8/1945, khi Nhật đầu hàng Đồng minh, những điều kiện khách quan thuận lợi đã đến, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã đưa ra những quyết định quan trọng để lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đặc biệt, từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945, tại Tân Trào, Đại hội Quốc dân được triệu tập với sự tham dự của hơn 60 đại biểu, đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, dân tộc và vùng miền trong cả nước. Đại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, cử Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Đại hội đã quyết định Quốc kỳ là lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Quyết định này tiếp nối chủ trương được đề ra tại Hội nghị Trung ương 8 ở Pác Bó năm 1941, đưa lá cờ đỏ sao vàng từ biểu tượng của phong trào Việt Minh trở thành biểu tượng chung của nước Việt Nam mới.

Như vậy, ngay trước giờ phút Tổng khởi nghĩa, những người đại biểu của nhân dân đã thống nhất lựa chọn một biểu tượng chung cho đất nước: Cờ đỏ sao vàng.

Lá cờ ấy mang theo niềm tin, khát vọng và quyết tâm về một nước Việt Nam độc lập. Đại hội Quốc dân Tân Trào được ví như “Hội nghị Diên Hồng thứ hai”, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất và quyết tâm giành độc lập của toàn dân tộc.

Từ Tân Trào, mệnh lệnh Tổng khởi nghĩa được truyền đi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên giành chính quyền, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập và tự do.

Quảng Trường Ba Đình lịch sử

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hàng chục vạn đồng bào từ khắp nơi tập trung về dự Lễ Độc lập. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời Hà Nội. Lá cờ đã trở thành hình ảnh thiêng liêng của ngày độc lập, gắn với niềm vui và niềm tự hào của hàng triệu người dân Việt Nam.

Từ Pác Bó, nơi lá cờ được xác định trong chương trình của Mặt trận Việt Minh; đến Tân Trào, nơi Đại hội Quốc dân quyết định chọn cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ; và tại Ba Đình, lá cờ ấy đã tung bay trong ngày đất nước tuyên bố độc lập.

Lá cờ đỏ trong tim mỗi người dân Việt Nam

Lá cờ đỏ trong tim mỗi người dân Việt Nam

Bản Tuyên ngôn Độc lập mở đầu bằng những nguyên lý về quyền con người, quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc; từ đó khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Cuối bản Tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ý chí quyết tâm của toàn dân tộc: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Ngày 2/9/1945 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một ngày hội lớn, một dấu mốc đặc biệt quan trọng của đất nước. Từ đây, ngày 2/9 trở thành Ngày Quốc khánh của Việt Nam.

Thế hệ trẻ hôm nay tự hào truyền thống cha ông đánh đổi lấy hòa bình hôm nay.

Thế hệ trẻ hôm nay tự hào truyền thống cha ông đánh đổi lấy hòa bình hôm nay.

Từ giây phút lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước sang một thời kỳ mới. Nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình. Cùng với Tuyên ngôn Độc lập, lá cờ đỏ sao vàng trở thành biểu tượng thiêng liêng của nước Việt Nam độc lập, gắn bó với dân tộc trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Liên- Hoàng Điệp

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hanh-trinh-tu-pac-bo-tan-trao-va-ba-dinh-lich-su-537435.html