Hoa chanh – thơ PHAN XUÂN LUẬT
Quá nửa đời người ở phố
Nhớ quê, trồng một chậu chanh
Chanh thương người thương nhớ đất
Chắt chiu nảy lộc vươn cành
Nhà chẳng xanh vàng tím đỏ
Chỉ ham tranh lợn tranh gà
Cha vào viết cho chữ Phúc
Mẹ vào nhủ viết chữ Hòa
Hợp hòa vợ chồng con cái
Phố mà như thể quê nhà
Lại qua chén trà chén rượu
Vui cùng chút quà quê xa
Chớm xuân phố bừng nắng mới
Hoa chanh nở giữa vườn chanh(*)
Gió xuân gửi hương khắp ngõ
Chân quê, mình giữ lấy mình.
(*) Thơ Nguyễn Bính
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325704/hoa-chanh-%E2%80%93-tho-phan-xuan-luat.html