Hoa tâm

Một đài sen trắng lung linh/Nở ra trong chốn hữu tình nhân gian/Cánh hoa mỏng mảnh thanh an/Hương reo mùa gió bên làn cỏ cây.

Một đài sen trắng lung linh
Nở ra trong chốn hữu tình nhân gian
Cánh hoa mỏng mảnh thanh an
Hương reo mùa gió bên làn cỏ cây.

Tác giả: Kim Thị Thu
Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Hòa B – Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh

Một vần thơ cũ im lìm
Trổ màu trong cõi ao thiền trong veo
Ta như chiếc lá xanh bèo
Một hôm sợi nắng nương theo bóng mình.

Một đài sen trắng lung linh
Nở ra trong chốn hữu tình nhân gian
Cánh hoa mỏng mảnh thanh an
Hương reo mùa gió bên làn cỏ cây.

Ta như búp nõn hạt đầy
Nghiêng mình muôn nẻo tháng ngày xanh xao
Tâm hoa khéo lại kết vào
Giữ cho tròn vạnh trăng đào năm xưa.

Tác giả: Kim Thị Thu
Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Hòa B – Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/hoa-tam.html