Hơn 200 tân binh huyện Sóc Sơn lên đường nhập ngũ

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của toàn quân, toàn dân Thủ đô Hà Nội, sáng 13/2, trong tiết mưa Xuân, 245 tân binh huyện Sóc Sơn đã dự Lễ giao nhận quân năm 2025, hứng khởi lên đường nhập ngũ với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường thắp lửa truyền thống tại Lễ giao nhận quân năm 2025.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường thắp lửa truyền thống tại Lễ giao nhận quân năm 2025.

Vinh dự, tự hào

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của chàng trai trẻ Ngô Văn Lương (sinh năm 2004, xã Mai Đình). Chàng trai ở tuổi đôi mươi cùng người thân, bạn bè có mặt từ sớm tại sân vận động trung tâm huyện Sóc Sơn để chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2025.

Với Lương, được sinh ra và trưởng thành khi đất nước đã bình yên, được sống trong hòa bình là một may mắn lớn. Cùng với hơn hai trăm tân binh huyện Sóc Sơn lên đường nhập ngũ sáng 13/2, chàng trai trẻ càng thấm thía giá trị vĩnh hằng của những dâng hiến cao cả mà bao thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu giành được.

Tân binh Trần Thanh Bình (xã Minh Phú) phát biểu ý kiến.

Tân binh Trần Thanh Bình (xã Minh Phú) phát biểu ý kiến.

“Trang sử mới của dân tộc mở ra, đất nước đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày một đàng hoàng, to đẹp hơn, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, rất cần lớp trẻ như chúng em lên đường bảo vệ…” - tân binh, đảng viên Trần Thanh Bình (sinh năm 2005, xã Minh Phú) khẳng khái nói.

Không chỉ Ngô Văn Lương, Trần Thanh Bình, hơn 240 tân binh khác của huyện Sóc Sơn đều bày tỏ niềm tự hào vì là người Việt Nam, tự hào được sinh ra trên mảnh đất Sóc Sơn anh hùng. Hứng khởi cùng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tân binh đều tâm niệm sẽ nỗ lực để sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường mới, an tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

“Chúng em sẽ ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại ngũ. Quan trọng hơn là đáp lại lòng tin yêu của lãnh đạo địa phương, xứng đáng với lời nhắn gửi của người thân...” - tân binh Nguyễn Trọng Hà (sinh năm 2000, xã Phú Cường) chia sẻ tại Lễ giao nhận quân sáng 13/2.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng nổi hồi trống hội giao quân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng nổi hồi trống hội giao quân.

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Sau những chiếc ôm thật chặt, những lời tiễn biệt xúc động ý nghĩa, và cả những giọt nước mắt xúc động, các tân binh lên xe trở về đơn vị. Bắt đầu từ hôm nay, các tân binh sẽ rời xa bàn tay chăm sóc của cha mẹ, sự chở che của xóm làng để bước vào cuộc sống quân ngũ.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân sáng 13/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng nhấn mạnh, phát huy truyền thống của cha anh “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, trong những năm qua, hàng vạn người con Sóc Sơn đã hăng hái rời quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an Nhân dân. Thanh niên huyện nhà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Gửi gắm niềm tin đến các tân binh lên đường nhập ngũ về đơn vị sẽ tiếp bước truyền thống quê hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Việt Hùng bày tỏ mong muốn các tân binh sẽ tích cực học tập rèn luyện. Cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu trưởng thành trong quân ngũ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Xứng đáng với niềm tin yêu của chính quyền các cấp và Nhân dân huyện nhà.

Theo Thượng tá Hoàng Mạnh Tiến - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sóc Sơn, mùa tuyển quân năm 2025, địa phương có 212 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 33 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong số này, có 122 tân binh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Các tân binh bước qua Cổng vinh quang, hào hứng lên đường nhập ngũ.

Các tân binh bước qua Cổng vinh quang, hào hứng lên đường nhập ngũ.

Các tân binh sẽ được giao về 7 đơn vị: Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô), Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12), Sư đoàn Không quân 361 (Quân chủng phòng không không quân), Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không Không quân), Lữ đoàn 86 (Bộ Tư lệnh Hóa học), Trung tâm huấn luyện (Tổng cục Kỹ thuật) và Công an TP Hà Nội.

Cùng với hoàn thành các bước tuyển quân theo đúng quy định, huyện Sóc Sơn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các cấp và các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho tân binh. Trong đó, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của huyện Sóc Sơn đã trao tặng 245 sổ tiết kiệm, 245 suất quà cho công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tùng Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hon-200-tan-binh-huyen-soc-son-len-duong-nhap-ngu.html