Họp lớp trong dịp nghỉ Tết, giới trẻ đối mặt '7749 câu chuyện' khó đỡ

Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh không khí sum họp gia đình, lời mời họp lớp lại trở thành 'chủ đề nóng' với nhiều bạn trẻ.

Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh không khí sum họp gia đình, lời mời họp lớp lại trở thành “chủ đề nóng” với nhiều bạn trẻ. Từ niềm háo hức gặp lại bạn bè cũ cho đến áp lực vô hình mang tên so sánh, hỏi han đời tư, họp lớp Tết đang tạo nên hàng loạt câu chuyện “7749 kiểu” khiến mạng xã hội bàn luận sôi nổi.

 Họp "lớp người ta" khiến "lớp mình" trầm trồ (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Họp "lớp người ta" khiến "lớp mình" trầm trồ (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Họp lớp – niềm vui hay nỗi lo ngày Tết?

Về lý thuyết, họp lớp là dịp để bạn bè sau nhiều năm xa cách có cơ hội gặp lại, hỏi thăm nhau sau một năm bận rộn. Tuy nhiên, thực tế với không ít người trẻ, lời mời họp lớp dịp Tết lại mang đến cảm giác “vừa nghe đã thấy mệt”. Nguyên nhân không chỉ vì lịch trình cuối năm dày đặc, mà còn bởi nỗi lo về những câu hỏi quen thuộc nhưng đầy tính “sát thương”.

“Cả năm làm việc áp lực, về quê chỉ mong nghỉ ngơi. Vậy mà đi họp lớp lại phải trả lời đủ thứ câu hỏi từ lương lậu, công việc đến chuyện bao giờ cưới”, một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác đồng cảm.

So sánh thành tích – áp lực vô hình với người trẻ

Một trong những “đặc sản” của họp lớp dịp Tết là những màn khoe thành tích. Người vừa thăng chức, người mới mua nhà, người đưa ảnh cưới, ảnh con cái ra khoe niềm vui. Với những ai đang ở giai đoạn ổn định, đây có thể là niềm tự hào chính đáng. Nhưng với nhiều bạn trẻ còn loay hoay tìm chỗ đứng trong sự nghiệp, bầu không khí ấy dễ biến thành áp lực vô hình.

Netizen bình luận: “Không phải ai cũng thành công ở cùng một thời điểm. Họp lớp mà cứ hỏi lương, hỏi chức vụ thì khác gì cuộc thi ngầm xem ai hơn ai.” Một ý kiến khác cũng nhận được nhiều sự ủng hộ: “Họp lớp đáng lẽ là nơi chia sẻ, động viên nhau, chứ không phải để ai về nhà cũng thấy mình thua kém.”

Những câu hỏi tế nhị và sự vô tư… quá đà

Ngoài chuyện công việc, họp lớp Tết còn là “địa hạt” của những câu hỏi đời tư. Tình trạng hôn nhân, chuyện yêu đương, sinh con trở thành đề tài được mang ra mổ xẻ một cách vô tư. Với nhiều người, sự vô tư ấy đôi khi vượt quá ranh giới riêng tư.

Một bạn trẻ chia sẻ: “Mình độc thân không phải vì ế, mà vì chưa muốn lập gia đình. Nhưng cứ đi họp lớp là bị hỏi ‘kén chọn à’, ‘hay có vấn đề gì’. Nghe riết thấy nặng nề.” Những chia sẻ như vậy cho thấy, họp lớp đôi khi vô tình trở thành áp lực tâm lý với người tham dự.

 Mỗi dịp họp lớp, nhiều câu hỏi tế nhị khiến nhiều người cảm thấy... lấn cấn.

Mỗi dịp họp lớp, nhiều câu hỏi tế nhị khiến nhiều người cảm thấy... lấn cấn.

Khi ký ức học trò bị “đào lại”

Không chỉ xoay quanh hiện tại, họp lớp còn là dịp những câu chuyện quá khứ được “đào mộ”. Từ mối tình học trò năm nào đến lần bị thầy cô gọi tên vì trốn học, tất cả được kể lại trong tiếng cười. Với một số người, đó là kỷ niệm vui giúp không khí thêm rôm rả. Nhưng cũng có người cảm thấy ngại ngùng khi những ký ức cũ bị nhắc lại không đúng lúc.

Một cư dân mạng hài hước viết: “Họp lớp giống như mở lại thư mục ‘quá khứ’, mà là bản không chỉnh sửa, không che tên.” Bình luận này nhanh chóng lan truyền vì đánh trúng tâm lý của nhiều người.

Vẫn có những buổi họp lớp đúng nghĩa

Bên cạnh những câu chuyện tiêu cực, không ít bạn trẻ cho rằng họp lớp chỉ “đáng sợ” khi cách tổ chức và giao tiếp chưa phù hợp. Thực tế, nhiều lớp đã chọn họp theo hướng nhẹ nhàng: gặp nhau ăn bữa cơm giản dị, hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ những câu chuyện vui – buồn trong năm, tránh tuyệt đối các câu hỏi nhạy cảm.

Một netizen chia sẻ: “Lớp mình thống nhất không hỏi lương, không hỏi cưới xin. Ai muốn kể gì thì kể. Buổi họp rất vui, đúng tinh thần gặp lại bạn bè cũ.” Những mô hình họp lớp như vậy được xem là cách làm văn minh, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đi hay không đi – quyền lựa chọn của mỗi người

Trước “7749 câu chuyện” xoay quanh họp lớp dịp Tết, nhiều bạn trẻ dần có cái nhìn cởi mở hơn. Tham gia hay không, tham gia ở mức độ nào, đều là quyền lựa chọn cá nhân. Không ít người chọn từ chối khéo nếu cảm thấy buổi họp không mang lại cảm xúc tích cực.

Theo các chuyên gia tâm lý, họp lớp chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại niềm vui và sự kết nối. Nếu trở thành áp lực, việc không tham gia cũng không nên bị xem là thiếu tôn trọng.

Tết Nguyên đán suy cho cùng vẫn là dịp để mỗi người nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho năm mới. Họp lớp – nếu diễn ra – nên là cuộc gặp gỡ ấm áp, tôn trọng sự khác biệt và nhịp sống của từng người, để sau buổi gặp, ai cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm bước vào năm mới.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/hop-lop-trong-dip-nghi-tet-gioi-tre-doi-mat-7749-cau-chuyen-kho-do-post1599752.html