'Hư ngôn giữa đất trời' - tiếng vang của lòng từ bi

Trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026, Ban tổ chức lễ hội ra mắt tập sách 'Hư ngôn giữa đất trời' của tác giả Thái Huyền, do Nhà xuất bản Công thương phối hợp cùng Công ty sách Thái Hà ấn hành.

Hòa thượng Thích Huệ Vinh (giữa) nhận hoa chúc mừng từ các phật tử tại buổi giới thiệu sách “Hư ngôn giữa đất trời”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Hòa thượng Thích Huệ Vinh (giữa) nhận hoa chúc mừng từ các phật tử tại buổi giới thiệu sách “Hư ngôn giữa đất trời”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đây là một tác phẩm có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với các phật tử, mà còn cho bất kỳ ai đang đi tìm sự bình an trong tâm hồn.

“Hư ngôn” - những lời nói không thật, lời nói hư ảo, dường như là một sự khiêm tốn của bậc chân tu khi bước chân vào cõi chữ nghĩa. Nhưng đằng sau sự “hư” ấy lại là một cái “thực” rất đời, rất người. Tác giả không dùng giáo lý để giảng giải, mà dùng chính những mảnh ghép của cuộc sống để soi rọi ánh sáng của tuệ giác.

Chia sẻ cảm nghĩ về tác phẩm này, nhà thơ Lê Anh Dũng cho biết: Mỗi câu chuyện trong tập sách là một lát cắt về số phận con người, về thiên nhiên và những chuyển động li ti của vạn vật. Nhân vật của Thái Huyền không phải là những anh hùng kỳ vỹ mà là những con người bình thường: một người già cô đơn, một đứa trẻ ngây thơ, hay thậm chí là những nhành cây, ngọn cỏ.

Xuyên suốt tập truyện là hơi thở của triết lý vô thường. Tác giả nhắc nhở chúng ta rằng, mọi sự trên đời, từ danh vọng, tiền tài đến cả những khổ đau, đều là những hình ảnh biến chuyển không ngừng như mây bay giữa đất trời.

Tuy nhiên, sự “vô thường” trong văn của Thái Huyền không mang màu sắc bi lụy hay chối bỏ cuộc đời. Ngược lại, nó thúc giục người ta sống “tỉnh thức” hơn trong từng khoảnh khắc. Thông điệp về sự trân trọng hiện tại được thể hiện tinh tế qua cách tác giả miêu tả những điều nhỏ bé.

Một bông hoa nở, một tiếng chim hót hay một cử chỉ tử tế giữa những người xa lạ đều được nâng niu như những món quà vô giá của tạo hóa. Đó chính là sự thực hành Phật pháp ngay giữa dòng đời, biến những “hư ngôn” thành những bài học sống động về lòng biết ơn.

Cuốn sách “Hư ngôn giữa đất trời” đưa chúng ta quay về với bản chất lương thiện, giản đơn vốn có. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Cuốn sách “Hư ngôn giữa đất trời” đưa chúng ta quay về với bản chất lương thiện, giản đơn vốn có. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nhà văn Trần Trung Sáng nhận xét, với 42 truyện ngắn đượm sắc màu chánh pháp, mỗi câu chuyện đều là một bài học nhẹ nhàng dẫn dắt ta bước vào cuộc sống đời thường bao la, sống động, đầy nhiệm màu với nhiều cung bậc từ bi hỷ xả, nhẫn nhục, bố thí, khoan dung, hiếu thảo, thiểu dục tri túc, nhân quả báo ứng...

Không gian truyện cũng không quá xa xôi, là những việc thường tình diễn ra xung quanh ngôi chùa nép mình kề bên rặng núi Kim Sơn u tịch và dòng sông Cổ Cò nên thơ xanh mát. Tuy nhiên, đi sâu vào từng truyện, ta sẽ nhận ra tác giả đã tích lũy, trải nghiệm trong một mạch dài của cuộc đời tu tập, nên càng thêm cảm nhận được hương vị đạo bừng sáng tâm hồn, len lỏi giải thoát trong từng tư duy, gần gũi với đời sống thực tại, chứ chẳng phải triết lý xa vời.

Cuốn sách không ép người đọc phải tin vào tôn giáo, mà mời gọi họ quay về với bản chất lương thiện, giản đơn vốn có. Gấp cuốn sách, điều đọng lại không phải là những tình tiết ly kỳ mà là cảm giác nhẹ nhõm, một niềm tin rằng dù đất trời có xoay vần, thì sự tử tế và lòng bao dung vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất cho mỗi người.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hu-ngon-giua-dat-troi-tieng-vang-cua-long-tu-bi-3331329.html