Hy Cương- Đất cội nguồn vươn mình phát triển
Nằm dưới chân núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng ở tỉnh Phú Thọ, xã Hy Cương hôm nay mang trên mình một diện mạo mới, một tâm thế mới, nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa truyền thống trên hành trình chuyển mình đầy ấn tượng.

Khôi phục lễ rước đặc sắc “ông Khiu, bà Khiu” tại xã Hy Cương năm 2026.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định hai khâu đột phá: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị, nông nghiệp cận đô thị gắn với du lịch tâm linh, du lịch về cội nguồn, du lịch trải nghiệm; Bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc thời đại Hùng Vương từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hy Cương đã tạo "cú hích" ngoạn mục năm vừa qua, trong bối cảnh kinh tế chung nhiều biến động, khi tổng thu ngân sách đạt hơn 180,7 tỷ đồng, vượt xa dự toán. Quyết liệt chỉ đạo giải ngân 100% vốn đầu tư công, xã đã tạo điều kiện cho hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm triển khai như: nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, xây dựng nhà đa năng trường học, cải tạo các tuyến giao thông huyết mạch kết nối với đường Nguyễn Tất Thành và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Sự phát triển không chỉ dừng lại ở những con số tài chính mà còn hiện hữu trong đời sống sinh kế của người dân với 610 hộ kinh doanh cá thể và 13 doanh nghiệp thành lập mới, tạo việc làm ổn định cho 450 lao động địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu xuống còn 0,45% là câu trả lời xác đáng nhất cho những nỗ lực giảm nghèo bền vững của địa phương. Việc duy trì 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia cùng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt tuyệt đối đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của xã trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực tương lai. Hy Cương cũng đang từng bước xây dựng một "chính quyền số" thực thụ khi 100% cán bộ, công chức được cấp chứng thư số và việc hoàn thành số hóa 95% dữ liệu đất đai, mọi thủ tục hành chính đã trở nên minh bạch và nhanh chóng hơn.
Bảo tồn di sản gắn phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương, Hy Cương đã khôi phục lễ hội đặc sắc “Rước ông Khiu, bà Khiu” (sau 19 năm bị gián đoạn) một cách bài bản và khoa học, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị ghi danh lễ hội vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Một không khí lễ hội rộn ràng tưng bừng bên mái đình Cổ Tích nổi tiếng, để lại dư âm và tình cảm xúc động trong lòng người dân, du khách, mãi như sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ với hiện tại.
Hiện xã vẫn đang từng bước khôi phục một số lễ hội từng bị mai một, trong đó trọng tâm là Lễ cầu đảo bách thần gắn với Đình Hạ, Đình Thượng và Lễ hạ điền gắn với Đình Cổ Tích. Những Lễ hội đậm nét văn hóa truyền thống, cầu cho quốc thái dân an, bốn mùa tám tiết mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã khai phá đất đai, lập làng, dựng xóm.
Một nét văn hóa độc đáo, vừa hiện đại vừa truyền thống, những đêm nhạc ấn tượng “Hy Cương music event” được tổ chức mỗi tháng một lần, mang nét nghệ thuật khi “làng lên phố”, Hy Cương vừa giữ gìn nét trầm mặc, dân gian của miền đất di sản, vừa năng động trong hội nhập và phát triển đương đại. Cảm nhận rõ tinh thần, ý chí của từng người dân nơi đây - tự hào, đoàn kết, đang rất quyết tâm xây dựng một quê hương Hy Cương giàu mạnh, văn minh, xứng đáng là mảnh đất thiêng nơi khởi nguồn của dân tộc Việt Nam.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hy-cuong-dat-coi-nguon-vuon-minh-phat-trien.html












