Kết nối những tấm lòng thiện lành
Tối 9-2, chị Trang ở phường Từ Liêm sang nhà chị Hiền chơi. Khi chị vừa tới cổng thì có một thanh niên mặc áo của một hãng xe công nghệ cũng dừng xe.
Thấy hàng xóm, chị Hiền đon đả mời chị Trang vào nhà, sau đó lấy một túi thức ăn nhỏ đã được đóng hộp cẩn thận đưa cho cậu thanh niên. Cậu thanh niên cảm ơn rồi rời đi.
Quay vào nhà, chị Hiền nói:
- Tối nay, ông xã nhà em đi ăn cơm khách mà không kịp báo cắt cơm nhà. Mình em không ăn hết đồ nên đã để riêng một phần thức ăn mời ai ở gần đây mà nhỡ bữa chị ạ.
- Hay quá. Nhưng làm sao bạn ấy biết em còn dư đồ mà qua lấy - chị Trang tìm hiểu.
- Em chụp ảnh phần thức ăn và đăng trên nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội”. Em làm như vậy lâu rồi, em không chỉ chia sẻ thức ăn mà tất cả những đồ đạc còn tốt nhưng không dùng đến nữa. Có nhiều người còn khó khăn lắm chị. Mình không sử dụng thì chia sẻ với những người cần, vừa không lãng phí, vừa giúp được người khác - chị Hiền nói.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Trang quyết định sẽ tham gia nhóm bởi cảm nhận rằng hoạt động của nhóm thật sự ý nghĩa, nơi sự sẻ chia, giúp đỡ trở thành mục đích hoạt động để kết nối những tấm lòng thiện lành nhằm giúp những người còn khó khăn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ket-noi-nhung-tam-long-thien-lanh-734376.html











