Khách ngoại rủ nhau tìm một chú mèo ở Hà Nội

Địa chỉ có tên 'Random Vietnamese Cat' trên phố Hàng Mành, Hà Nội được nhiều khách ngoại check-in. Tại đây có một chú mèo màu cam tên Chuối.

 "Random Vietnamese Cat" trên Google Map là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài truyền tai nhau "nhất định phải đến" khi đi du lịch ở Hà Nội.

"Random Vietnamese Cat" trên Google Map là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài truyền tai nhau "nhất định phải đến" khi đi du lịch ở Hà Nội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 16/7, anh Long (sinh năm 1988, ngụ phố Hàng Mành, Hà Nội) tỏ ra bất ngờ khi chú mèo nhà mình được nhiều du khách quốc tế biết đến, thậm chí thiết lập địa chỉ trên bản đồ Google (Google Map).

Theo anh, chú mèo này tên Chuối, giống đực, lông vàng cam, nặng 3,5 kg là thú nuôi của bố vợ mình. Bố anh (ông Hùng) nhận nuôi Chuối từ một người họ hàng đã được 3 năm, từ khi chú mèo lọt lòng. Ngoài Chuối, ông Hùng nuôi thêm 2 chú mèo con.

"Bố tôi hay dựng xe trước cửa, con mèo nhảy lên yên xe phơi nắng. Thấy con mèo lông vàng bụ bẫm, nằm lười trên yên xe, nhiều du khách nước ngoài đi qua chụp ảnh. Tôi không ngờ nó lại gây chú ý, thậm chí còn được khách du lịch đặt tên Mr.Random", anh Long nói.

 Địa điểm "Random Vietnamese Cat" được du khách săn lùng là ngôi nhà nằm trên phố Hàng Mành, nơi có những chú mèo thân thiện. Ảnh: Nghiện Mèo.

Địa điểm "Random Vietnamese Cat" được du khách săn lùng là ngôi nhà nằm trên phố Hàng Mành, nơi có những chú mèo thân thiện. Ảnh: Nghiện Mèo.

Anh Long cho biết thêm bố anh là người chăm sóc trực tiếp cho con mèo nên nó rất quấn ông. Ông ngồi trông hàng, Chuối sẽ đi theo, chơi đùa quanh chiếc xe máy dựng trước sân.

Thời gian gần đây bố anh không có nhà, Chuối chỉ quanh quẩn trên tầng, ít xuống sân, 2 con mèo con cũng được người họ hàng đón về. Vì vậy, không phải du khách nào cũng có dịp gặp được những chú mèo ở đây.

Trước đó, địa điểm "Random Vietnamese Cat" (tạm dịch: Ngài mèo Ngẫu Nhiên) trên Google Map được nhiều du khách nước ngoài truyền tai nhau "nhất định phải đến" khi du lịch Hà Nội.

Đây là một nhà dân có cửa hàng buôn bán trên phố Hàng Mành, nuôi chú mèo được du khách đặt tên "Mr. Random" (tạm dịch: Ngài Ngẫu Nhiên).

Theo bình luận của một số du khách quốc tế, việc tìm đến địa chỉ và gặp được chú mèo có thể mang tới cho họ nguồn năng lượng may mắn. Có không ít khách du lịch đăng tải hình ảnh đã thực sự gặp được những chú mèo tại đây.

Mr.Random là chú mèo có tên là Chuối, hiện được 3 tuổi.

Mr.Random là chú mèo có tên là Chuối, hiện được 3 tuổi.

Du khách Jess Cunninghams chấm địa điểm này 5 sao trên Google Map và bày tỏ sự thích thú: "Khuyến khích 100%. Tôi đã nhận được những cú liếm, yêu thương, tiếng gừ gừ và năng lượng chữa lành từ Ngài mèo Ngẫu Nhiên. Điểm du lịch tốt nhất nên đến".

"Con mèo vẫn ở đây, có thêm vài chú mèo khác và một chú chó nhỏ. 10/10 trải nghiệm tâm linh. Tôi đã bay đến Việt Nam để tìm con mèo này và tôi rất ngạc nhiên", tài khoản Abbas J viết.

Tuy nhiên, không phải vị khách nào cũng may mắn gặp được những chú mèo này. "Chúng tôi đi một quãng đường dài nhưng không tìm thấy con mèo ở đâu cả. Cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của 'thánh địa' này nhưng vẫn thất vọng", tài khoản Eliana Aminoff bày tỏ.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khach-ngoai-ru-nhau-tim-mot-chu-meo-o-ha-noi-post1486626.html