Khẳng định sức trẻ nơi phên giậu Tổ quốc

Giữa trập trùng núi non biên viễn, bước chân của người lính biên phòng vẫn từng ngày thầm lặng, bền bỉ canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Họ cũng là những nhịp cầu nối liền tình quân - dân, là điểm tựa bình yên cho bản làng nơi biên cương. Trong dòng chảy ấy, lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang từng ngày thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, viết nên những câu chuyện đẹp về trách nhiệm, lòng dũng cảm và khát vọng cống hiến.

Hoạt động tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức nhiều năm qua đã trở thành nơi tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tuổi trẻ biên phòng. Không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, đây còn là nguồn động viên mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần thi đua, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trẻ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới xã Bản Lầu, Đại úy Đào Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm và ma túy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai mang trong mình tình yêu sâu nặng với quê hương. Màu xanh áo lính anh khoác lên không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời hứa thầm lặng với biên cương. Trong suốt những năm công tác, với trách nhiệm được giao, Đại úy Đào Anh Tuấn luôn tiên phong, vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy cùng đồng đội góp sức bảo vệ bình yên nơi biên giới, cửa khẩu.

Những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn biên giới ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường. Chính trong gian khó ấy, bản lĩnh và ý chí của người lính trẻ càng được tôi luyện. Đại úy Đào Anh Tuấn luôn giữ vững lập trường chính trị, kỷ luật nghiêm minh, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, tập trung xác định địa bàn trọng điểm, đối tượng, phương thức, thủ đoạn với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Anh cũng tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, tạo nên thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm.

Qua đó, nhiều chuyên án được triệt phá, những vụ việc vi phạm được xử lý kịp thời đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Riêng trong năm 2025, anh trực tiếp tham gia đấu tranh, khởi tố 9 vụ án hình sự, xử lý 15 vụ vi phạm hành chính và tham gia đấu tranh nhiều vụ việc liên quan đến ma túy. Những con số là minh chứng cho tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, là trí tuệ, công sức, cả những hiểm nguy hy sinh thầm lặng những người lính “quân hàm xanh” như Đại úy Đào Anh Tuấn đã, đang từng ngày sẵn sàng đối mặt vì bình yên cuộc sống.

Nếu như nơi tuyến đầu chống tội phạm luôn có những cán bộ biên phòng mưu trí, dũng cảm thì đối với cán bộ làm công tác vận động quần chúng lại đòi hỏi sự kiên trì, mềm dẻo và chân thành. Đại úy Phạm Phương Đông - Đội trưởng vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu chính là một trong những “Gương mặt tiêu biểu” như thế.

Gắn bó nhiều năm với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, Đại úy Phạm Phương Đông luôn tâm niệm phương châm “3 bám, 4 cùng”. Những ngày tháng lặn lội xuống từng thôn, bản, Đại úy Đông không chỉ mang theo kiến thức, thông tin để tuyên truyền, vận động mà còn mang theo cả tấm lòng, tình cảm như người thân trong gia đình để lắng nghe từng câu chuyện, hoàn cảnh, tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào. Từ đó, tham mưu đơn vị xây dựng các chương trình tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Nhờ đó, những buổi tuyên truyền pháp luật, vận động người dân không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, dễ hiểu, thiết thực với đời sống thực tiễn của người dân. Để rồi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, tình hình an ninh, trật tự trong thôn, bản cũng ổn định, niềm tin của Nhân dân với lực lượng biên phòng ngày càng được củng cố, vun đắp.

Không dừng lại ở đó, Đại úy Phạm Phương Đông còn tích cực tham gia và tham mưu triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Mô hình “Tủ quần áo tình thương” được duy trì hiệu quả, mang đến hàng nghìn bộ quần áo miễn phí cho người dân. Những ngôi nhà “Mái ấm tình thương”, công trình “Thắp sáng đường biên” lần lượt được xây dựng, thắp lên niềm hy vọng nơi những vùng đất còn nhiều khó khăn. Hàng nghìn suất quà đã được trao tận tay người dân, không chỉ mang giá trị về vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia ấm áp của những người lính biên phòng. Đại úy Đông cũng là người góp phần xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ tự quản an ninh, trật tự thôn, bản”, “Tổ tư vấn pháp luật”. Những mô hình này đã giúp giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng, giảm áp lực cho chính quyền cơ sở, đồng thời nâng cao ý thức tự quản của người dân.

Đại úy Đào Anh Tuấn và Đại úy Phạm Phương Đông chỉ là 2 trong số 15 cá nhân được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vinh danh “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” từ năm 2020 đến nay.

 Đại tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Những gương mặt được tuyên dương đều là những cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, như: quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác huấn luyện, nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên. Họ chính là những hạt nhân tích cực, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Biên giới hôm nay vẫn còn nhiều gian khó, nhưng cũng chính nơi đây, sức trẻ đang được khơi dậy mạnh mẽ. Mỗi “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” là câu chuyện đẹp, minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến của tuổi trẻ nơi biên cương. Họ đã và đang góp phần làm sáng lên hình ảnh người lính biên phòng năng động, trách nhiệm, tận tụy và gần gũi với Nhân dân. Những việc làm thầm lặng nhưng ý nghĩa của họ đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Những bước chân tuần tra vẫn ngày đêm in dấu trên đường biên, những câu chuyện nghĩa tình quân - dân vẫn đang được những người lính biên phòng trẻ tuổi trên khắp miền biên viễn Lào Cai viết tiếp để mỗi sớm mai biên cương luôn vững bền, giàu đẹp.

Trình bày: Hữu Huỳnh

Lan Hương

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khang-dinh-suc-tre-noi-phen-giau-to-quoc-post897013.html