Khi trẻ là tác giả
Một bộ sách truyện tranh thiếu nhi vừa được giới thiệu đến bạn đọc. Điều đáng nói ở đây là tác giả của bộ sách đều là những em thiếu nhi tuổi đời còn rất nhỏ nhưng đã có nhưng cái nhìn đầy sống động về thế giới xung quanh, cũng như mang các thông điệp đáng suy ngẫm.

Các tác giả “nhí” của bộ sách “Khi trẻ là tác giả”
Những tác phẩm đầu đời
Khi trẻ là tác giả là bộ sách do các em học sinh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng tác, vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam liên kết với Công ty Ô cửa sách xuất bản và phát hành gồm Thư viện kỳ bí, Bạn không cần nhìn thấy, mùa Xuân vẫn tràn đầy, Đám trẻ ở vùng đất sương mù và Chuyến đi của Gấu Nâu.
Đây cũng là hoạt động chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 do tỉnh Lâm Đồng tổ chức vừa qua.
Với truyện Thư viện kỳ bí do em Lê Sinh Hùng, học sinh lớp 9 trường THCS Quang Trung sáng tác và tự vẽ minh họa đã khai thác về đề tài môi trường và văn hóa đọc với nội dung về tình bạn chân thành với cún Lu, mèo Luna và những người bạn tưởng tượng trong các tác phẩm văn học về môi trường.
Những thông điệp em gửi đã chạm đến Ban Giám khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn của báo Thể thao - Văn hóa năm 2024 để sách đoạt Giải “Khát vọng Dế Mèn”.

Em Lê Sinh Hùng tác giả của truyện "Thư viện kỳ bí"
Đánh giá về bản thảo, Ban Giám khảo có nhận định: “Đây là một sản phẩm sáng tạo của một bạn nhỏ trong thời hiện đại, lấy cảm hứng từ hoạt hình, truyện nổi tiếng thế giới, truyền thuyết đô thị về những hồn ma trong thư viện, mối quan tâm đến sách vở, các vấn đề về sinh thái...".
Với cốt truyện hấp dẫn, lớp lang, mở đầu thú vị, có cao trào và kết thúc vừa vặn, vấn đề môi trường và thông điệp được đặt ra trong Thư viện kỳ bí rất tự nhiên, không khiên cưỡng, cũng không nặng giáo điều.
Trong khi đó, tựa sách Bạn không cần nhìn thấy, mùa Xuân vẫn tràn đầy của tác giả “nhí” Hà Thụy Tú Uyên - học sinh lớp 9 trường THCS-THPT Tây Sơn, lại được sáng tác bằng cả thơ và truyện.
Qua những vần thơ trong trẻo, Tú Uyên đã đưa bạn đọc khám phá mùa Xuân trọn vẹn bằng mọi giác quan. Đằng sau những bức tranh còn ẩn giấu một câu chuyện nhân ái được gợi mở ở phần cuối cuốn sách. Phần lời của sách được sáng tác từ mong muốn đọc sách cho các bạn khiếm thị, làm sao diễn tả vẻ đẹp của mùa Xuân mà không cần dùng đến thị giác.

Tác giả “nhí” Lê Nhã Uyên giao lưu cùng các bạn học sinh tại Đà Lạt
Đây là cuốn sách của sự kết nối - giữa cha mẹ và con cái, giữa con người và thiên nhiên, giữa đa phần chúng ta và những người bạn sinh ra không phải để cảm nhận thế giới bằng đầy đủ mọi giác quan.
2 tựa sách còn lại là Đám trẻ ở vùng đất sương mù của em Xuân Như Ý - học sinh lớp 8 trường THCS-THPT Chi Lăng và Chuyến đi của Gấu Nâu do em Lê Nhã Uyên - học sinh lớp 3 trường Tiểu học Lê Quý Đôn vẽ minh họa cũng khá đắc sắc với những thông điệp giàu ý nghĩa và đầy tính nhân văn về ý thức bảo vệ môi trường và sự sẻ chia và thấu hiểu.
Các truyện tranh trên đã nhận được sự đón nhận tích cực của các độc giả “nhí” cũng như phụ huynh tham gia sự kiện.
Mỗi trẻ em là một tác giả tiềm năng
Nói về ý tưởng viết nên cuốn sách Câu chuyện kỳ bí, em Lê Sinh Hùng chia sẻ, nội dung của truyện được lấy bối cảnh từ chính ngôi nhà cũ của mình. Ở đấy có rất nhiều sách và hằng ngày luôn có đông bạn nhỏ thường xuyên đến đấy để đọc sách cũng như vui chơi nên từ đó em đã nãy ra ý tưởng viết thành một câu truyện.

Các truyện được trình bày với phần hình ảnh sinh động
Hùng cho biết thêm, “Viết một cuốn sách đối với lứa tuổi của con sẽ rất khó, tuy nhiên, bằng chính niềm đam mê và yêu thích sáng tác nên cuối cùng con cũng hoàn thành được cuốn truyện đầu tay của mình”.
Mặc dù chỉ mới 9 tuổi nhưng em Lê Nhã Uyên lại tỏ ra rất có năng khiếu khi là người chịu trách nhiệm vẽ phần minh họa cho toàn bộ cuốn truyện tranh Chuyến đi của Gấu Nâu.
“Mẹ con chính là người đã viết phần lời cho truyện, tuy nhiên khi con thấy mẹ đang loay hoay chưa tìm được ai vẽ minh họa cho truyện thì con đã xung phong nhận thay mẹ hoàn thành phần công việc đó”, bạn nhỏ Nhã Uyên hồn nhiên chia sẻ.
Bên cạnh đó, Nhã Uyên còn đưa ra lời khuyên, “Nếu như người khác hoặc ai đó chê bai những nét vẽ của mình thì các bạn hãy cứ tự tin vẽ ra những nét vẽ mà mình nghĩ ra. Biết đâu, một ngày nào đó các bạn sẽ làm nên được một câu chuyện giống như mình”.

Các truyện được trình bày với phần hình ảnh sinh động
Bộ 4 truyện được xuất bản và giới thiệu ở trên thuộc bộ sách Khi trẻ là tác giả, đây là một nhánh hoạt động nằm trong dự án phát triển văn hóa đọc “Ô cửa sách” do chị Vũ Thị Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và xuất bản Ô cửa sách khởi xướng.
Được biết, “Ô cửa sách” được thành lập từ năm 2018, với 1 thư viện tư nhân, ở đó các em đến đọc sách và cùng nhau trải nghiệm, tìm hiểu về các công đoạn của sáng tác. Bên cạnh đó, dự án cũng thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện trao tặng sách cho trẻ em khó khăn đều đặn suốt những năm qua.
Theo chị Tâm, “Việc xuất bản sách của trẻ em thời gian qua đã giúp kết nối mọi nhánh hoạt động của dự án: Từ khích lệ đọc sách đến khích lệ viết sách, làm ra sản phẩm thì sẽ trao tặng cho trẻ em khó khăn 1/2 lượng sách xuất bản, còn lại thì tái đầu tư.

Đơn vị phát hành và các tác giả tặng sách cho các em học sinh Đà Lạt
Đồng thời cũng có tác phẩm để dàn dựng thành kịch, tuyên truyền văn hóa đọc, phục vụ rộng rãi bạn đọc nhỏ. Chúng tôi cũng làm cả phim ngắn từ tác phẩm để có thể giới thiệu online cho tất cả trẻ em qua website ocuasach.com và YouTube Ô cửa sách”.
“Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, mỗi trẻ em đều là một tác giả tiềm năng, chỉ cần được trao niềm tin, trao quyền thì các em sẽ là những tác giả thực sự, sẽ đóng góp vai trò của mình vào trong phát triển văn hóa đọc không chỉ với tư cách là người đọc mà còn với tư cánh những người viết.
Hy vọng, với việc các tác phẩm của các bạn nhỏ được xuất bản, sẽ là đồng lực và niềm tin cho các em rằng sách không hề xa lạ và tất cả chúng ta đều có thể đến với sách với những vai trò khác nhau như vai trò một người đọc, một họa sĩ hay một tác giả”, chị Vũ Thị Thanh Tâm chia sẻ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/xuat-ban/khi-tre-la-tac-gia-130834.html