Kỳ bí chuyện ngôi chùa được làm bằng san hô, vỏ ốc, thờ tượng Quan Âm dạt từ biển
Không chỉ độc đáo trong cách sử dụng san hô, vỏ ốc để xây dựng, chùa Thanh Lương (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) còn hấp dẫn du khách bời câu chuyện kỳ bí về tượng Quan Âm trôi dạt từ biển.

Chùa Thanh Lương nằm ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk), cách bờ biển khu vực này chỉ khoảng 500 m.

Chùa có kết cấu gồm 4 phần: Cổng tam quan, hồ Long Thủy, điện Quan Âm (nơi thờ pho tượng Quan Âm mà người dân phát hiện ngoài biển) và chính điện. Trong ảnh là chính điện.

Không rõ chùa Thanh Lương được xây dựng cụ thể từ năm nào. Thông tin ước định, ngôi chùa này đã tồn tại hơn 200 năm với những dấu tích còn lại là nền gạch cũ, những pho tượng Phật nhuốm màu thời gian.



Đến năm 1956, ngôi chùa bắt đầu được người dân sửa chữa lại. Những khối san hô, vỏ ốc… chết được người dân trong vùng mang về phân loại, làm sạch, đẽo gọt và mài nhẵn để tạo nên khối ốp trang trí vô cùng đặc biệt như đầu rồng, kỷ hà, trần nhà...

Một vật liệu khác cũng rất quan trọng, là gáo dừa. Những mảnh gáo dừa được mài nhẵn và ốp thay gỗ, tạo nên sự kết hợp hài hòa với tổng thể. Phần mái cũng được lợp bằng gáo dừa, tạo nên sự độc đáo lạ lẫm.

Ông Nguyễn Hữu Quốc (người dân) cho biết, chùa Thanh Lương khi xưa vốn là ngôi chùa bình dị, ít khách vãng lai. Dân ở làng này vốn sống với nghề biển và nơi đây trở thành nơi gửi gắm niềm tin, cầu bình an với những chuyến ra khơi thuận lợi, bội thu.

Cuối năm 2004, chùa Thanh Lương bắt đầu nổi lên và được biết đến với câu chuyện kỳ bí về tượng Quan Âm trôi dạt trên biển. Pho tượng này có dáng đứng, cao 2,2 m, nặng 74 kg, bề ngang 0,6 m được tạc từ một loại gỗ quý, được ông Nguyễn Vương (ngư dân địa phương) phát hiện ngoài biển Hòn Dứa.

Sau khi đưa tượng Phật về chùa thờ tự, không ai xác định được xuất xứ cũng như niên đại của tượng mà chỉ đoán khoảng trên 100 năm. Từ ngày chùa Thanh Lương có tượng Phật Quan Thế Âm, rất nhiều cá nhân và đoàn thể trong và ngoài nước đã đến tham quan, tìm hiểu pho tượng này.

Khác với các pho tượng Quan Âm tại Việt Nam thường tay trái cầm bình cam lồ, pho tượng này tay phải cầm bình cam lồ, dáng đứng tương đối giống với những pho tượng cổ thuộc về dòng văn hóa Đông Bắc Á. Vì chịu tác động của sóng biển, muối biển và động vật ký sinh nên tượng không còn nguyên vẹn, nhiều chỗ bị bào mòn, 2 cánh tay bị gãy.


Từ ngày đón tượng Quan Âm về thờ, chùa dần được nhiều người biết đến. Bà Nguyễn Thị Hạnh (phật tử) chia sẻ với PV Người Đưa Tin: “Phật tử nơi đây ít gọi là pho tượng này là Quan Thế Âm mà hay gọi là tượng Mẹ, thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng mà cũng thân thương, quen thuộc”.

Ngoài pho tượng gỗ linh thiêng, chùa Thanh Lương còn có một bức tượng Quan Âm cao 7m giữa hồ nước lớn.



Không gian bên trong chùa thoáng đãng, liên tục được tôn tạo, trùng tu. Cảnh sắc xung quanh rất bình yên, tĩnh lặng, khí hậu nơi đây bốn mùa đều mát mẻ.

Từ nơi thờ phụng của người dân địa phương, bình dị và ít khách vãng lai, chùa dần được đông đảo du khách biết và đến tham quan, khám phá. Kết hợp cùng các điểm du lịch lân cận như Hòn Yến, biển Mỹ Quang, Hòn Chùa, mỗi năm, nơi đây thu hút hàng ngàn lượt khách đến tìm hiểu, chiêm bái.











