Lái máy xúc đào ao, người đàn ông phát hiện 'báu vật' khiến cả ngôi làng kinh ngạc

Phát hiện này đã khiến nhiều người dân kinh ngạc, kéo nhau đến 'xin vía' sự may mắn.

Ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại thôn số 11, Ban Rai Fai, huyện Wang Pong, tỉnh Phetchabun, Thái Lan, một sự việc kỳ lạ đã khiến cả làng náo động. Trong quá trình lái máy xúc thi công mở rộng hồ chứa nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân trong mùa khô, đội ngũ thi công đã bất ngờ phát hiện một gốc cây Takian khổng lồ bị chôn vùi sâu dưới lòng đất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, người dân trong vùng đã kéo đến hiện trường với tâm trạng vừa kinh ngạc vừa thành kính. Họ mang theo lễ vật đầy đủ gồm hương, hoa, nến, vòng hoa vàng, nước ngọt đỏ và chín loại trái cây, bày biện theo nghi thức năm tầng để tiến hành lễ cúng. Một bà đồng có tiếng trong vùng cũng được mời đến để làm lễ mời “thần cây” về an vị tại ngôi chùa làng – chùa Wat Rai Fai.

Theo lời kể của bà đồng, gốc cây cổ đại này là nơi ngự trị của "Nữ thần sắc đẹp vàng" – hay còn gọi là “Mae Ngam Thong”. Ngay sau buổi lễ, bà đã hô vang rằng: “Đây là cây lớn nhất từng thấy trong đời tôi! Nữ thần nghìn năm tuổi đã về đây". Câu nói ấy càng khiến người dân thêm tin tưởng vào sự linh thiêng của gốc cây, từ đó họ đổ xô đến xin số may mắn.

Không khí tại khu vực trở nên náo nhiệt khác thường. Nhiều người không ngần ngại dùng bột gạo chà xát lên thân cây để tìm kiếm những con số hiện lên theo tín ngưỡng truyền thống. Một số khác lại săm soi từng chân hương, từng mảnh gỗ, hoặc thậm chí chụp lại biển số xe của xe cẩu đã tham gia kéo gốc cây lên, mong tìm ra những con số đặc biệt để thử vận may.

Cây Takian được xác định có chiều dài 27,8 mét và chu vi khoảng 4,8 mét. Theo ông Decha Chanbunsri – trưởng thôn Ban Rai Fai – việc phát hiện này có thể là dấu tích của một cây cổ thụ từng đứng hiên ngang giữa đất trời cách đây hàng trăm năm. Một cụ ông trong làng, hiện đã 86 tuổi, cho biết mình từng nhìn thấy cây này khi còn nhỏ, cách đây khoảng 70 năm. “Khi ấy tôi mới 15 tuổi, cây vẫn còn đứng sừng sững. Giờ thấy lại nó, ký ức xưa như ùa về”, cụ xúc động chia sẻ.

Để đưa được gốc cây lên khỏi mặt đất, đơn vị thi công đã phải sử dụng đến cẩu lớn và mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Sau đó, cây được đưa về chùa Wat Rai Fai để người dân tiện việc chiêm bái và bảo tồn.

Không chỉ là một phát hiện tự nhiên kỳ lạ, câu chuyện về cây Takian nghìn năm tuổi nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong vùng. Sau buổi lễ, nhiều người cho biết đã nhìn thấy những con số hiện rõ trên thân cây hoặc từ làn khói hương nghi ngút, trong đó nổi bật là các con số 542 và 54 – trùng khớp với con số xuất hiện trên nén hương được bà đồng thắp.

Không khí rộn ràng như một lễ hội làng truyền thống, nơi mà tín ngưỡng dân gian và niềm tin vào may mắn hòa quyện trong không gian linh thiêng và cổ kính của vùng quê Thái Lan. Với người dân nơi đây, gốc cây Takian không chỉ là chứng tích của thời gian, mà còn là biểu tượng của phúc lành và hy vọng cho một mùa khô đủ đầy nước sạch và vận may đang chờ đón.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/lai-may-xuc-dao-ao-tim-thay-bau-vat-khien-ca-lang-kinh-ngac-202504231040418186.html