Làm cả đời, chơi dịp Tết: Xa nhà ít việc thì về nhà đi con!
Về nhà đi con! Đó là câu nhắn gọi con cái làm việc xa nhà của các ông bố bà mẹ trong những ngày này. Hàng ăn đóng cửa bán quất, bán đào là thấy Tết đã ở ngay trước mặt. Cùng với ăn chơi, Tết là để gia đình sum vầy...
- A lô, về nhà đi con! Gần Tết quê nhà mình không thiếu gì việc làm, con bám thành phố làm gì cho khổ. Mẹ thấy bảo là năm nay dân thành phố bóp bụng chi tiêu, rủ nhau xếp hàng rồng rắn mua vàng. Đào, quất nghe nói là ế. Cả ngày con phơi nắng dầm mưa được mấy người thuê chở? Về nhà đi con!

Cả ngày phơi nắng dầm mưa được mấy người thuê chở
- Vâng, nhưng từ ngày trên này lập lại trật tự vỉa hè lòng đường thì con giao đồ ăn được nhiều hơn. Hôm qua con cũng dự định về quê ngay, vì thấy nhiều cửa hàng hay gọi con giao đồ ăn đã đóng cửa. Nhưng hôm nay có hàng mở cửa trở lại, không bán đồ ăn nữa mà bán quất cảnh mẹ à. Nên con muốn ở lại xem họ thuê chở quất có nhiều không. Nếu đắt hàng thì sát Tết con mới về. Bà trông các cháu giùm con, để vợ con chợ búa sắm Tết…

Một cửa hàng dừng bán đồ ăn để bày bán quất
- Gớm, anh chả phải nhờ, không Tết thì các cháu cũng bà trông nom chứ ai? Anh bảo hàng ăn chuyển sang bán quất thật không? Chụp cái ảnh gửi đây xem nào!
- Dạ đây…
Quất bày ra nhưng chưa bán được nhiều
- Ờ, quất cũng đẹp đấy, chở được mấy chuyến rồi?
- Dạ, từ sáng tới giờ mấy anh em bọn con mới chở từ vườn ra đây vài chục cây cho chủ hàng, chưa thấy bán được cây nào.

Quất bày ra nhiều nhưng chưa bán được bao nhiêu
- Thấy chưa, bày ra nhiều vậy chứ bán được bao nhiêu? Nếu ít việc thì về nhà đi con ơi. Quê mình năm nay chơi đào quất nhiều, về nhà vẫn chở thuê được.
- Dạ, xem thế nào đã, ít việc thì vài ngày nữa con về./.












