Lan tỏa sức mạnh thể thao và khát vọng hòa bình
Sáng nay (28-9), tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu và quanh hồ Hoàn Kiếm, hơn 3.000 vận động viên sẽ cùng nhau bước vào Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025.
Đây không chỉ là một sự kiện thể thao thường niên, mà còn là dịp đặc biệt đánh dấu hành trình nửa thế kỷ của một giải đấu đã đi cùng lịch sử, gắn bó mật thiết với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và phong trào rèn luyện thể thao của cả nước.
Giải chạy Báo Hànôịmới lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 6-10-1974 có tên gọi: Cuộc thi chạy “nối liền Bắc Nam”, với sự góp mặt của 468 vận động viên. Những bước chạy năm ấy mang theo khát vọng thống nhất đất nước đã mở ra một hành trình bền bỉ, để rồi sau 50 năm, giải đấu vẫn giữ nguyên tinh thần ban đầu: Rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, khơi dậy tinh thần thể thao trong cộng đồng và lan tỏa khát vọng hòa bình.
Nửa thế kỷ qua, Giải chạy Báo Hànôịmới không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, với nhiều cột mốc ấn tượng, đem tới những thay đổi tích cực trong hành trình phát triển cùng Thủ đô.
Một cột mốc đặc biệt là năm 1999, khi Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. Ngay sau đó, Giải chạy Báo Hànôịmới mang thêm tên gọi “Vì hòa bình”, như một lời khẳng định về giá trị nhân văn cao đẹp mà giải đấu theo đuổi. Mỗi vận động viên tham dự, mỗi bước chân trên đường chạy từ đó mang trong mình một thông điệp: Khát vọng hòa bình, đoàn kết, hữu nghị - những giá trị mà nhân dân Thủ đô luôn trân trọng, gìn giữ và lan tỏa.
Năm 2004, nhận thấy nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn và để tăng tính hấp dẫn cho giải, Ban tổ chức đã mời các vận động viên chuyên nghiệp từ nhiều tỉnh, thành, ngành tham dự. Từ đó, giải đấu được nâng tầm, không chỉ gói gọn trong phạm vi Hà Nội mà lan rộng ra khắp cả nước.
Năm 2008, khi Báo Hànôịmới và Báo Hà Tây hợp nhất, Giải việt dã Báo Hà Tây danh tiếng được sáp nhập, giúp Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng trở thành giải đấu có quy mô lớn nhất toàn quốc. Hằng năm, từ các cuộc chạy kiểm tra, chạy hưởng ứng tại cấp cơ sở cho đến chung kết cấp thành phố, giải thu hút hàng trăm nghìn lượt vận động viên tham gia.
Giải chạy Báo Hànôịmới còn là nơi phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng thể thao của Thủ đô và đất nước. Những cái tên như Đặng Thị Tèo, Nguyễn Thị Tĩnh, Nguyễn Chí Đông, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Công Nam, Nguyễn Kiên Trung, Nguyễn Văn Khoa… đã trưởng thành từ các đường chạy của giải, trở thành niềm tự hào của điền kinh Việt Nam. Cùng với đó là những câu chuyện giàu cảm xúc: Ba thế hệ trong một gia đình cùng nhau tham dự, những cựu vận động viên quay trở lại đồng hành với tư cách nhà tài trợ, những học sinh lần đầu bước lên đường chạy và tìm thấy niềm say mê thể thao.
Đặc biệt, giải luôn gắn bó chặt chẽ với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Mỗi mùa giải là dịp để hàng vạn vận động viên các lứa tuổi, tầng lớp tham gia, tạo nên bầu không khí hào hứng, cổ vũ cho lối sống lành mạnh, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết. Chính sự phong phú này đã làm nên sức hút bền vững của Giải chạy Báo Hànôịmới.
Có thể khẳng định, Giải chạy Báo Hànôịmới đã vượt xa khuôn khổ một sự kiện thể thao phong trào. 50 năm qua, giải đấu đã trở thành nét đẹp văn hóa của Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, thân thiện, mạnh mẽ hội nhập với bạn bè quốc tế. Và hôm nay, những bước chạy hào hứng quanh hồ Hoàn Kiếm của các vận động viên thêm một lần nữa tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, khẳng định niềm tin, khát vọng: Vì một Hà Nội văn minh, giàu sức sống; vì một Việt Nam đoàn kết, phát triển; vì một thế giới hòa bình, hữu nghị.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-toa-suc-manh-the-thao-va-khat-vong-hoa-binh-717556.html