Lan tỏa yêu thương từ gian bếp nhỏ
Suốt 12 năm qua, Nhóm cháo Thiện Tâm luôn lặng lẽ đồng hành với nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng những bữa ăn miễn phí, đong đầy nghĩa tình. Những bát cháo, gói xôi không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người bệnh trong những ngày tháng chống chọi với ốm đau, bệnh tật.

Thành viên Nhóm cháo Thiện Tâm phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai.
Hành trình bền bỉ
Mới 4h sáng, khi nhiều con phố của Thủ đô còn chưa kịp thức giấc, căn bếp nhỏ của Nhóm cháo Thiện Tâm tại số 10/10/420 phố Khương Đình (Hà Nội) đã sáng ánh đèn. Tiếng vo gạo, tiếng băm thịt, tiếng thìa chạm vào thành nồi vang lên rộn ràng. Hơi nước từ những nồi cháo lớn bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm dịu của gạo mới, của xương ninh kỹ, của những nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận từ đêm hôm trước. Vừa nhẹ nhàng khuấy cháo để kịp phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) và Bệnh viện Bạch Mai trong buổi sáng, chị Nguyễn Thanh Phương chia sẻ: “Hôm nào phát cháo, chúng tôi dậy từ sáng sớm để nấu. Những hôm có lịch phát xôi, chị em lại phân công nhau mỗi người một tay chuẩn bị từ tối hôm trước, đến sáng hôm sau đồ lại lần nữa cho xôi thêm dẻo”.
12 năm qua, những nồi cháo, chõ xôi cứ thế đều đặn lặng lẽ theo chân các thành viên của nhóm đến với nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội như: Bệnh viện Bạch Mai, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện K... Mỗi suất ăn được trao đi không chỉ làm ấm bụng người bệnh, mà còn để sưởi ấm những ngày dài mỏi mệt vì lo toan vật chất.
Từ vài chục thành viên ngày đầu thành lập, đến nay Nhóm cháo Thiện Tâm đã có hơn 300 thành viên, cả ở trong và ngoài nước. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện nên dù mỗi người một ngành nghề, công việc khác nhau, có người làm kinh doanh, người là công chức, người buôn bán nhỏ… nhưng tất cả đều có tấm lòng hướng thiện. Chị Nguyễn Thị Ngân, thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày đầu, chia sẻ trong lúc tay vẫn thoăn thoắt chia cháo vào từng hộp: “Nhiều người trong nhóm chúng tôi từng có người thân nằm viện dài ngày nên rất thấu hiểu cảm giác lo lắng, chật vật với trăm nỗi lo. Chứng kiến cảnh người bệnh phải nhịn ăn vì không đủ tiền, người nhà ăn tạm gói mì qua bữa, chúng tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó. Việc nấu một nồi cháo có thể nhỏ bé nhưng nếu làm đều đặn sẽ trở thành nguồn động viên lớn, và thế là Nhóm cháo Thiện Tâm được ra đời”.
Ban đầu, hoạt động của nhóm còn nhỏ lẻ, nguồn kinh phí chủ yếu từ sự đóng góp tự nguyện của các thành viên và những người bạn đồng hành. Nhiều người trong nhóm vẫn chưa quên những hôm thiếu tiền mua nguyên liệu, các thành viên lại âm thầm đóng góp thêm. Có hôm trời mưa gió, việc vận chuyển cháo gặp khó khăn nhưng các chị vẫn đội mưa mang cháo tới bệnh viện cho kịp giờ ăn của bệnh nhân.
Đều đặn và bền bỉ, bằng sự minh bạch, tận tâm và cách làm bài bản, từng bước một, nhóm dần nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà hảo tâm. Hoạt động của nhóm vì thế cũng mở rộng hơn. Từ năm 2025 đến nay, chương trình “Cháo yêu thương” được duy trì đều đặn vào các ngày thứ hai, ba, tư, sáu và chủ nhật hằng tuần tại nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, nhóm tổ chức phát thêm ba bữa xôi mỗi tuần tại Bệnh viện Nhi trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương và Bệnh viện Nội tiết trung ương (cơ sở 2).
“Để thuận tiện cho mọi hoạt động của nhóm, chúng tôi phân công một nhóm nấu cháo tại địa chỉ số 6/23/546 phố Trần Cung (phường Nghĩa Đô) để phát cho bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương và Bệnh viện E. Một nhóm phụ trách nấu cháo tại bếp số 80/16 phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa) để phát cho bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai. Nhóm khác nữa đảm nhiệm nấu xôi tại bếp số 115/215 B4 Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) để phát cho bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu trung ương và Bệnh viện Nhi trung ương. Cùng với đó, một bếp nấu xôi tại số 31, tổ dân phố 1 phường Yên Sở được duy trì đều đặn để phát cho bệnh nhân Bệnh viện Nội tiết trung ương, cơ sở 2”, Trưởng nhóm cháo Thiện Tâm Nguyễn Văn Thưởng chia sẻ. Cùng với việc phân chia công việc rõ ràng, cụ thể, mọi khoản ủng hộ, thu - chi của các bếp đều được công khai chi tiết hằng tuần trên nhóm và trang Facebook, Zalo của nhóm.
Bát cháo nhỏ nhưng ấm lòng bệnh nhân
Tại khu điều trị của Bệnh viện Bạch Mai, chị Cao Thị Thịnh Chiến (quê ở tỉnh Nghệ An) đã có nhiều ngày túc trực bên giường bệnh của con trai bị tai nạn giao thông. Gánh nặng viện phí khiến chị gần như kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhận trên tay suất cháo còn nóng từ thành viên Nhóm cháo Thiện Tâm, chị xúc động nói: “Con tôi điều trị tốn kém, gia đình làm nông nghiệp nên kinh tế rất khó khăn. Khi được Phòng Công tác xã hội của bệnh viện phát phiếu để nhận cháo miễn phí, tôi thực sự biết ơn. Bát cháo không chỉ giúp chúng tôi đỡ một phần chi phí, mà còn cho tôi cảm giác mình không đơn độc”. Ở một góc khác của bệnh viện, nơi nhóm đang phát cháo, anh Trần Văn Hưởng (quê ở xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), bệnh nhân chạy thận nhiều năm, chậm rãi chia sẻ: “Những đợt phải điều trị dài, có hôm mệt quá chẳng muốn ăn gì. Nhưng cháo của các cô nấu vừa miệng, dễ ăn. Ăn xong thấy người ấm hơn, lòng cũng nhẹ đi. Chúng tôi trân trọng lắm”.
Không chỉ ở Bệnh viện Bạch Mai, tại Bệnh viện E hay Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, hình ảnh các thành viên Nhóm cháo Thiện Tâm với áo đồng phục vàng giản dị, lễ mễ khiêng thùng cháo, thùng xôi vào mỗi buổi sáng cuối tuần đã trở nên quen thuộc với nhiều bệnh nhân. Với chị Lê Phương Hoa (đến từ tỉnh Phú Thọ, có chồng mắc bệnh tim), nhiều lần ra vào viện điều trị, hình ảnh các thành viên Nhóm cháo Thiện Tâm đã trở nên rất thân thuộc. “Suốt 3 năm qua, lần nào chồng tôi nhập viện cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhóm. Cháo nấu rất ngon, đủ chất và bảo đảm vệ sinh. Chúng tôi cảm nhận rõ sự chu đáo trong từng phần ăn”, chị Lê Phương Hoa chia sẻ.
Đặc biệt, điều khiến nhiều bệnh nhân và người nhà của họ cảm động không chỉ là bữa ăn miễn phí, mà còn là thái độ ân cần của các thành viên nhóm. “Các chị trao cháo bằng hai tay, có người còn tranh thủ vài phút trong lúc phát cháo động viên, trò chuyện để người bệnh vơi bớt nỗi đau. Lời hỏi thăm: “Hôm nay bác thấy thế nào?”, “Chị cố gắng ăn cho có sức nhé”… với bệnh nhân khó khăn từ nơi xa về Thủ đô chữa bệnh đôi khi còn có giá trị hơn cả một bữa ăn”, anh Lê Văn Thênh, bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương chia sẻ.
Ngoài việc nấu nướng, Nhóm cháo Thiện Tâm còn phân công thành viên đi khảo sát thực tế, phối hợp với phòng công tác xã hội của các bệnh viện để phát đúng đối tượng. Nhóm ưu tiên những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điều trị dài ngày, người từ tỉnh xa về Hà Nội chữa bệnh. Trong hành trình dài đó, có những thành viên đã gắn bó suốt 12 năm, coi việc nấu cháo như một phần cuộc sống. Dù bận rộn công việc riêng, họ vẫn sắp xếp thời gian để tham gia. Với họ, phần thưởng lớn nhất không phải là lời cảm ơn, mà là nụ cười của người bệnh khi nhận suất ăn nóng hổi. “Chúng tôi không mong được ghi nhận hay đền đáp. Chỉ mong người bệnh có thêm chút sức khỏe, thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật”, chị Nguyễn Thị Thanh Sơn, thành viên nhóm cho biết thêm.
Trong bối cảnh vẫn còn nhiều bệnh nhân nghèo phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, hoạt động thiện nguyện như của Nhóm cháo Thiện Tâm càng có ý nghĩa đặc biệt. Một bát cháo có thể không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự đồng cảm, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống đô thị, hình ảnh những con người lặng lẽ thức dậy từ tinh mơ, cần mẫn bên nồi cháo, chõ xôi nghi ngút khói để kịp trao tận tay người bệnh trước giờ thăm khám đã trở thành một nét đẹp âm thầm mà bền bỉ.
12 năm là một chặng đường chưa phải quá dài nhưng đủ để chứng minh rằng nếu xuất phát từ cái tâm trong sáng, việc thiện sẽ luôn tìm được cách tồn tại và lan tỏa. Từ vài nồi cháo nhỏ ban đầu, Nhóm cháo Thiện Tâm nay đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Mỗi sáng mai vào các ngày quy định, khi thành phố còn "ngái ngủ", những nồi cháo, chõ xôi lại tiếp tục được nấu lên. Hơi ấm từ gian bếp nhỏ ấy sẽ theo chân các thành viên của nhóm đến với các bệnh viện, nơi còn nhiều mảnh đời đang cần được sẻ chia. Bởi hơn tất cả, điều họ gửi gắm trong mỗi bát cháo, phần xôi không chỉ là gạo, thịt, đỗ… mà là tấm lòng yêu thương vô điều kiện - thứ gia vị đặc biệt làm nên hương vị ấm áp và thấm đậm tình người.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-toa-yeu-thuong-tu-gian-bep-nho-735390.html











