Lão nông trả lại hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp cho Nhà nước

Mảnh đất ấy từng gắn bó với cuộc đời ông Vũ, giúp ông nuôi dưỡng những người con trường thành. Ông vui mừng vì sau khi trả lại đất nông nghiệp cho Nhà nước, những người nông dân khác sẽ có ruộng để phát triển kinh tế.

Mới đây, khi việc vợ chồng lão nông ở huyện Lệ Thủy tự nguyện viết đơn xin trả lại gần 800 m2 đất sản xuất nông nghiệp để Nhà nước cấp lại cho các hộ dân đang thiếu đất sản xuất được đăng tải lên mạng xã hội, có rất nhiều bình luận tích cực, đánh giá cao hành động ý nghĩa này.

Những lời khen, động viên được người dùng mạng xã hội dành cho việc làm ý nghĩa của một lão nông.

Những lời khen, động viên được người dùng mạng xã hội dành cho việc làm ý nghĩa của một lão nông.

Người dùng tài khoản Facebook mang tên Binh Nguyen bình luận rằng: "Hoan hô một gia đình nông dân hiếm thấy về tấm gương sống. Xác định nay tuổi cao không lao động sản xuất được thì giao trả lại cho nhà nước để cấp lại cho những người có sức lao động mà không có đất canh tác". Cùng với đó là rất nhiều bình luận với nội dung "Thật tuyệt vời, chúc gia đình ông sức khỏe".

Đó là một trong những lời khen của nhiều người đối với việc làm ý nghĩa của vợ chồng ông Nguyễn Văn Vũ (SN 1937), bà Lê Thị Riếc (SN 1942) trú thôn Lê Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Cuộc đời của ông Vũ gắn với ruộng đồng, cày cấy.

Cuộc đời của ông Vũ gắn với ruộng đồng, cày cấy.

Ông Vũ cho biết, bản thân sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, cuộc đời gắn liền với việc ruộng đồng cày, cấy. Rồi những người con của ông cũng trưởng thành từ những nông sản trên mảnh đất nông nghiệp được Nhà nước giao.

Do sức khỏe yếu, gia đình có 6 người con nhưng đi làm ăn xa nên thời gian gần đây ruộng nhà ông phải bỏ hoang. Nói về kinh tế, hàng tháng vợ chồng ông nhận hơn 700.000 đồng tiền trợ cấp xã hội cùng với số tiền các con chu cấp và mớ rau, thực phẩm trong vườn nhà nên gia đình không thiếu thốn gì.

"Sau nhiều đêm suy nghĩ về việc mình có ruộng đất nhưng lại để không, còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, lại không có đất để trồng lúa nên tôi đã bàn với vợ trả lại Nhà nước. Khi nghe điều đó, vợ tôi cũng ủng hộ lắm", ông Vũ chia sẻ.

Tiền trợ cấp xã hội, các con chu cấp cùng mớ rau vườn nhà nên vợ chồng ông Vũ cũng không thiếu thốn.

Tiền trợ cấp xã hội, các con chu cấp cùng mớ rau vườn nhà nên vợ chồng ông Vũ cũng không thiếu thốn.

Sau khi bàn bạc thống nhất với các con, vợ chồng ông Vũ đã tự nguyện trả lại sổ đỏ của diện tích đất sản xuất rộng 768m2, tại đồng ruộng Chăm, xã Mai Thủy.

"Hiện chồng tôi làm xong thủ tục trả lại đất nông nghiệp, từ đó, giúp cho những hộ còn thiếu đất nông nghiệp có thêm tư liệu để sản xuất", bà Lê Thị Riếc chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Tường, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, việc làm của gia đình ông Vũ rất đáng được hoan nghênh.

"Việc gia đình ông Vũ trả lại sổ đỏ, hiến đất cho Nhà nước là việc làm được các cấp, các ngành ở huyện Lệ Thủy hết sức ghi nhận. Thông qua việc hiến đất, địa phương sẽ có thêm quỹ đất nông nghiệp để cấp lại cho các hộ dân đang thiếu, có nhu cầu sử dụng đất cho việc sản xuất nông nghiệp trồng lúa trên địa bàn".

Video: Chia sẻ của lão nông trả lại hàng trăm m2 đất nông nghiệp.

Đan Thanh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lao-nong-tra-lai-hang-tram-met-vuong-dat-nong-nghiep-cho-nha-nuoc-169231213113109507.htm