Lễ giỗ 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968: Nhớ về những anh hùng thầm lặng

UBND xã Vĩnh Lộc A - huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp với Trung tâm Quản lý các di tích lịch sử, dịch vụ văn hóa huyện Bình Chánh tổ chức Lễ giỗ 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968, lần thứ 56.

Sáng ngày 25/6 (nhằm ngày 20 tháng 5 âm lịch), tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. đã diễn ra Lễ giỗ 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 lần thứ 56. Lễ giỗ được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng thầm lặng đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện các ban, ngành đoàn thể; lãnh đạo các xã - thị trấn trên địa bàn huyện; cùng gia đình thân nhân 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến và đông đảo nhân dân hai xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Vĩnh Lộc là vùng đất nằm ở địa thế giáp với căn cứ Vườn Thơm và căn cứ Củ Chi. Từ vị trí này, ta có thể tiến công vào các cơ quan đầu não của địch. Là vùng ven của thành phố Sài Gòn, Vĩnh Lộc liên tục có nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Vào đêm 15/6/1968 (nhằm ngày 20 tháng 5 âm lịch), một đoàn dân công gồm 55 người đã vượt đồng bưng xuống Đức Hòa, Long An để từ đó tải đạn về Sài Gòn. Khi đoàn dân công đến góc bưng của kinh Láng Cát thì bất ngờ bị địch pha đèn rọi sáng cả một vùng, phát hiện ra đoàn dân công và bắn xối xả vào đội hình. Cuộc tấn công ác liệt bằng rocket khiến 32 dân công hỏa tuyến gồm 25 nữ, 7 nam hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sự hy sinh anh dũng của 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc là minh chứng cho tinh thần dũng cảm, kiên cường của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Lễ giỗ hàng năm là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Hoàng Anh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/le-gio-32-dan-cong-hoa-tuyen-vinh-loc-mau-than-1968-nho-ve-nhung-anh-hung-tham-lang-c2a76932.html