Lễ hội Kỳ Yên và kỷ niệm 555 năm thành lập làng Đông Bàn
Ngày 28/3, Ban Trị sự làng Đông Bàn (xã Gò Nổi) tổ chức kỷ niệm 555 năm thành lập làng Đông Bàn (1471 - 2026), lễ tế Kỳ Yên và kỷ niệm 18 năm đình làng Đông Bàn được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (2008 - 2026).

Trao tặng quà cho hộ gia đình khó khăn. Ảnh: THỌ VĂN
Tại buổi lễ, ban tổ chức thực hiện các nghi thức truyền thống, dâng lễ vật tưởng nhớ công đức Thành Hoàng làng, các bậc tiền nhân có công khai cơ lập làng và các anh hùng liệt sĩ. Đây là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của đình làng Đông Bàn - nơi gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Theo sử sách, làng Đông Bàn là một trong 66 xã được thành lập sớm, kể từ thời vua Lê Thánh Tông mở cõi, dân làng khai cơ lập nghiệp ở đất Gò Nổi đã 555 năm.
Người Đông Bàn nổi tiếng hiền hòa và hiếu học. Nhiều người đỗ đạt kinh bang tế thế, có công với nước, với dân, để lại tiếng thơm muôn thuở như cụ Phạm Phú Thứ với tư tưởng canh tân.
Đình làng Đông Bàn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng. Ngày 1/5/1930, thầy giáo Tụy treo cờ đỏ búa liềm trước sân đình. Ngày 18/8/1946, Ủy ban Việt Minh làng tổ chức mít tinh ủng hộ Việt Minh với hàng nghìn người dân tham gia. Sau đó, người dân của làng cùng các xã vùng Gò Nổi xuống phủ đường Điện Bàn (La Qua) tham gia giành chính quyền về tay nhân dân.
Ngày 6/1/1946, đình làng Đông Bàn là địa điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đình làng tiếp tục gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương; là cơ quan hành chính của chính quyền cách mạng, hoạt động mặt trận, đoàn thể, nơi chứng kiến nhiều đợt tiễn đưa thanh niên làng lên đường tòng quân...
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gò Nổi nhấn mạnh, lễ Kỳ Yên là nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Người dân trong làng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như văn nghệ, múa lân, thi gói bánh chưng, đập om đất, hát “Khúc hát đồng quê”..., tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.











