Lính Mỹ tiết lộ từng chứng kiến công nghệ ngoài hành tinh giữa lòng căn cứ tuyệt mật
Randy Anderson, một lính mũ nồi xanh của quân đội Mỹ đã tiết lộ trải nghiệm rúng động khi anh được đưa vào một cơ sở quân sự ngầm trong lúc huấn luyện tại bang Indiana (Mỹ) và tận mắt chứng kiến những vật thể được mô tả là 'công nghệ ngoài thế giới'.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với YouTuber Jesse Michel, Anderson cho biết vào tháng 3/2014, anh được đưa đến một cơ sở bí mật nằm trong Trung tâm tác chiến mặt nước Hải quân Crane ở Indiana. Tại đây, anh nói mình đã được giới thiệu một loạt vật thể lạ, trong đó có một quả cầu kim loại có kích thước bằng quả bóng rổ, bay lơ lửng trên một bệ đỡ mà không cần đến bất kỳ cơ cấu hỗ trợ nào. Ngoài ra, anh còn nhìn thấy một thiết bị giống như “vòng tay” phát ra dòng chữ ba chiều, trông như chữ tượng hình.
Anderson cáo buộc rằng thiết bị phát sáng này có liên quan đến cái chết của một trong những người tham gia thu hồi công nghệ ngoài hành tinh.
Không dừng lại ở đó, Anderson – người cho biết hiện vẫn đang làm việc tại Khu vực 51 – khẳng định rằng anh từng tận mắt chứng kiến một phi thuyền hình tam giác có khả năng chống lại trọng lực, bay quanh khu vực thử nghiệm.
Theo lời kể, sau vài ngày huấn luyện, Anderson và một đồng nghiệp được thông báo sẽ đi kiểm tra một số vũ khí nước ngoài. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra điều bất thường khi thang máy đưa họ đi sâu xuống lòng đất "xa hơn đáng kể so với những gì bạn nghĩ".

Randy Anderson.
Ban đầu, họ được cho xem các loại công nghệ quân sự bị thu giữ từ Trung Quốc và Nga. Sau đó, họ được đưa vào một khu vực mang tên “Công nghệ Ngoài thế giới”, nơi các thiết bị tại đây có mức độ hiện đại vượt xa những gì Anderson từng biết.
“Tôi nhìn thấy một quả cầu kim loại bằng cỡ quả bóng rổ. Nó lơ lửng trên bục, không có bất kỳ dây hay thiết bị nâng đỡ nào,” Anderson kể lại. “Tôi đã nghiêng người để nhìn kỹ hơn và không thể hiểu được bằng cách nào nó có thể trôi nổi như thế.”
Điều khiến anh ấn tượng nhất là vẻ ngoài của kim loại, vốn “không tự nhiên” và “không giống bất kỳ chất liệu nào từng thấy”.
Anh cho biết không khí trong phòng lúc đó rất khác thường: “Tôi không chắc đó chỉ là do lo lắng, nhưng tôi cảm thấy bất an, khó chịu và đáng ngại.” Trong khi đó, những người hướng dẫn lại hành động như thể đó chỉ là một ngày làm việc bình thường, càng khiến anh cảm thấy hoang mang.
Anderson cho rằng họ có thể đang cố gắng quan sát phản ứng của anh và đồng nghiệp: “Có một khoảnh khắc im lặng rất ngượng ngùng. Rồi họ bắt đầu thảo luận về thiết bị đó và nói rằng nó được thu hồi từ một phi thuyền đã rơi.”
Dù không nhớ rõ chi tiết, Anderson tin rằng thiết bị này là một phần trong cơ chế điều khiển của tàu vũ trụ.
Vật thể thứ hai mà anh được xem có hình dạng kim loại, dài bằng một cánh tay người. Theo mô tả, nó có màn hình hiển thị dạng tinh thể và phát ra hiệu ứng ảo ảnh. Phía trên màn hình, các ký tự giống chữ tượng hình lần lượt hiện ra.
Anderson thừa nhận những cảnh tượng kỳ lạ này khiến anh hoảng sợ, nhưng theo thời gian, anh đã có thể bình tĩnh và suy ngẫm về điều mình đã chứng kiến.
Sau này, Anderson cho biết mình được khuyến khích lên tiếng từ những người như David Grusch – một nhân vật có thâm niên trong lĩnh vực tình báo – người đã chia sẻ câu chuyện của mình về công nghệ ngoài hành tinh.
“Người đó có thông tin cấp cao và chấp nhận rủi ro lớn khi nói ra sự thật,” Anderson nói. “Còn tôi, chẳng là ai cả để có thể giữ im lặng về câu chuyện nhỏ bé của mình.”