Lời hẹn biên cương

Tết an vui ở Cán Tỷ

Những ngày mùa xuân, trên các con đường vào bản, tiếng khèn gọi bạn, tiếng trống lễ hội rộn ràng; đồng bào Mông tất bật đón tết, chuẩn bị mâm cúng tổ tiên đón mùa mới an lành. Không gian xuân bình yên ấy được âm thầm bảo vệ bởi nghĩa tình và trách nhiệm của Thượng tá Hoàng Trung Dũng (trong ảnh), Trưởng công an xã Cán Tỷ và đồng đội.

Là người đứng đầu lực lượng thực thi và bảo vệ pháp luật ở địa bàn biên giới, Thượng tá Hoàng Trung Dũng hiểu rõ trách nhiệm của anh và đồng đội, luôn nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên chén trà xuân ấm nóng, anh kể: “Tết đối với tôi và đồng đội không phải là mâm cơm sum vầy cùng gia đình, mà là những chuyến tuần tra nắm tình hình xuyên gió lạnh, những ca trực kéo dài, có những vụ việc phải xử lý xuyên đêm. Nhưng hết thảy chúng tôi đều hiểu đó là nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và nhân dân giao phó. Chỉ cần người dân đón tết bình yên, đó là cái Tết trọn vẹn nhất của chúng tôi. Mùa xuân mới mang theo nhiều kỳ vọng, chúng tôi sẽ giữ mãi tinh thần của người Công an nhân dân: Kiên cường, nhân ái, sẵn sàng vì Tổ quốc; lúc dân cần, lúc dân khó có Công an, để biên cương luôn bình yên, đồng bào được ấm no, hạnh phúc”.

Giọng anh nhẹ như gió núi, như thể đó là tâm nguyện đã ngấm vào tâm can của người chiến sỹ canh giữ bình yên biên cương. Bất giác anh mở điện thoại, cho chúng tôi xem những bức ảnh về gia đình. Anh nói: “Thời khắc giao thừa luôn là lúc nỗi nhớ nhà ùa về nhiều nhất. Nhưng bây giờ đã có điện thoại, gọi video nói chuyện với mọi người, nên thấy nỗi nhớ vơi đi nhiều”.

Không chỉ trực Tết, cán bộ chiến sĩ còn hòa mình cùng bà con trong các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí phấn khởi nơi biên giới. Với họ, hiện diện giữa bản làng những ngày Tết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui sẻ chia, là sợi dây bền chặt của tình quân - dân vùng phên giậu. Và dẫu Tết xa nhà đã thành quen thuộc, nhưng trong lòng Thượng tá Hoàng Trung Dũng và đồng đội, giữ vững bình yên để đồng bào vui Xuân là món quà ý nghĩa nhất gửi về hậu phương.

Hy sinh lặng thầm

Năm 2021, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh Quách Anh Tuấn (trong ảnh), sinh năm 1996 rời quê hương Phú Thọ, khởi đầu sứ mệnh vinh quang: Bảo vệ vẹn toàn biên cương cực Bắc Tổ quốc. Anh là Đại úy, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Ma Lé (Đồn Biên phòng Lũng Cú).

Nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong mỗi cái Tết xa quê, nhưng Anh Tuấn vẫn chọn đặt trách nhiệm quốc gia lên trên hết. Vì anh hiểu rõ, hòa bình hôm nay là thành quả của những tấm lòng biết gác lại niềm riêng. Bởi lẽ đó, năm 2022 và 2024, anh đều xung phong trực Tết, nhận nhiệm vụ từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết, những ngày mọi gia đình sum vầy nhất. Ở anh, lời thề “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” không phải khẩu hiệu mà hóa thành lẽ sống, thắp sáng con đường sứ mệnh anh đã chọn.

Tháng 7/2025, Anh Tuấn lập gia đình. Và Tết năm nay, Anh Tuấn vẫn không ngần ngại đăng ký trực Tết. Nhưng điều làm nên một cái Tết đặc biệt nhất chính là sự đồng hành của người vợ hiền - chị Nguyễn Thị Hoài Thu. Chị Thu không chỉ động viên mà còn xung phong cùng chồng lên Ma Lé đón Tết. Lựa chọn này của chị không chỉ là tình yêu dành cho chồng mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc, trân trọng sứ mệnh mà anh đang kiên định giữ gìn.

Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là Tết đầu tiên của vợ chồng trẻ, nhưng không phải trong mái ấm riêng mà là tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Ma Lé. Có những mùa xuân rực rỡ bởi hoa nở, nhưng cũng có những mùa xuân lặng thầm mà đẹp đến nao lòng bởi sự hy sinh cao cả. Câu chuyện của Đại úy Quách Anh Tuấn là một lát cắt xúc động của mùa xuân biên giới, nơi hạnh phúc riêng hòa vào trách nhiệm chung, nơi tình yêu đôi lứa được thử thách và nâng lên thành tình yêu Tổ quốc.

Niềm vui bình dị

Về công tác tại xã Bản Máy từ năm 2010 sau thời gian làm việc ở Xín Mần, anh Lý Kim Nhượng (trong ảnh) đã có 15 mùa xuân gắn bó trọn vẹn với trụ sở ủy ban. Với cương vị Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, trực Tết không phải là gánh nặng công việc mà đã trở thành một nếp quen, một niềm vui bình dị mỗi dịp xuân về.

Suốt 15 năm qua, trụ sở UBND xã luôn ấm áp trong những ngày Tết nhờ bàn tay chăm chút của anh và đồng nghiệp. Vẫn là không khí trang nghiêm nơi công sở, nhưng ngày Tết, anh Nhượng cùng đồng nghiệp cẩn thận chuẩn bị mâm ngũ quả, chọn cành đào thắm và cặp bánh chưng xanh dâng lên ban thờ Bác Hồ tại đơn vị.

Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, đứng trước di ảnh Bác, anh thắp nén nhang thơm với tất cả lòng thành kính. Anh tâm sự, đó là lời tạ ơn chân thành của những người con gửi tới Đảng và Bác Hồ đã mang lại cuộc sống ấm no, đổi mới cho bản làng hôm nay. Được trực Tết, được góp sức nhỏ bé giữ gìn sự bình yên nơi biên cương đối với anh là một niềm hạnh phúc tự nhiên.

Điều may mắn nhất với anh Nhượng là có một hậu phương thấu hiểu. Vợ và các con anh ở nhà đã quen với những ngày Tết vắng anh, luôn vui vẻ động viên, tạo động lực để anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, giữ trọn mùa xuân nơi công sở vùng biên.

Giữ sóng thông tin

Những ngày mùa Xuân, khi khắp các bản vùng cao Tuyên Quang rộn ràng không khí Tết, trên đỉnh Cổng Trời, xã Quản Bạ, nơi mây trắng phủ lưng chừng núi, kỹ thuật viên Chu Thanh Hùng (trong ảnh), Trạm Phát thanh Cổng Trời (Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Tuyên Quang) vẫn miệt mài trực sóng. Với anh, mỗi tín hiệu phát đi đều mang theo trách nhiệm kết nối dòng thông tin của Đảng, nhà nước với đồng bào các dân tộc vùng cao.

Trạm phát thanh Cổng Trời nằm ở vị trí đặc biệt, cao, xa, mùa đông sương lạnh giá. Vào những ngày giáp Tết, điều kiện thời tiết càng khắc nghiệt hơn. Mưa phùn, sương muối và sương mù dày đặc khiến công việc của các kỹ thuật viên nơi đây càng thêm khó khăn.

Ngày Tết, khi mọi gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, ở trạm phát thanh Cổng Trời, anh Hùng cùng các đồng nghiệp vẫn trực xuyên đêm, ứng trực liên tục để đảm bảo không xảy ra bất kỳ gián đoạn nào. Với họ, Tết là thời điểm đặc biệt quan trọng, bởi nhu cầu thông tin của người dân luôn tăng cao.

Những bản tin thời sự cuối năm, những chương trình mừng Đảng, mừng Xuân, những câu chuyện mùa xuân từ các địa phương được truyền tải qua dòng sóng từ đỉnh Cổng Trời, kịp thời đến với từng thôn bản xa nhất của tỉnh luôn được bà con mong đợi. Anh Hùng chia sẻ: “Ở đây, chỉ cần sóng khỏe, tín hiệu thông suốt là mình thấy ấm lòng. Vì bên kia dãy núi, bà con đang đón Tết, đang nghe từng bản tin, từng lời chúc mùa Xuân tốt đẹp từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Bước sang năm mới 2026, anh Hùng kỳ vọng hệ thống kỹ thuật sẽ tiếp tục được nâng cấp, vùng phủ sóng được mở rộng để bà con ở các bản xa nhất cũng được tiếp cận thông tin nhanh, chính xác. Anh mong muốn những chương trình hay, những bản tin thời sự chính luận sắc bén sẽ được truyền đi mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của đồng bào vào đường lối của Đảng và Nhà nước.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-quoc-phong/202602/loi-hen-bien-cuong-03a3ff8/