Lời hứa thiêng liêng của Đảng (bài 3)

Bài 3: Giữ trọn lời hứa với những người đã ngã xuống

Bài 2: “Gọi tên” những người hóa thân thành Tổ quốc

ĐBP - Từ những cuộc tìm kiếm giữa núi rừng đến việc thu nhận, lưu mẫu ADN, đối sánh và xác định danh tính từng phần mộ liệt sĩ, hành trình tri ân ở Điện Biên đang được tiếp nối bằng trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay. Đó không chỉ là nỗ lực đưa các anh trở về với gia đình, quê hương mà còn là lời hứa son sắt gìn giữ hòa bình, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những hy sinh mà các Anh hùng liệt sĩ đã gửi lại cho mai sau.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.

Chạy đua với thời gian

Chiều buông trên những nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Biên. Sau một ngày làm việc khẩn trương, lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu ADN nhanh chóng thu dọn dụng cụ, cẩn trọng hoàn nguyên từng phần mộ, trả lại sự tĩnh lặng,  tôn nghiêm cho những hàng mộ trắng. Phía sau sự yên bình ấy, một hành trình vẫn đang được khẩn trương tiếp nối.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng chạy đua với thời gian, vừa khẩn trương khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm, vừa bảo đảm chính xác trong từng công đoạn. Bởi thời gian càng trôi, dấu tích càng phai mờ, nhân chứng ngày càng ít, trong khi phía sau mỗi mẫu ADN là hy vọng của một gia đình đã chờ đợi hàng chục năm.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cẩn trọng hoàn nguyên phần mộ sau khi lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cẩn trọng hoàn nguyên phần mộ sau khi lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.

Trung tá Đào Xuân Trường, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, điều khiến anh và đồng đội trăn trở nhất là sự chờ đợi của thân nhân liệt sĩ. Có những người tuổi đã cao vẫn vượt hàng trăm, nghìn cây số về Điện Biên, mang theo những thông tin ít ỏi và hy vọng tìm được câu trả lời sau nhiều thập kỷ. “Nhìn họ, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình. Mỗi phần mộ, mỗi mẫu ADN đều gắn với niềm mong mỏi của một gia đình”, Trung tá Đào Xuân Trường chia sẻ.

Thời gian có thể làm phai mờ dấu tích nhưng không thể làm phai nhạt lời hứa đưa những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về. Vì vậy, bên cạnh bảo đảm tiến độ, các lực lượng đang được tăng cường nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập, bởi phía sau mỗi phần việc là một cuộc đời và một gia đình chờ đợi. Mới đây, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã tăng cường 22 cán bộ, chiến sĩ tham gia Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng đó, các lực lượng chức năng khác như chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, các cơ quan, đơn vị cũng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Điện Biên tham gia hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đẩy nhanh tiến độ thực hiện lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Điện Biên tham gia hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đẩy nhanh tiến độ thực hiện lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.

Như vậy, từ đầu chiến dịch đến nay, tỉnh đã huy động 133 người tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; lực lượng rà phá bom mìn 182 người; lực lượng tham gia khai quật hài cốt liệt sĩ 181 người. Để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và Quân khu 2 thường xuyên quan tâm, kiểm tra, động viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện về nhân lực, phương tiện. Sự đồng hành ấy tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám địa bàn, lần tìm từng dấu tích, từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm, góp thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương.

Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn với những mốc thời gian, khối lượng công việc cụ thể. Đằng sau mỗi phần việc là một cuộc đời đã dâng hiến cho Tổ quốc, một gia đình đã chờ đợi qua nhiều thế hệ. Đại tá Lê Đình Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, thời gian càng kéo dài, dấu tích càng phai mờ, việc tìm kiếm càng khó khăn. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định phải tranh thủ từng ngày, chủ động tháo gỡ vướng mắc, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Theo kế hoạch, công tác khai quật, thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, với quyết tâm sớm mang lại cơ hội xác định danh tính cho các liệt sĩ, tỉnh tập trung nhân lực, phương tiện và tổ chức thực hiện liên tục, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 2/9/2026, rút ngắn 4 tháng so với mục tiêu ban đầu. Đằng sau quyết tâm ấy không chỉ là yêu cầu về tiến độ, mà còn là trách nhiệm trước những người đã ngã xuống và sự mong đợi của thân nhân liệt sĩ trên cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện quy trình số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện quy trình số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.

Quyết tâm ấy không đơn thuần là cuộc chạy đua với một mốc thời gian. Đó còn là cuộc chạy đua với những dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ, với tuổi tác của những nhân chứng và thân nhân liệt sĩ. Mỗi ngày hoàn thành sớm một phần việc là thêm một cơ hội để mẫu sinh phẩm được phân tích, dữ liệu được đối sánh và một gia đình có thể tiến gần hơn tới câu trả lời mà họ đã chờ đợi cả đời.

Khi công việc tạm lắng xuống mỗi chiều, hành trình vẫn chưa dừng lại. Ngày mai, những tổ công tác lại tiếp tục từ những phần mộ còn dang dở; những mẫu sinh phẩm được chuyển đi phân tích, đối sánh; thông tin về liệt sĩ tiếp tục được rà soát, xác minh. Đích đến không chỉ là hoàn thành kế hoạch trước thời hạn, mà là ngày những người đã ngã xuống được gọi đúng tên, những gia đình không còn mang theo câu hỏi chưa có lời giải. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay viết tiếp lời thề giữ nước, bằng trách nhiệm với những người đã ngã xuống.

Tri ân bằng trách nhiệm với Tổ quốc

Nếu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là cách tri ân những người đã hy sinh, thì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là cách thiết thực để tiếp nối những hy sinh ấy. Ở Điện Biên hôm nay, phần lớn cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Họ chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng mỗi lần cúi xuống bên một phần mộ liệt sĩ, lại hiểu thêm giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ mình.

Với chiến sĩ Quàng Văn Việt, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh, tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm là cơ hội để hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm với Tổ quốc. “Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, chúng em chỉ biết chiến tranh qua sách vở. Nhưng khi chứng kiến thân nhân liệt sĩ lặn lội tìm người thân, chúng em càng thấm thía những hy sinh của thế hệ trước, từ đó nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc”, chiến sĩ Quàng Văn Việt chia sẻ.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên bàn giao mẫu hài cốt và hồ sơ mẫu cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên bàn giao mẫu hài cốt và hồ sơ mẫu cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Từ những lời tâm sự ấy có thể thấy rõ sự tiếp nối giữa các thế hệ. Những người lính năm xưa gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước có hòa bình. Hôm nay, những người lính trẻ tiếp tục tìm kiếm, quy tập, đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương. Giữa họ cách nhau nhiều thập kỷ, nhưng cùng chung một trách nhiệm là phụng sự và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến dịch 500 ngày đêm rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ sẽ không dừng lại, chừng nào vẫn còn những người đã hy sinh chưa được gọi đúng tên, chưa trở về trọn vẹn với gia đình, quê hương. Đó không chỉ là nhiệm vụ của các thế hệ hôm nay mà còn là cam kết của cả dân tộc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lời hứa với các Anh hùng liệt sĩ không chỉ dừng ở việc tìm kiếm, quy tập hay trả lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống. Cao hơn thế, đó còn là trách nhiệm giữ gìn những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để bảo vệ. Đó là nền hòa bình, độc lập và quyền được sống trong một đất nước tự do, phát triển.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam động viên lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu ADN.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam động viên lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu ADN.

Trong thư gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là nền tảng để dân tộc Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Vì vậy, thế hệ hiện tại có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Bởi vậy, tri ân không chỉ là những nén hương tưởng nhớ, mà còn là hành động cụ thể dựng xây quê hương, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong đó, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm đặc biệt, góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Để rồi trên những hàng bia trắng ở Điện Biên, sẽ ngày càng có thêm nhiều người lính được gọi đúng tên, đúng quê hương. Đó là niềm mong mỏi của những gia đình đã chờ đợi hàng chục năm, đồng thời là cách thế hệ hôm nay tri ân.

Và lời tri ân ấy sẽ không dừng lại ở việc tìm lại những cái tên. Nó được viết tiếp bằng trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng dựng xây một Việt Nam hòa bình, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: “Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đó cũng chính là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Bài, ảnh: Văn Tâm - Văn Quyết

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chien-dich-500-ngay-dem/loi-hua-thieng-lieng-cua-dang-bai-3