Lời 'ruột gan' của nữ chủ tịch phường khiến thanh niên 'chưa tốt' lặng người suy ngẫm

Đối thoại với nhiều thanh niên 'chưa tốt', nữ chủ tịch phường ở Huế nói mình vừa là chị, là dì của các bạn và tâm sự những lời 'ruột gan' với họ.

Ngày 2-4, trên mạng xã hội Facebook tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại những chia sẻ đầy tâm huyết của bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế), trong buổi đối thoại với thanh niên "chưa tốt" trên địa bàn.

Bà Hoàng Thị Như Thanh chia sẻ với các thanh niên "chưa tốt" tại hội nghị.

Bà Hoàng Thị Như Thanh chia sẻ với các thanh niên "chưa tốt" tại hội nghị.

Trong đoạn clip ngắn, bằng giọng nói chân thành, gần gũi như người thân trong gia đình, bà Thanh trải lòng: "Vừa là chị, vừa là dì, vừa là chủ tịch phường, xin chia sẻ với các em như thế này. Chúng ta đi trên một con đường mà đi thẳng thì cực kỳ khó, còn đi xiên xẹo rất là dễ. Giống như đạp xe lên đỉnh dốc thì thở hỗn hển, rất vất vả. Nhưng khi đã ở trên đỉnh, thả xuống thì trượt dốc rất nhanh… Con người mình cũng vậy, rèn dũa thì khó, còn muốn buông bỏ, buông lỏng bản thân, cho đã đời, đã "cái nư" hoặc trong một quá trình ta tức giận thì chuyện chúng ta hư một xíu cũng rất dễ".

Đoạn clip những lời "ruột gan" của nữ chủ tịch phường khi đối thoại với những thanh niên "chưa tốt". Nguồn: ANTT An Cựu.

Những "lời ruột gan" giản dị nhưng sâu sắc ấy đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm, chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng. "Chị Thanh là người rất tâm huyết với công việc. Ủng hộ chị" - tài khoản Facebook Nam Phương bình luận. Tài khoản Lan Duong viết: "Rứa thì mình may mắn quá. Mình cũng ở phường An Cựu"....

Trước đó, ngày 28-3, UBND phường An Cựu đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với các thanh niên từng vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện lệch chuẩn nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời định hướng các em xây dựng lối sống tích cực, tránh xa tệ nạn xã hội.

Hội nghị gặp gỡ các thanh niên "chưa tốt" trên địa bàn phường An Cựu.

Hội nghị gặp gỡ các thanh niên "chưa tốt" trên địa bàn phường An Cựu.

Buổi đối thoại có sự tham gia của lãnh đạo Trại tạm giam Công an TP Huế, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường An Cựu.

Trong không khí cởi mở, nhiều thanh niên đã thẳng thắn chia sẻ những sai lầm từng mắc phải như vi phạm trật tự an toàn giao thông, lạng lách, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng… Không ít em bày tỏ sự hối hận và mong muốn làm lại cuộc đời. Một số đã chủ động học nghề, tìm việc làm, từng bước ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, thiếu tá Lê Viết Phương, Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an TP Huế cũng chia sẻ những câu chuyện thực tế từ công tác quản lý phạm nhân, qua đó nhắn nhủ các em cần "chậm lại một chút, dừng lại đúng lúc", tránh xa môi trường tiêu cực, lựa chọn bạn bè lành mạnh và biết nghĩ đến tương lai.

Kết thúc buổi đối thoại, bà Hoàng Thị Như Thanh đề nghị các thanh niên nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, quyết tâm thay đổi từ hôm nay; đồng thời kêu gọi chung tay xây dựng phường An Cựu theo mô hình "5 không", đặc biệt là không ma túy và không có tội phạm.

Chính quyền địa phương cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, sân chơi lành mạnh, tạo môi trường tích cực để các em rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, gia đình ngày càng hạnh phúc.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/loi-ruot-gan-cua-nu-chu-tich-phuong-khien-thanh-nien-chua-tot-lang-nguoi-suy-ngam-196260402163906975.htm