Lũ lụt kinh hoàng ở Nepal: Người hùng cứu sống 1.643 học sinh
Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng trường Trung học Tribhuvan Trishuli, ở thung lũng Trishuli, Nepal, đã sơ tán toàn bộ học sinh trong vòng 15 phút, trước khi trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra hôm 26-8. Ông trở thành người hùng của cả cộng đồng ở Trishuli.
Cuộc sơ tán khẩn cấp
Trong trận lũ lụt lịch sử trên, thị trấn Trishuli bị vùi lấp dưới lớp bùn dày 9m. Một cảnh tượng kinh hoàng mà người dân Trishuli sống bao đời nay ở đây chưa từng chứng kiến. Trong thảm họa thiên tai này, xuất hiện những người hùng, trong đó có Hiệu trưởng trường Trung học Tribhuvan Trishuli, ông Rajendra Dawadi.
Ông Dawadi kể: “Tôi đang giảng bài trong lớp thì nhận được cuộc gọi của một người bạn vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng 26-8. Bạn tôi nói rằng, làng của cậu ấy nằm ở thượng nguồn, đã biến mất do bị dòng sông cuốn trôi, và chúng tôi phải chạy trốn. Nhanh chóng. Khi đó, tại trường có 950 học sinh ở trong lớp và khoảng 700 em đang đến hoặc đã ở sân chơi”.

Thị trấn Trishuli, Nepal, bị nhấn chìm dưới lớp bùn dày 9m. Hình trong: Rajendra Dawadi, 47 tuổi, hiệu trưởng trường Trung học Tribhuvan Trishuli. Ảnh: SIPA
Ban đầu, ông Dawadi nghĩ trường học của mình an toàn. Tòa nhà bê tông ba tầng nằm cách mặt sông khoảng 60m và ngang bằng với cây cầu thép. "Nhưng tôi không muốn mạo hiểm. Tôi rời khỏi lớp học. Tôi báo cho đồng nghiệp của mình, Pradeep Pandit. Cùng nhau, chúng tôi rung chuông trường và tập hợp tất cả học sinh - những em đã ở trong lớp và những em vừa đến. Chúng tôi cũng bảo các xe buýt trường học quay đầu và đi thẳng lên núi, rồi tiến hành sơ tán toàn bộ học sinh lên các đỉnh núi”, ông Dawadi kể lại.
Bọn trẻ bắt đầu nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Một bé gái lên cơn hoảng loạn và được đưa lên vùng đất cao hơn bằng xe máy. Những đứa trẻ khác chạy bộ, theo sau là ông Dawadi - người cuối cùng rời khỏi trường. Chỉ 15 phút trôi qua kể từ khi bạn của Dawadi gọi điện cho đến khi cuộc sơ tán diễn ra.
Cuối cùng, bọn trẻ tìm được chỗ trú ẩn. Năm phút sau khi được sơ tán, chúng chứng kiến dòng nước lũ cuốn trôi trường học và phủ lên trường lớp bùn đất dày hàng mét.
Hành động nhanh chóng của Dawadi đã cứu sống tổng cộng 1.643 trẻ em và hầu hết giáo viên. Tuy nhiên, có hai người không may mắn trong cuộc sơ tán này. Đó là Santos Pariyar, 32 tuổi, giáo viên môn Lịch sử và Địa lý. Thầy Pariyar đã bị cuốn trôi sau khi trở về phòng trọ gần sông. Ngoài ra, còn có người trông coi trường, Sultan Lama, cũng thiệt mạng sau khi trở về trường để khóa cổng.
Dân làng Trishuli và toàn thể người dân Nepal ca ngợi ông Dawadi như một anh hùng vì đã cứu sống học sinh. Nhưng bản thân ông, khi trả lời kênh truyền hình tư nhân Kantipur TV (KTV) vào hôm 30-8, nói rằng: "Tôi còn có thể làm gì khác nữa?"…
Cũng vào chiều muộn 29-8, một đội cứu hộ thuộc Lực lượng Cảnh sát vũ trang (APF) Nepal đã đến trạm an ninh ở Timure - một ngôi làng hẻo lánh giáp biên giới Trung Quốc. Khi đang tìm kiếm trong đống đổ nát do trận lũ lụt tàn phá gây ra, một người trong số họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. "Nhìn từ bên ngoài, không thấy gì cả. Nhưng khi nghe tiếng trẻ khóc, đội cứu hộ ngay lập tức đào bới vào khu nhà bị vùi lấp phía dưới và đã cứu được một bé gái 6 tuổi còn sống", Phó tổng thanh tra APF Netra Bahadur Karki cho biết.
Những hy vọng mong manh
Hiện nay, công tác tìm kiếm nạn nhân tiếp tục được đẩy mạnh khi hy vọng tìm thấy người sống sót càng trở nên mong manh. APF đã triển khai các lực lượng trong các đội chuyên trách, bao gồm đội thợ lặn, đội cứu hộ bằng dây, đơn vị chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, đơn vị y tế và người điều khiển máy bay không người lái. Các đơn vị chó nghiệp vụ tìm thấy từ 5 đến 7 thi thể mỗi ngày bằng cách sử dụng mùi hương, nhưng chỉ tìm thấy rất ít người sống sót.

Một binh sĩ bế cụ già được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất tại doanh trại Maithili, một trung tâm huấn luyện quân đội ở Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 30-8. Ảnh: Reuters
Tại lưu vực sông, 4.811 thành viên lực lượng cảnh sát Nepal đã được triển khai cho công tác cứu hộ, tìm kiếm thi thể và hậu cần. Họ sử dụng máy bay không người lái để quét bờ sông và các tòa nhà sụp đổ. Khi cảm biến phát hiện thi thể người dưới đống đổ nát, các đội cứu hộ trên mặt đất sẽ can thiệp. Các thi thể được phát hiện sẽ được đánh dấu và đặt trong túi đựng thi thể kín, sau đó vận chuyển đến bệnh viện được chỉ định.
Các nhà chức trách chụp ảnh, ghi nhận các đặc điểm nhận dạng và nếu cần thiết sẽ thu thập dấu vân tay và mẫu sinh học để xác định danh tính. Quy mô của thảm họa đã vượt quá khả năng của các hệ thống nhận dạng này. Do đó, các nhà chức trách đang chuẩn bị các quy trình khẩn cấp để thu thập ADN, lấy dấu vân tay, ghi chép chi tiết và chôn cất có đánh dấu.
Một vấn đề mới khác đang nổi lên sau thảm họa, đó là thiếu thuốc men và nước uống. Trường hợp của bà Rekha Devi Gosain, một phụ nữ sống ở chợ Trishuli là ví dụ. Bà Gosain sống sót sau trận lũ chỉ là thử thách đầu tiên. Bà mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tuyến giáp, tất cả đều cần được điều trị thường xuyên. Khi nước lũ cuốn trôi nhà cửa, bà không mang theo thuốc men. Hiện nay, bà và gia đình sống trong một trại tị nạn gần bệnh viện ở Trishuli. Nhưng bệnh viện không có thuốc mà bà cần. Maheshwar Yadav, một dược sĩ tại bệnh viện, cho biết các loại thuốc thường được kê đơn để điều trị tăng huyết áp, bao gồm atenolol và losartan, hiện không có sẵn. Ông giải thích: "Chương trình bảo hiểm bệnh viện cũng bị gián đoạn do sự cố mất mạng internet và nguồn cung cấp thuốc của chúng tôi đang cạn dần".
Ngoài ra, tình trạng thiếu nước cũng đang ảnh hưởng đến nhiều người dân bị mất nhà cửa. “Trong trại không có nước uống, chúng tôi thậm chí không thể mua nước đóng chai. Chúng tôi không có tiền, không có quần áo và hầu như không có gì để mua ở chợ Kolani”, Pariyar, 22 tuổi, cho biết. Các bác sĩ lo rằng, tình trạng thiếu nước và điều kiện vệ sinh có thể dẫn đến một thảm họa dịch bệnh.
Trong bối cảnh thời tiết đang xấu đi, với những cơn mưa gió mùa đe dọa các khu vực bị ngập lụt và một hồ nhân tạo hình thành ở phía Trung Quốc có nguy cơ vỡ, Nepal đang bám víu vào những tin tức tốt lành hiếm hoi. Ngày 30-8, các đội cứu hộ quốc tế từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc đã tìm thấy lối vào đường hầm của đập thủy điện Trishuli-3A ở Rasuwa. Họ hy vọng sẽ tìm thấy người sống sót trong số 350 công nhân và kỹ sư bị mắc kẹt.

