Quyết định của hiệu trưởng giúp cứu sống 900 học sinh trong lũ quét ở Nepal
Khoảnh khắc nhận liên tiếp 4 cuộc gọi cảnh báo lũ quét từ phía thượng nguồn, vị hiệu trưởng một trường học ở Nepal đã đưa ra quyết định sinh tử: dừng ngay lập tức buổi học để sơ tán hàng trăm đứa trẻ. Chỉ ít phút sau, cơn lũ dữ đổ ập xuống, san phẳng cả vùng.
Sự việc diễn ra tại Trường trung học Tribhuvan Trishuli thuộc huyện Nuwakot, nơi có 1.600 học sinh đang theo học. Trong bối cảnh trận lũ quét kinh hoàng tràn qua khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng thuộc dãy Himalayas, ông Rajendra Dawadi - Hiệu trưởng nhà trường - đã nhận được tin báo về một "bức tường nước" khổng lồ đang tràn xuống dọc con sông.

Hiệu trưởng Dawadi, người đã cứu mạng 900 em học sinh tại Nepal. Ảnh: Times Now
Chỉ trong vòng vài phút, ông Dawadi nhận liền 4 cuộc gọi khẩn cấp từ nhiều người khác nhau, trong đó có một cảnh báo trực tiếp từ thị trấn Betrawati nằm ngay phía thượng nguồn. Không một chút do dự, vị hiệu trưởng lập tức ra lệnh dừng toàn bộ giờ học và yêu cầu các em học sinh di chuyển khẩn cấp lên vùng đất cao.
“Tôi quyết định không thể chần chừ thêm nữa. Ngay cả khi cơn lũ không đến, chúng tôi cũng chỉ mất đúng một buổi học”, Hiệu trưởng Dawadi kể lại. Khi cuộc sơ tán đang diễn ra tấp nập, ông Dawadi bàng hoàng chứng kiến một tòa nhà ký túc xá nằm cách bờ sông khoảng 100 mét bị dòng nước xiết nuốt trọn.
“Nếu quyết định chậm chỉ 10 phút, cả tôi và tất cả các em học sinh có lẽ đã không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện”, ông cho biết.
Đối với học sinh trong trường, hành trình thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc là một trải nghiệm các em không bao giờ quên. Yunisha, một nữ sinh 16 tuổi, bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc cùng bạn bè tháo chạy lên con đường núi đầy bùn lầy khi dòng nước xiết cuốn theo đất đá dội thẳng vào thị trấn.
Em chia sẻ rằng mình và các bạn quá may mắn khi thoát chết chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi. Ngay trước mắt em, khu chợ sầm uất bị cuốn phăng trong chớp mắt. Phải 3 ngày sau, nữ sinh này mới có thể đoàn tụ cùng gia đình.
Quyết định kịp thời của Hiệu trưởng Dawadi đã bảo toàn mạng sống cho 900 học sinh Trường trung học Tribhuvan Trishuli. Tuy nhiên, bức tranh chung tại Nepal lại vô cùng thảm khốc. Cơn lũ bắt nguồn từ sự cố sụp đổ sông băng tại khu vực Himalaya, tạo nên dòng thác lũ và đất đá khổng lồ đổ dồn xuống hạ lưu.

Trận lũ quét hôm 26/8 đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực tại Nepal. Ảnh: U.N
Thống kê từ tổ chức Save the Children cho biết, ít nhất 69 trường học đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp tới gần 19.000 trẻ em. Tại huyện Dhading - một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - nhiều học sinh đã may mắn thoát nạn nhờ rời phòng học đúng giờ ăn trưa, hoặc được giáo viên yêu cầu bỏ lại toàn bộ cặp sách, hộp cơm để tháo chạy cấp tập.
Đến hiện tại, các lực lượng chức năng tại Nepal đã cứu hộ thành công hơn 3.700 người. Dù vậy, số thống kê mới nhất ghi nhận đã có 781 người thiệt mạng và 2.502 người vẫn hoàn toàn mất liên lạc, trong đó có 592 người nước ngoài. Trận lũ quét hôm 26/8 được đánh giá là một trong những thảm họa thiên tai tàn khốc nhất từng giội xuống quốc gia Nam Á này trong những năm gần đây.

Khi sông băng trở thành những ‘quả bom’ lơ lửng trên đầu hàng triệu người

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

