Lung linh pháo hoa đón Giao thừa xuân Bính Ngọ tại khu Di tích Mậu Thân 1968
Giữa không gian linh thiêng của khu di tích Mậu Thân 1968, hàng ngàn người dân đã cùng nhau đếm ngược, vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn pháo hoa lung linh thắp sáng bầu trời Tân Nhựt, mở đầu năm mới Bính Ngọ đầy kỳ vọng và an vui.

Màn pháo hoa rực rỡ tại Vành đai lửa Tân Nhựt, hàng ngàn người dân nô nức, mãn nhãn ngắm nhìn bầu trời tỏa sáng đúng thời khắc Giao thừa.

Đêm 16/2 (nhằm 29 Tết), không khí tại xã Tân Nhựt trở nên sôi động rộn ràng cùng nhau chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Ngay từ chập tối, dòng người từ khắp các ngả đường đã nườm nượp đổ về Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đây không chỉ là điểm hẹn văn hóa tâm linh mà còn là tâm nọi người cùng hẹn nhau vui vẻ, chờ đón thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới.
Dọc các tuyến đường dẫn vào khu di tích, cờ hoa rực rỡ cùng ánh đèn trang trí lung linh tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho vùng đất cửa ngõ phía Tây thành phố.
Lực lượng chức năng được huy động tối đa để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho ngày hội lớn. Dù lượng người đổ về mỗi lúc một đông, nhưng sự trật tự và tinh thần hân hoan vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Nhiều gia đình tại địa phương và các khu vực lân cận đã tranh thủ đến Khu di tích từ rất sớm để chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất.
Những tấm bạt nhỏ được trải ra trên các thảm cỏ, vệ đá, nền gạch…, nơi người thân, bạn bè quây quần bên nhau trò chuyện, chia sẻ những buồn vui của năm cũ. Những tiếng cười nói rộn rã xen lẫn tiếng nhạc xuân rộn ràng tạo nên một bức tranh sum vầy đầy ấm áp.
Đối với giới trẻ, khu di tích không chỉ là nơi tìm hiểu lịch sử mà còn là địa điểm "check-in" lý tưởng trong đêm Giao thừa. Các nhóm bạn trẻ tay bắt mặt mừng, háo hức chuẩn bị điện thoại, máy ảnh để sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng.
Sự háo hức chờ đợi hiện rõ trong ánh mắt của mỗi người, biến không gian di tích trở thành một ngày hội thực sự của sức trẻ và lòng nhiệt huyết.

Chị Trương Thị Châu Anh, người con xứ Quảng lần đầu chọn ở lại Tân Nhựt đón Tết, không giấu nổi sự xúc động trước không khí đặc biệt này.
Chị chia sẻ rằng việc quyết định ở lại thành phố mang đến cho bản thân những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Cảm giác được đứng giữa dòng người, hít hà mùi thơm của đất trời vào xuân giúp chị cảm thấy bình yên và gần gũi vô cùng.
Dưới ánh đèn lung linh của khu di tích, chị Châu Anh tâm sự rằng khoảnh khắc pháo hoa chuẩn bị bừng sáng trên bầu trời khiến mọi mệt mỏi, lo toan của một năm mưu sinh vất vả dường như tan biến.
Thay vào đó là sự nhen nhóm của niềm tin và những hy vọng tươi sáng cho hành trình sắp tới. Với chị, đêm nay chính là sự khởi đầu cho một chương mới đầy hứa hẹn tại vùng đất này.

Cậu học trò trẻ tuổi hào hứng nói rằng việc ngắm pháo hoa trực tiếp đem lại cảm xúc rất khác biệt, sống động và đầy phấn khích.
Gần đó, bạn Trần Minh Tuấn, học sinh lớp 10 tại xã Bình Lợi, cũng đang cùng ba mẹ háo hức chờ đợi màn trình diễn ánh sáng. Tuấn cho biết năm nào em cũng mong chờ đến đêm Giao thừa, nhưng cảm giác được trực tiếp đứng tại khu di tích lịch sử này luôn mang lại sự tự hào khó tả. Thay vì ngồi trước màn hình tivi, việc được hòa mình vào dòng người giúp em cảm nhận rõ nét hơi thở của mùa xuân.
Tuấn mong chờ những chùm sáng nở bung rực rỡ với đủ sắc màu trên nền trời đêm, như biểu tượng cho những ước mơ và hoài bão của lứa tuổi học trò. Với Tuấn, mỗi tia sáng pháo hoa chính là lời chúc tốt đẹp nhất dành cho gia đình và bè bạn.

Đúng thời khắc 0h, khi kim đồng hồ nhảy sang mốc chuyển giao thiêng liêng, cả bầu trời Tân Nhựt như nổ tung trong những màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao.

Những quả pháo tầm thấp liên tục được bắn lên cao, vẽ nên muôn vàn bông hoa rực rỡ sắc màu trên không trung vào đêm Giao thừa.

Tiếng pháo vang rộn rã hòa cùng tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của hàng ngàn người dân và du khách tạo nên cao trào cảm xúc vỡ òa cảm xúc.
Hòa chung dòng người ấy, anh Quang Bảo, từ Bình Dương sang công tác, không khỏi bồi hồi khi đón Giao thừa xa nhà. Giữa không gian thiêng liêng của Khu di tích Mậu Thân, anh cảm nhận sâu sắc sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại.
Hình ảnh dòng người hân hoan dưới chân tượng đài khiến anh xúc động về sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất này, nơi hòa bình và niềm vui đang đơm hoa kết trái rực rỡ.

Mọi người cùng nhau náo nức xem pháo hoa rực rỡ và chân thành trao nhau lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, An khang – Thịnh vượng, vạn sự như ý.
Đêm Giao thừa tại đây không còn khoảng cách giữa người dân địa phương và khách thập phương, tất cả đều hòa làm một trong niềm vui chung. Những lời chúc mừng năm mới trao nhau chân tình giữa những người xa lạ làm ấm thêm cái se lạnh của đêm cuối năm.

Trong vòng 15 phút rực rỡ, bầu trời đêm không còn là một khoảng tối mà trở thành bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc.

Những dải lụa sáng ngũ sắc biếc đan xen vào nhau, phản chiếu xuống Ngọn lửa thiêng phù của công trình kiến trúc của khu di tích.
Theo thông tin từ UBND TP.HCM, chương trình bắn pháo hoa năm nay được đầu tư quy mô với 17 điểm bắn trên toàn thành phố. Bên cạnh các điểm tầm cao tại trung tâm, các điểm tầm thấp tại các phường, xã ngoại thành như Tân Nhựt đã giúp người dân vùng ven có điều kiện thưởng thức ngay gần nhà. Đây là nỗ lực lớn của chính quyền nhằm mang mùa xuân đến mọi gia đình.












