Mách nhỏ những hành động giúp thắt chặt tình cảm ông bà với con cháu
Mối quan hệ giữa ông bà và cháu mang lại những bài học cuộc sống quý giá, chưa kể những lợi ích sức khỏe.

Sự ấm áp tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình là món quà mà thời gian dành tặng cho người cao tuổi. (Ảnh: ITN).
Sự ấm áp tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình là món quà mà thời gian dành tặng cho người cao tuổi, nhưng món quà này có mở ra được hay không, phải xem người trong cuộc có 'hợp tác' hay không.
Thực tế thường xảy ra những cảnh như: người già vui mừng muốn ôm cháu, nhưng đứa trẻ lại quay đi nép vào lòng mẹ; mua bao nhiêu đồ chơi và quà vặt, đứa trẻ vẫn thân thiết với bên ngoại hơn.
Thật ra, không phải là trẻ hững hờ, mà do bậc cao niên trong gia đình chưa tìm đúng cách ứng xử. Chỉ cần làm tốt 4 việc sau này, niềm vui gia đình sẽ tự nhiên đến.
Không vượt mặt con dâu để tự ý chăm cháu
Trong gia đình, tôn trọng mới gần gũi, cưỡng ép chỉ tạo ra ngăn cách. Bà Nguyệt thường than phiền: “Con dâu không cho tôi chăm cháu, cháu không thân với tôi".
Thực ra bà lén đi đón cháu ở trường mẫu giáo, về nhà lại mua kẹo mua đồ chơi, con dâu biết chuyện không vui: “Mẹ làm như vậy phá vỡ giờ giấc của cháu, lần sau mẹ nhớ nói với con trước nhé.” Nhưng bà Nguyệt lại nghĩ: “Tôi là bà, chăm cháu còn phải xin phép sao?”.
Việc chăm trẻ, trước hết phải là vai trò của con dâu. Ví dụ trước khi đi làm, con dâu chủ động hỏi: “Hôm nay cháu ngủ trưa mấy giờ thế mẹ? Món cháu thích con đã ghi trên giấy, mẹ có thể làm được không?”. Trước khi đón cháu tan học, ông bà cũng nên báo trước với các con.
Tôn trọng cách nuôi dạy của con dâu, không tự ý “chiếm quyền”, cô ấy mới cảm thấy “mẹ chồng coi trọng mình”. Khi bạn cho con dâu danh dự, cô ấy cũng sẵn sàng cho bạn cơ hội. Trẻ thân với ai, trước tiên phải xem trái tim mẹ cháu gần gũi với ai.
Đừng nói xấu cha mẹ trước mặt con cái
Ông Hùng khi đón cháu, thấy quần cháu bẩn, liền nói: “Mẹ mày thật cẩu thả, quần cũng không biết giặt”. Cháu trai về kể với mẹ, từ đó con dâu không cho ông trông cháu một mình nữa.
Sau đó ông khéo léo hơn, thấy cháu vẽ một bức tranh, ông nói: “Màu sắc phối hợp đẹp quá, đúng là năng khiếu được truyền từ mẹ”. Con dâu nghe thấy, mặt liền nở nụ cười.
Người xưa có câu “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”, trước mặt con cái, miệng của ông bà là “micro truyền lời”, cũng là “dây nối tình cảm”. Cháu ngã, đừng vội mắng “Bố mày không trông con cẩn thận”, mà hãy nói: “Bố mày hồi bé cũng từng ngã, chúng ta mua kẹo bù lỗi được không?”.
Con dâu mặc thiếu đồ cho con, đừng chỉ trích trực tiếp, về nhà nhỏ nhẹ nói với con trai: “Bé hôm nay hắt hơi, lần sau nhờ vợ con mặc thêm áo nữa nhé”. Đổi “than phiền” thành “thấu hiểu”, con cháu tự nhiên sẽ muốn gần gũi bạn.
Không so sánh, không can thiệp chuyện vợ chồng

Tình cảm ông bà - cháu là do gắn bó mà có, không phải tranh giành mà có. (Ảnh: ITN).
Bà Ly ở tầng trên có lần thấy con trai và con dâu cãi nhau, đã ngay lập tức đứng ra nói hộ con trai: "Vợ con quá bướng bỉnh, phải nhường chồng một chút". Kết quả là con dâu giận dỗi đóng cửa bỏ đi, từ đó cháu trai tránh gặp bà.
Sau này bà biết cách, khi cặp đôi cãi nhau, bà lánh vào bếp làm bánh, xong lại bê ra: "Cãi nhau mệt giọng rồi, ăn chút gì lót dạ nhé".
Người lớn thông minh biết cách "giả vờ mù mờ". Phòng của con cái để hai vợ chồng tự dọn, khác biệt quan điểm nuôi dạy trẻ thì nhắm mắt làm ngơ. Bà Ngọc từng chia sẻ: “Tôi chịu trách nhiệm làm tốt công việc hậu cần, nấu cơm giặt giũ không phàn nàn, chuyện khác, để bọn trẻ tự thỏa thuận”. Không chiếm công lao, không gây rối, con dâu mới sẵn lòng để bạn gần gũi cháu.
Không tranh giành tình cảm, không ghen tị
Bà Nhã ở quê thấy cháu trai thân với bà ngoại, lòng cảm thấy chua xót, cố ý nói: “Bà ngoại có gì tốt đâu, bà mua cho con cái cặp sách mới nhé". Cháu trai lại cãi: “Bà ngoại mỗi ngày đón con tan học mà!”.
Sau đó bà thay đổi cách làm: Mỗi tuần, vào ngày thứ Tư, bà đi đến trường xem cháu tập thể dục buổi sáng, những ngày mưa mang ô đến cho cháu, cháu dần nhận ra: “Bà tuy không thường xuyên đến, nhưng đến là mang theo đồ ăn ngon".
Tình cảm ông bà - cháu là do gắn bó mà có, không phải tranh giành mà có. Ví dụ, khi bà ngoại dẫn cháu đi công viên, chúng ta không can thiệp, thay vào đó, có thể chọn cuối tuần dẫn cháu đi cho chim bồ câu ăn; khi cháu ốm, chúng ta không tranh chăm, mà nấu nồi canh mang đến: “Bà thông gia vất vả rồi, canh này để bồi bổ cho bà và cháu".
Biến “tâm lý chiếm hữu” thành “tâm lý chia sẻ”, con dâu sẽ cảm thấy “mẹ chồng không tính toán, ở cùng thật thoải mái”. Người xưa nói “Lùi một bước biển rộng trời cao”, bạn để cho trẻ đủ thời gian ở với bố mẹ và ông bà ngoại, chắc chắn sẽ khiến trẻ nhớ rằng “lòng tốt của ông bà nội” là một sự ấm áp đặc biệt.
Theo 163.com











