Mẹ nghèo tuyệt vọng vì thế chấp nhà vẫn không đủ tiền cho con chữa bệnh
Chỉ trong vòng nửa năm, căn nhà duy nhất cũng đã đem đi thế chấp để vay ngân hàng, thế nhưng gia đình chị Nếp vẫn không xoay xở đủ tiền cho con tiếp tục chữa bệnh.
Những ngày gần đây, chị Phạm Thị Nếp (SN 1982, quê Thái Bình) như "đứng ngồi trên đống lửa" vì có nguy cơ lâm vào cảnh mất nhà. Sắp đến hạn đáo nợ ngân hàng, vợ chồng chị không tìm ra cách nào để có tiền trả nợ, lại càng thêm quẫn bách vì chi phí chữa bệnh cho con cũng chẳng kiếm đâu ra.
![Con trai chị Nếp, bé Nguyễn Đình Minh bị ung thư xương.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_23_51430153/406960585a16b348ea07.jpg)
Con trai chị Nếp, bé Nguyễn Đình Minh bị ung thư xương.
Vợ chồng chị Nếp kết hôn năm 2007 nhưng phải sau 5 năm dài chạy chữa, anh chị mới sinh được con trai đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Đình Lập. Các con Nguyễn Ngọc Anh (SN 2014) và Nguyễn Đình Minh (SN 2017) lần lượt chào đời khiến gia đình nhỏ càng thêm ấm cúng, rộn ràng tiếng cười con trẻ.
Chẳng ngờ tháng 7/2024, bé Minh kêu đau nhức đầu gối bất thường. Đi khắp các bệnh viện kiểm tra, kết quả cuối cùng cho thấy con bị ung thư xương. Tin dữ ập đến khiến chị Nếp vô cùng suy sụp. Chặng đường điều trị cho con quá đỗi gian nan. Trải qua 6 đợt truyền hóa chất kéo dài 4 tháng, con mới đủ điều kiện phẫu thuật ghép xương.
Tuy vậy, chi phí phẫu thuật hết sức tốn kém, lên tới 500 triệu đồng. Dù bé Minh thuộc diện được hỗ trợ 50% kinh phí nhưng đối với gia đình nghèo thuần nông, con số 250 triệu đồng vẫn là một khoản tiền quá lớn.
![Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng bé Minh từng ngày.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_23_51430153/66d040e17aaf93f1cabe.jpg)
Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng bé Minh từng ngày.
Trước đó, việc hóa trị của con cũng tiêu tốn khá nhiều tiền. Bởi lẽ, cứ khoảng 10 ngày, con lại phải nằm viện đến 6 ngày để truyền hóa chất. Tổng số tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế hỗ trợ lên tới 13 triệu đồng/đợt.
Chính vì vậy, gia đình chị Nếp đã phải thế chấp căn nhà duy nhất đang ở để vay ngân hàng 125 triệu đồng, ngoài ra vay người thân hơn 200 triệu đồng nữa. Toàn bộ đều được dùng để trang trải chi phí ca ghép xương cho con và hóa trị. Sau ca mổ, Minh được nằm viện hồi phục 10 ngày rồi bước vào quá trình truyền hóa chất đợt 7.
Mỗi lần được bác sĩ cho về nhà nghỉ ít ngày, thấy bạn bè ríu rít đi học, cậu bé lại buồn hiu. Nhiều lúc quá đau đớn, đứa trẻ khóc lóc với mẹ: "Sao các bạn khỏe mạnh còn con lại bị bệnh thế mẹ? Con đau thế này thì con chết mất". Nghe con nói, chị Nếp như nghẹn đắng ở cổ.
"Từ ngày chữa bệnh, tóc rụng hết, con càng thu mình lại không dám gặp ai. Bạn bè, thầy cô đến thăm, con cũng kêu mệt nằm trong nhà. Khi mọi người về hết, con mới ôm mẹ khóc, nói sợ mọi người thấy con đầu trọc mà trêu thì xấu hổ lắm", chị Nếp nói.
![Bệnh án của Nguyễn Đình Minh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_23_51430153/07a8239919d7f089a9c6.jpg)
Bệnh án của Nguyễn Đình Minh.
Theo phác đồ điều trị, Đình Minh còn phải hóa trị tới 7 đợt nữa, kéo theo đó là chi phí thuốc men đắt đỏ. Vợ chồng chị Nếp chạy vạy khắp nơi mới vay được vỏn vẹn 3 triệu đồng. Không còn cách nào, chị đành xin đưa con về ít ngày để tìm cách lo liệu. Được mẹ cho về nhà, bé Minh cứ quấn quýt anh chị không rời bởi suốt thời gian dài, con chỉ biết làm bạn với 4 bức tường bệnh viện.
![Chị Nếp lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_23_51430153/5e6666575c19b547ec08.jpg)
Chị Nếp lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con.
Ông Nguyễn Hữu Đến, Phó chủ tịch UBND xã Duyên Hải xác nhận: Gia đình chị Phạm Thị Nếp (SN 1982) và anh Nguyễn Đình Dũng (SN 1981) là công dân địa phương. Vợ chồng chị Nếp có 3 người con, trong đó con út Nguyễn Đình Minh (SN 2017) không may mắc bệnh ung thư, phải điều trị ở bệnh viện trung ương vô cùng tốn kém. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông không có điều kiện cho con chữa bệnh. Rất mong cháu bé nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Nếp, thôn Khả Tiến, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. SĐT: 0328635293.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.030 (Nguyễn Đình Minh)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081