Mơ về cồn xưa
bỏ cồnmẹ qua chợ ởđêm mơ con nước tràn vềngày ngơ ngẩn nhìn lá rụngphố phường rơi mất hương quê
trưa buồn còn đâu tiếng võng
còn đâu lồng lộng gió mùa
hoa cau rơi đầy trắng lối
ao người bông súng tím chưa?
***
đò đưa ai qua bến cũ?
bờ sông
sóng có nhớ gì
về nhánh lục bình xa khuất
bần xanh chua một rẻo quê
***
rồi ai lượm mo cau rụng?
rồi ai bó chổi tàu cau?
chiều rưng rưng rơi xuống nước
mồ côi cả khói cơm chiều
***
tết xưa mẹ ở nơi này
vạn thọ nở vàng trên đất
mẹ thèm về cồn xưa lắm
đón mùa xuân một lần xưa.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mo-ve-con-xua-post694937.html