Mọi thứ rồi sẽ qua

Khi bạn không một xu dính túi hay bị sỉ nhục, không cần phải tuyệt vọng trong đau đớn vì điều đó rồi cũng sẽ qua.

 Ảnh minh họa: Pixabay/Pexels.

Ảnh minh họa: Pixabay/Pexels.

Khi bạn được kính trọng vì danh tiếng và sự giàu có thì chẳng có lý do gì để kiêu mạn vì một ngày nào đó chúng sẽ biến mất. Khi bạn không một xu dính túi hay bị sỉ nhục, không cần phải tuyệt vọng trong đau đớn vì điều đó rồi cũng sẽ qua. Tất cả mọi thứ trong hiện tại, một ngày nào đó, sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Vào thời xa xưa, một nữ hoàng nằm mộng thấy có người nói với bà rằng chỉ cần nhớ kỹ một cụm từ thì dẫu gặp chuyện gì trong cuộc sống cũng sẽ đều ổn thỏa. Bà vui mừng khôn xiết nhưng khi tỉnh dậy, bà lại quên mất cụm từ đó.

Nữ hoàng tuyệt vọng đã bỏ ra một số tiền lớn để làm một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Sau đó, bà cho triệu tập quần thần và tuyên bố: “Ta sẽ tặng chiếc nhẫn này cho bất cứ ai tìm lại được cụm từ trong giấc mơ của ta”.

Hai ngày sau, một vị tướng già đến tham kiến: “Tâu nữ hoàng! Vui lòng trao cho thần chiếc nhẫn kim cương”.

Nữ hoàng liền hỏi: “Ngươi đã phát hiện ra cụm từ rồi sao?”.

Vị tướng già mang chiếc nhẫn kim cương đi và cho khắc cụm từ lên đó. Sau đó, ông trao lại chiếc nhẫn cho nữ hoàng và rời đi mà không quay lại nữa. Nữ hoàng ngắm chiếc nhẫn và nhận ra câu nói trong giấc mơ của mình: “Mọi thứ rồi cũng sẽ qua!".

Từ đó trở đi, nữ hoàng kiên quyết mang phương châm này trong tâm. Bất kể chuyện gì xảy ra trong đời, bà không quá lo lắng vì hiểu rằng mọi thứ xảy đến với chúng ta - vinh quang, ô nhục, thất bại, giàu có, danh tiếng hay thành công - cuối cùng sẽ lui vào dĩ vãng.

Mọi thứ trong cuộc sống không thể lúc nào cũng diễn ra theo cách của chúng ta. Bàng quan trước vinh quang hay ô nhục, thành công hay thất bại thực sự là một cảnh giới siêu việt.

Khenpo Sodargye/NXB Hà Nội & Thái Hà Books.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/moi-thu-roi-se-qua-post1431362.html