Món quà đặc biệt của các em nhỏ trao tặng yêu thương tới cán bộ y tế nhân dịp 27/2
SKĐS – Bức tranh 'Bác sĩ trong mắt em' ghép từ 33 bức tranh của các em nhỏ đã được trao tặng tới Báo Sức khỏe và Đời sống – Cơ quan Ngôn luận của Bộ Y tế với mong đợi lan tỏa tình yêu thương đến những cán bộ ngành y tế trong cả nước nhân dịp 27/2.
'Bác sĩ trong mắt em" gửi gắm tình yêu thương tới các cán bộ y tế nhân dịp 27/2
Nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/ 2025), Workshop vẽ tranh với chủ đề "Bác sĩ trong mắt em" đã được tổ chức bởi nhóm bác sĩ đến từ các bệnh viện tại khu vực Hà Nội như: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện E, …
Workshop vẽ tranh diễn ra tại trường Mầm non Havig Kinder đã thu hút các em nhỏ từ 4 tuổi trở lên tham dự. Workshop vẽ tranh gợi mở thêm một góc nhìn mới, ngây thơ, trong trẻo từ con trẻ về các bác sĩ đang công tác trong ngành Y tế để tiếp thêm động lực tinh thần từ gia đình, người thân cho những chiến sĩ áo trắng - những người đang ngày đêm cống hiến hết mình trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Với cách vẽ tranh đa chất liệu từ Acrylic, màu nước, màu sáp, màu chì… cùng sự đồng hành của nhóm giáo viên, sinh viên mỹ thuật từ Đại học sư phạm và nhạc họa Trung ương, sau hơn 3 giờ tham gia workshop, 33 bức tranh đã hoàn thiện và mỗi bức tranh đều truyền tải một thông điệp tích cực và ý nghĩa.
Chị Trà Phương - Bác sĩ đang công tác tại khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - một trong những bác sĩ tổ chức chương trình chia sẻ: "Bản thân là một bác sĩ đang công tác trong ngành Y, tôi cũng rất tò mò không biết trong mắt con mình, người bác sĩ sẽ như thế nào? Và tôi tin các đồng nghiệp khác của tôi cũng thế. Bởi vậy, tôi đã cùng các đồng nghiệp chung tay tổ chức chương trình nho nhỏ này để tiếp thêm động lực chia sẻ, thấu hiểu tinh thần từ gia đình, giúp chúng tôi có thể yên tâm cống hiến, công tác mỗi ngày".
Mỗi bức tranh là một câu chuyện được các em kể bằng cảm xúc thật trong trẻo mà khi ngắm nhìn trong mỗi chúng ta, ai cũng đều cảm nhận được sự ấm áp, đó là tình cảm của các em nhỏ gửi gắm đến những người thầy thuốc.
Lấy cảm hứng từ câu chuyện từ người dì ruột làm bác sĩ của mình, em Ngô Trần Bảo Quyên, lớp 6A7-Trường THCS Văn Yên, Hà Đông đã vẽ lại cuộc trò chuyện của con gái đang mong chờ một bữa cơm mẹ nấu, và thông báo về tối rất muộn của người mẹ vì công việc, vì bệnh nhân mà đã hy sinh hạnh phúc bản thân, gia đình.
Em Nguyễn Đức Sơn, 4 tuổi, Trường Mầm non Koala House, Hà Nội thật đáng yêu khi kể, con vẽ tranh về chiếc xe cứu thương màu hồng vì bố con là lính cứu hỏa và mẹ con là bác sĩ, nên chắc chắn với con xe cứu thương phải màu hồng.
Em Phương Nhi, 10 tuổi, Trường Tiểu học Thăng Long, Xa La Hà Đông, Hà Nội hào hứng mô tả về tranh em vẽ, đó chính là hình ảnh người bác sĩ đã khám và chữa bệnh cho em trong thời gian em nằm viện.
Câu chuyện của Bảo Quyên, Đức Sơn, Phương Nhi hay các bạn nhỏ trong buổi workshop chỉ là một vài trong số hàng trăm nghìn câu chuyện về hình ảnh và những việc làm của người chiến sĩ áo trắng.
Mỗi bức tranh là một lời chúc, lời động viên của các bạn nhỏ gửi tới các bác sĩ đang ngày đêm nỗ lực làm việc, cống hiến vì sức khỏe người bệnh.
Bức tranh được ghép từ 33 bức tranh của các em nhỏ trong Workshop ‘Bác sĩ trong mắt em’
Từ 33 bức tranh của các em nhỏ vẽ trong buổi Workshop, ban tổ chức đã ghép thành một bức tranh lớn trao tặng cho Báo Sức khỏe và Đời sống – Cơ quan Ngôn luận của Bộ Y tế với mong đợi lan tỏa được nhiều tình yêu thương đến những cán bộ ngành Y tế trong cả nước.
Chiều ngày 20/2, BS Trà Phương cùng con gái Phương Nhi – đại diện ban tổ chức đã đến tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống để trao tặng bức tranh ‘Bác sĩ trong mắt em’.
Ông Trần Tuấn Linh – Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống đã rất xúc động trước những nét vẽ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng chứa đựng rất nhiều thông điệp ý nghĩa nhân ngày 27/2 của các em nhỏ. Ông Trần Tuấn Linh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban tổ chức Workshop vẽ tranh ‘Bác sĩ trong mắt em’ và cho rằng đây là một món quà đầy ý nghĩa, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần các chiến sĩ áo trắng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
BS Trà Phương cùng con gái Phương Nhi – đại diện ban tổ chức đã đến tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống để trao tặng bức tranh ‘Bác sĩ trong mắt em". Ảnh Thành Long
Ông Trần Tuấn Linh - Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao tặng 5.000.000 đồng đến với các em nhỏ trong chương trình. Ảnh Thành Long
Nhân dịp này, chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cũng đã tặng 5.000.000 đồng để cảm ơn tất cả các em nhỏ trong chương trình.
Nhận được sự động viên của Báo Sức Khỏe và Đời sống, thay mặt những người làm chương trình workshop, chị Trà Phương cùng con gái đã đến BV Huyết học truyền máu Trung ương để trao tặng phần quà cho bệnh nhân nơi đây.
Chị Trà Phương cùng con gái Phương Nhi đã đến BV Huyết học truyền máu Trung ương để tặng phần quà đã được nhận từ Báo Sức khỏe và Đời sống tới các bệnh nhân đang điều trị tại đây