Một cuộc gặp bên đường trong ngày nghỉ lễ khiến nhiều người xúc động

Giữa dòng người về quê nghỉ lễ, một cuộc gặp tình cờ bên đường đã mở ra câu chuyện đầy ấm áp về sự sẻ chia và tình người.

Ngày 2/9, theo Công an TP Hà Nội, sáng 1/9, trong quá trình tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên đường Tây Sơn, xã Đan Phượng, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện một người đàn ông nằm gục bên chiếc xe máy.

Tổ công tác đưa anh Thạch về đơn vị để nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ. Ảnh: Công an TP Hà Nội 

Tổ công tác đưa anh Thạch về đơn vị để nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ. Ảnh: Công an TP Hà Nội 

Người này được xác định là anh Hà Văn Thạch (SN 1986, quê Phú Thọ), làm nghề thợ xây. Thời điểm được phát hiện, anh Thạch có biểu hiện kiệt sức, không thể tiếp tục điều khiển xe máy mang BKS 19G1-204.18.

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Anh Tú, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9, làm Tổ trưởng đã nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm tình hình.

Qua tìm hiểu, lực lượng chức năng được biết anh Thạch vừa gặp tai nạn lao động khiến mắt trái bị tổn thương nghiêm trọng, rách khoảng 2/3 giác mạc. Do hoàn cảnh khó khăn, không còn tiền mua thuốc, anh vẫn cố gắng điều khiển xe máy từ nơi làm việc trở về Phú Thọ.

Trung tá Nguyễn Anh Tú - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 liên hệ với gia đình anh Thạch. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trung tá Nguyễn Anh Tú - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 liên hệ với gia đình anh Thạch. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Đan Phượng, tình trạng đau, sưng mắt trở nên nghiêm trọng khiến anh không thể tiếp tục di chuyển. Người đàn ông đành dừng xe bên đường rồi kiệt sức.

Hoàn cảnh của anh càng khó khăn khi vợ đang ở quê, không có giấy phép lái xe nên không thể tự xuống Hà Nội đón chồng.

Trước tình huống này, Trung tá Nguyễn Anh Tú đã đưa anh Thạch về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 để chăm sóc và hỗ trợ.

Sau khi báo cáo và được Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9, đồng ý, tập thể đơn vị đã chung tay hỗ trợ chi phí thuốc men cho anh Thạch.

Không chỉ giúp người thợ xây có thuốc điều trị, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn bố trí taxi đưa anh trở về Phú Thọ an toàn, thay vì để anh tiếp tục tự điều khiển xe trong tình trạng sức khỏe không bảo đảm.

Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 9 không chỉ giúp anh Thạch vượt qua một tình huống khó khăn trên hành trình về quê mà còn góp thêm một hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng Công an Thủ đô trong những ngày nghỉ lễ.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/mot-cuoc-gap-ben-duong-trong-ngay-nghi-le-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong-202609021749124176.html