Một thoáng Nam Lào

Cuối tháng Ba, Nam Lào như lắng lại giữa nhịp chuyển mùa. Dòng người bưng lễ vật tìm về những ngôi đền, chùa cổ kính, hòa cùng hương khói trầm ấm trong nắng sớm. Không gian ấy dẫn dắt mỗi bước chân, gửi gắm ước nguyện bình an và may mắn cho Tết Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) đang đến gần.

Trên các nẻo đường, chợ địa phương rộn ràng, bày bán xôi nếp, cá suối nướng, hoa quả nhiệt đới. Người dân Lào hiền hòa, nụ cười thân thiện khiến du khách dễ dàng cảm nhận nhịp sống dung dị, gần gũi.

Du khách có thể chiêm bái kiến trúc cổ, hòa mình vào lễ hội, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa. Những dòng thác mát lành, cao nguyên xanh và các bản làng yên bình góp thêm sắc màu riêng cho hành trình.

Một thoáng Nam Lào là sự hòa quyện giữa cảnh sắc, con người và nhịp sống, để lại dư vị nhẹ nhàng, sâu lắng khiến lòng người lữ khách vẫn còn vương vấn khi rời đi.

Cuối tháng Ba, chùa That Ing Hang tại tỉnh Savannakhet đón rất đông du khách đến cầu may mắn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cuối tháng Ba, chùa That Ing Hang tại tỉnh Savannakhet đón rất đông du khách đến cầu may mắn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những du khách tìm đến dâng lễ vật tại các điểm văn hóa tâm linh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những du khách tìm đến dâng lễ vật tại các điểm văn hóa tâm linh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một em bé người Lào ở thành phố Kaysone Phomvihane (tỉnh Savannakhet) theo bà đến nơi cầu nguyện. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một em bé người Lào ở thành phố Kaysone Phomvihane (tỉnh Savannakhet) theo bà đến nơi cầu nguyện. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Người dân Lào rất thân thiện và hiếu khách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Người dân Lào rất thân thiện và hiếu khách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những bông hoa lễ vật được bày bán khắp đường phố Pakse (tỉnh Chămpasak). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những bông hoa lễ vật được bày bán khắp đường phố Pakse (tỉnh Chămpasak). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một đôi vợ chồng già người Lào ngồi thư giãn bên bờ sông Mê Kông sau khi đến dâng lễ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một đôi vợ chồng già người Lào ngồi thư giãn bên bờ sông Mê Kông sau khi đến dâng lễ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tượng thần rắn bên bờ sông Mê Kông tại tỉnh Savannakhet, trở thành điểm tâm linh của người dân Nam Lào. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tượng thần rắn bên bờ sông Mê Kông tại tỉnh Savannakhet, trở thành điểm tâm linh của người dân Nam Lào. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Du khách ghi lại khoảnh khắc bên thác nước Tad Fane (tỉnh Chămpasak). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Du khách ghi lại khoảnh khắc bên thác nước Tad Fane (tỉnh Chămpasak). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Các món nướng được bày bán trên đường phố. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Các món nướng được bày bán trên đường phố. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Du khách tìm mua sản vật của Lào tại trạm dừng dân trên tuyến quốc lộ từ tỉnh Savannakhet đến Chămpasak. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Du khách tìm mua sản vật của Lào tại trạm dừng dân trên tuyến quốc lộ từ tỉnh Savannakhet đến Chămpasak. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

ALĂNG NGƯỚC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-thoang-nam-lao-3328975.html