Mùa phượng đỏ tháng Năm

Ảnh: Hoa phượng rực rỡ dưới ánh nắng đầu hè
Mùa phượng đỏ tháng Năm
9:14:23 - 15/5/2025
BPO - Tháng 5 về, mang theo tiếng ve râm ran không ngớt và cái nắng đầu hạ trải dài trên những mái trường xưa cũ. Trong khung trời rực rỡ ấy, hoa phượng lại bừng nở - không ồn ào, không vội vã, mà thắp lên một góc trời đỏ thắm, như ngọn lửa cháy âm ỉ trong ký ức mỗi người.
Hoa phượng - loài hoa của tuổi học trò, của những năm tháng áo trắng tinh khôi và những mùa thi không thể nào quên. Nhìn phượng rực rỡ, những nỗi niềm lưu luyến của cô cậu học trò, tôi bất chợt liên tưởng đến bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” của nhà thơ, liệt sĩ Nguyễn Mỹ. Đó là cuộc chia ly của người vợ tiễn chồng ra trận chiến đấu vì Tổ quốc. Loài hoa xuất hiện trong bài thơ ấy không phải là phượng, nhưng cái màu đỏ rực rỡ ấy luôn là mảng màu ký ức không quên của bao người. Đó là màu cờ Tổ quốc, màu chiếc khăn quàng khoác trên vai, màu của khoảng sân trường mùa hạ…
Phượng lác đác nở từ tháng 3 và bừng lên rực rỡ nhất vào tháng 5. Năm nay, sắc đỏ ấy dường như càng thắm tươi hơn, như hòa cùng niềm vui đất nước vừa kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải. Nửa thế kỷ đi qua, màu phượng đỏ như lời nhắc nhở ta về những hy sinh, những ước mơ đã thành hiện thực và cả những năm tháng không thể nào quên.
Hôm nay, những học sinh cuối cấp nắm tay nhau thật chặt, ánh mắt đong đầy nỗi tiếc nhớ một thuở tươi đẹp, vô lo sắp đi qua. Dưới gốc phượng già, những bông hoa rơi nhẹ như một lời chào khe khẽ, như dấu chấm lặng của những trang lưu bút viết vội, nét chữ run run như muốn níu kéo khoảng trời thanh xuân ngắn ngủi mà rực rỡ vô ngần. Trong không gian đầy lưu luyến ấy, tiếng trống vang lên từng hồi như thúc giục một chặng đường mới sắp mở ra, khép lại những năm tháng xây đắp ước mơ dưới mái trường trung học.
Với học sinh lớp 12, mùa hạ là mùa chia tay. Là những ngày tháng áo trắng mộng mơ khẽ khép lại để mở ra một hành trình mới đầy hy vọng phía trước. Những cánh phượng rơi được nâng niu ép vào trang vở trắng, như muốn lưu giữ mãi những ký ức ngọt ngào chưa kịp gọi thành tên.
Bỗng cơn mưa đầu mùa ghé qua, nhẹ nhàng và vội vã như thể sợ làm vỡ tan chút nắng cuối chiều còn sót lại. Không ào ạt, không ồn ã, nhưng đủ làm dịu mát cả một khoảng trời ký ức. Trên sân trường lặng gió, những chùm phượng đỏ thắm được tưới tắm sau bao ngày miệt mài hong mình dưới nắng hạ.
Sau cơn mưa, phượng như càng thêm rực rỡ, đỏ đến nao lòng, như khắc sâu vào ký ức những ngày sắp chia xa. Phượng - loài hoa gắn liền với mùa chia tay, với trang lưu bút còn thơm mùi giấy mới, giờ đây lại thêm một lần lung linh trong làn nước mưa đầu hạ, trong veo như ánh mắt tuổi học trò lần cuối ngước nhìn sân trường thân quen.
Cơn mưa ấy không kéo dài, nhưng đủ để xoa dịu cái nắng gay gắt đầu mùa, đủ để tưới mát tâm hồn những ai đã từng đi qua một thời áo trắng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà dịu dàng ấy, người ta như nghe thấy tiếng lòng thổn thức, thèm một lần nữa trở về năm tháng cũ, ngồi dưới tán phượng ướt mưa, nghe trái tim tuổi trẻ đập rộn ràng trong lồng ngực.
Tháng 5 lại về, phượng lại nở, mưa lại rơi và trái tim ta lại một lần xao xuyến. Ta thèm được trở lại mái trường xưa, đứng dưới gốc phượng già cỗi, tìm lại những năm tháng đầy dịu dàng khi ta mười tám. Tuổi của những rung động đầu đời, của những lời yêu thương chưa kịp nói, của những kỷ niệm mãi khắc sâu trong tim như vết mực còn thơm trong trang lưu bút năm nào.
Dẫu thời gian có cuốn ta đi về muôn ngả, mỗi mùa hoa phượng nở, lòng lại rưng rưng như thuở nào, như mối duyên thầm lặng giữa người và hoa, giữa hiện tại và ký ức. Phượng không chỉ là hoa, mà còn là lời gọi dịu dàng từ miền ký ức, nơi ta từng là những đứa trẻ đứng dưới mưa đầu hạ, ngẩng nhìn sắc đỏ cháy rực trên nền trời trong xanh mùa hạ cũ.
Cứ vậy, ta đi qua những tháng năm học trò tinh khôi ấy, bên gốc phượng già phơi mình dưới nắng mưa…
Mỹ Lệ
---------------------------------------------------------------------------
Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.
Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.
Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.
Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.
Chi tiết xem tại đây
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/172765/mua-phuong-do-thang-nam