Mùa xuân từ những mái ấm bình yên

Ngày cuối năm, xã Hòa Điền (tỉnh An Giang) như khoác lên mình diện mạo mới. Không chỉ bởi sắc xuân len lỏi trên từng con đường làng, mà còn bởi niềm vui đang lan tỏa trong từng ngôi nhà, từng ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây. Mùa xuân năm nay đến sớm hơn, ấm áp hơn, bắt đầu từ những mái nhà mới khang trang được bàn giao trong khuôn khổ chương trình Tết quân – dân do Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức.

Trong căn nhà mới khang trang, ông Võ Văn Nhiều, 49 tuổi, vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại quãng thời gian sống trong căn nhà cũ xuống cấp. Mỗi mùa mưa, cả gia đình lại tất bật che chắn, đặt thau hứng nước dột. “Nhiều đêm mưa lớn, gió lùa tứ phía, chỉ sợ mái nhà không trụ nổi. Giờ thì yên tâm rồi, mưa gió cũng không còn là nỗi lo nữa”, ông Nhiều chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Căn nhà Đại đoàn kết mới được xây dựng kiên cố, nền lát gạch sạch sẽ, mái tôn chắc chắn. Ngày dọn vào ở, cả gia đình quây quần bên mâm cơm giản dị mà ấm cúng. Bà Dương Thị Gái, người thân của ông Nhiều, xúc động nói: “Có chỗ ở ổn định, con cháu đi làm, đi học cũng an tâm hơn. Tết này thực sự trọn vẹn”.

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Võ Văn Thảnh, sinh năm 1968, ngụ ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Võ Văn Thảnh, sinh năm 1968, ngụ ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền.

Không riêng gia đình ông Nhiều, hàng chục hộ dân khác trên địa bàn xã cũng đón năm mới trong những mái ấm mới. Chị Võ Thị Diệu, đại diện gia đình ông Võ Văn Thảnh ở ấp Hòa Giang, bộc bạch: “Trước đây ở nhà tạm, mình chỉ lo làm sao đủ ăn từng ngày. Giờ có nhà mới rồi, mình nghĩ nhiều hơn đến chuyện làm ăn lâu dài. Thấy tương lai sáng hơn”.

Theo thống kê của địa phương, trong dịp này đã có 48 căn nhà được xây dựng và sửa chữa, với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự quan tâm thiết thực dành cho người dân khó khăn, mà còn cho thấy quyết tâm chăm lo an sinh từ cơ sở.

Song song với những mái nhà mới, nhiều công trình dân sinh cũng được hoàn thành, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn. Cầu Kênh 9 ở ấp Tân Điền vừa được đưa vào sử dụng thay cho cây cầu cũ nhỏ hẹp, trơn trượt. Từ ngày có cầu mới, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi hơn hẳn.

Ông Lê Văn Ba, người dân sống gần khu vực cây cầu, phấn khởi nói: “Hồi trước mỗi lần mưa là trơn trợt, đi qua cầu rất nguy hiểm. Giờ có cầu mới, tụi nhỏ đi học, người lớn đi làm đều an toàn hơn. Ai cũng mừng”.

Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng 2,5km đường quê và 1,55km tuyến đường hoa cũng được hoàn thiện, làm cho làng xóm thêm khang trang, sạch đẹp. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trải dài trên những con đường bê tông như nối dài niềm vui của người dân.

Không chỉ chăm lo về chỗ ở và hạ tầng, các hoạt động hỗ trợ đời sống cũng được triển khai đồng bộ. Gần 2.000 suất quà được trao tận tay các hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khó khăn được tặng học bổng, xe đạp, máy vi tính; người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Những việc làm ấy góp phần san sẻ khó khăn, để mùa xuân đến với mọi nhà đủ đầy hơn.

 Nhiều căn nhà mới được bàn giao giúp người dân an cư lạc nghiệp.

Nhiều căn nhà mới được bàn giao giúp người dân an cư lạc nghiệp.

Trung sĩ Trần Quốc Khương, chiến sĩ Tiểu đoàn 207, chia sẻ sau thời gian tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà: “Được trực tiếp góp sức giúp bà con có mái ấm kiên cố, chúng tôi thấy rất ý nghĩa. Nhìn nụ cười của người dân trong ngày nhận nhà là niềm động viên lớn nhất”.

Sau hơn bảy tháng triển khai, những công trình hoàn thành không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng quê mà còn bồi đắp thêm sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân. Mùa xuân rồi sẽ đi qua theo vòng quay của đất trời, nhưng niềm vui trong những căn nhà mới, sự an tâm khi bước qua cây cầu vững chãi hay đi dưới ánh đèn đường sáng rõ sẽ còn ở lại.

Bởi với người dân Hòa Điền, mùa xuân năm nay không chỉ đến từ sắc mai vàng trước ngõ, mà bắt đầu từ chính những mái ấm bình yên – nơi niềm tin được dựng xây vững chãi như từng viên gạch mới xếp nên ngôi nhà của mình.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/mua-xuan-tu-nhung-mai-am-binh-yen-1026533